PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chút thôi...!



Gió_ấm
16-06-2007, 08:35 AM
Một chút thôi nếu tình là ảo mộng
Xin vô tình để tình hóa hư không
Đừng gieo chi ân ái mặn nồng
Để ăn trái đắng biết không hỡi người....!

*~*l0v3-u-4-3v3r*~*
16-06-2007, 12:50 PM
nhưng nếu đã lỡ bước sai đường
thì muốn quay lại cũng muộn rồi
thà để tất cả là dỉ vãng
còn hơn quay lại với những trách móc

Gió_ấm
16-06-2007, 08:26 PM
Quay đầu là trốn bình an
Buông xuôi bước tiếp ái oan thăm trâm
Em ơi đừng có âm thầm
Để mai hối tiếc bước lầm đường đi
Dẫu nay lệ ướt tràn my
Ngày mai ấm áp còn gì vui hơn

lolem_khoctham
17-06-2007, 04:18 AM
nếu như tình là vĩnh cửu
thì tiếc ji` nếu ngày mai khổ đau
đc bên anh dẫu chỉ là 1 ngày
cũng cam lòng để ngay mai ướt mi

Gió_ấm
17-06-2007, 08:59 PM
Thương nhau sắn sượng cũng bùi
Ghét nhau mật ngọt nặng mùi chua cay
Em ơi đã biết có ngày:timvo:
Sao con gieo mộng cho say lòng này

lolem_khoctham
18-06-2007, 03:12 AM
nếu có thể chỉ là ảo mộng
em nguyện rằng mình mộng mãi trong đêm
nếu có thể làm lòng anh say đắm
cả cuộc đời xin đổi , để iu anh

Gió_ấm
18-06-2007, 08:57 PM
Là ảo mộng thì em ơi đừng mộng
Kẻo tinh rồi mộng hóa hư không
Tổi thanh xuân em tràn sức sống
Cả cuộc đời hãy sống để yêu

Hoconkinhcan
18-06-2007, 09:12 PM
Sống để yêu để quên đi thực tại
quên đi cả những bình dị thân thương
vậy tình yêu đó cũng không thể tồn tại
giữa cuộc đời với bao nhiêu yêu thương

Gió_ấm
18-06-2007, 09:24 PM
Trước khi yêu người ta ai cũng nói
Yêu một người chỉ mãi một người thôi
Và như thế vai sát kề vai
Hai người bước trên con đường hạnh phúc
Rồi có lúc dòng đời sô đẩy
Ở bên nhau không còn thấy yêu thương
Và như thế hai đường chia cắt
Kẻ ra đi người góp nhặt nỗi buồn
Thương những người suốt đời chung thủy
Hận ai kia đi quá vô tình
Sau khi yêu vô tình người nói
Yêu làm gì để lại chia tay
Nhưng một ngày người cất bước mê say
Bên ai đó quên lời người đã nói

lolem_khoctham
19-06-2007, 03:43 AM
Là ảo mộng thì em ơi đừng mộng
Kẻo tinh rồi mộng hóa hư không
Tổi thanh xuân em tràn sức sống
Cả cuộc đời hãy sống để yêu

em cũng muốn tình đừng là ảo mộng
nhưng thực tại em đâu có được anh
đành để tình cuốn sâu vào dệt mộng
mộng 1 lần để mãi mãi có anh

dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:37 AM
Lãng đãng thơ tình men men say

Hỡi ai xao xuyến ở chốn này

Bỗng thấy mơ màng vầng trăng nhú

Ai thấy nỗi lòng say men say ...!?...

Lãng đãng trong lòng ngây ngất ngây !

Gió_ấm
24-06-2007, 08:08 PM
Yêu online yêu buồn yêu nhớ
Trót dại khơ nên thương nhớ online
Nêu thực long yêu không ngần ngại
Vẫn ngỏ lời dù tình ấy online

Đừng để tình như giấc mộng dài
Theo năm thang ân tình phai nhạt

Đừng để tình như giấc mộng dài
Theo năm thang ân tình phai nhạt

ThuỳDương_08
25-06-2007, 01:50 AM
ngỡ niềm đau là niềm hạnh phục
niềm hạnh phúc hoá ra là niềm đau !!!

GiRl Sh0cK
25-06-2007, 10:04 AM
tưởng ta yêu tình yêu là tất cả
bỗng giật mình tất cả hóa thành không
chắc có lẽ ta yêu mà không biết
tình yêu này mang 1 nổi sầu ai......

Gió_ấm
26-06-2007, 07:21 PM
Quay về tuổi thơ bên vong tay mẹ
Con thấy mình nhỏ bé lắm thay
Trong lòng mẹ con trìm giấc ngủ say
Nơi yêu bình quên tháng ngày sóng gió