PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ Em



Hoanggiang_giangcodon
16-06-2007, 07:03 PM
anh tìm em nơi muôn trùng đất nước
được gặp em cho bớt nhớ mong
nhưng tất cả chỉ còn là tuyệt vọng
vì giờ đây em đã bước theo ai???

lolem_khoctham
17-06-2007, 04:19 AM
tình của em tim này là của em
em cất bước vì lòng anh gian dối
lừa hứa kia ta tình mãi mãi ko phai
sao phụ bỏ khi tình còn sánh bước

Hoanggiang_giangcodon
17-06-2007, 06:35 AM
không em ơi tình anh còn mãi
đợi chờ em,dù em vô tinh
em xoá hết đời anh cũng hết
tình trao rồi anh nhớ mãi ngàn năm/./

manly9000
17-06-2007, 06:46 AM
ui hj` thơ như vây cho vào mục thơ lá cải đê.....

Hoanggiang_giangcodon
17-06-2007, 07:00 AM
don hoai hay vay thoi doi gi nua

lolem_khoctham
18-06-2007, 03:19 AM
tên kia ở đâu chui ra
vào đây phá rối đá cho bây jo`
mau mau cuốn gói hỉu ko
chần chừ chiếc dép bay ngay bây jo`

dungnhinanh_em
18-06-2007, 03:56 AM
Có một ngày nào em sẽ đến

Cho nỗi nhớ em bớt khắc khoải vơi đầy

Niềm yêu thương sẽ bù đắp phút giây

Lòng se sắt bởi những cồn cào nhớ



Có một ngày anh mong em đến thế !

Khoảng trống trong anh vẫn chờ phút đủ đầy

Vòng tay nào vẫn chờ đợi bờ vai

Để bên em xua tan nỗi nhớ



Một ngày nào em ơi , em đến nhé

Tiếng thơ anh vẫn nén tiếng thở dài

Vẫn bận lòng khi mỗi buổi sớm mai

Thấy lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược



Em ơi, có ngày nào như anh mong ước

Nhịp đập tim anh vẫn chới với từng đêm....

star_lovely71
18-06-2007, 06:12 AM
thơ ướt ác ghê nhĩ!!!!!!!!!

Hoanggiang_giangcodon
18-06-2007, 08:42 AM
Giờ mình anh sao con tim giá lạnh
Biết làm khi chẳng được gần
Nhưng trong anh tình yêu luôn hiện diện
Bóng hình tâm anh ghi nhớ trọn đời./

dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:11 AM
Một người em gái tôi thương

Bao nhiêu nỗi nhớ cài vương bến đời

Em như ngọn cỏ chơi vơi

Đón mưa đón nắng giữa đời mong manh

Cánh hoa có sắc để tàn

Em tôi có tuổi để vàng bóng xanh

Hoanggiang_giangcodon
24-06-2007, 06:11 AM
nhớ không em lần đâu tiên anh nói.....
tiếng yêu người anh mong ước gì hơn
được bên em được đắp xây hạnh phúc
chỉ xin em đừng đầu môi chót lưỡi
dối lừa tôi bằng giọng nói tiếng cười
nếu như thế trái tim anh sẽ vở
máu tim này sẽ theo mãi bên em
tìm chúc hương yêu sưởi ấm cỗi lòng
để chẳng thấy trái tim mình lạnh giá./.