Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chào mừng Lãng Tử Tocbuxu!*_>



Seafoam
12-07-2005, 04:56 PM
Chào mừng lãng tử tới vườn thơ
Nhanh nhanh ko thiếp phải đợi chờ
Nhớ nhung năm tháng , sầu nhung nớ
Bây giờ anh đến thỏa nhớ mong !

Vườn thơ như nở những đóa hồng
Bình minh thêm thắm ngày đang tới
Thơ xưa buồn lắm giờ tươi rói
Anh về hoa tình rực sắc xuân

Lover làm đùa thui , chúc mừng New Mod của vườn thơ , chúc chú làm việc vui vẻ...gặt hái nhiều..thành công...bà con đâu ra lâng ly chúc mừng nào...cheresssss

_N_X_
13-07-2005, 07:14 PM
Thanks Blue , mấy hôm nay bận bù đầu không có thời gian vào đây nữa , hôm nay mới nhìn thấy cái topic này , thất lễ mất rồi .... TBX cũng xin chào tất cả bà con vườn thơ nhé ... sorry vì sự chậm trễ :) mà okie bây giờ TBX xin đối lại nhé

Chiều nắng vàng ươm mảng tơ lòng
Ta về phố cũ chốn chờ mong
Nàng ơi , chờ đợi sầu nhung nhớ
Trở lại tìm thương đã muộn chưa

Ta về tô đẹp áng thơ xưa
Ôi bao thương nhớ nói cho vừa
Ta ước bên em tình bền mãi
Đốt cháy đời ta nỗi đam mê

đánh mất chính mình
13-07-2005, 08:24 PM
đại huynh có tướng làm quan
nay lên chức mod cũng chẳng lạ gì
có lạ là lạ nơi quan
quan lên quan chẳng đải gì bà con
hay là lên chức nên bận
khi nào mới rảnh mà ăn tiệc mừng

motconnguoi128
13-07-2005, 11:49 PM
Chúc mừng đại ca tóc bù xu
Từ khi mới gặp biết không "ngu"
Thăng quan tiến chức_ diều gặp gió
Nhưng chớ tham ô phải ngồi tù.

Hôm nay có tiệc mở lu bù
Đệ dù trong túi chẳng một xu
Kiếm vài câu vè, thay lời chúc
Biết bác cũng chẳng (nỡ) đuổi đệ mừ.

_N_X_
14-07-2005, 04:37 AM
Mơ chung sức ta cùng nhau xây đắp
Chua cho đời mới gánh khúc gian truân
Muối vẫn thế ...muôn đời luôn là muối
Mặn như tình huynh đệ đã kết giao.

Dễ đâu qua ! Ôi cửa ải tham hoang ?
Gì là quan ? là tước ? với cao sang ?
Quên sao được ! tình đệ huynh giao kết ?
Đâu các đệ , nào nâng ly ta say chén giao bôi

Mấy hôm nay anh bận bịu quá , chưa có cả thời gian mà vào nhậu cùng các huynh đệ nữa , để các em trách anh thật có lỗi quá ! đừng trách anh nhá , để anh giải quyết xong 1 mớ rồi anh mở hội nhậu mời các em vào ta say nhé , các đệ huynh cám ơn các đệ đã vào chúc huynh nhé , cảm động quá

motconnguoi128
14-07-2005, 04:53 AM
Hữu tình mình gặp ở đây
Duyên 1 chút dẫu dặm dài cách xa
Tương phùng hội ngộ_ báo hoa
Ngộ ra một lẽ, cùng là con tiên.

đánh mất chính mình
14-07-2005, 05:00 AM
Đêm nay ta uống hết ly này
say cho cạn hết nỗi buồn tháng năm
thăm người chức tước thăng hoa
Qua tay ta uống rượu mừng cho quynh

haynhintrom
09-04-2006, 07:12 AM
Tìm làng vườn mơ nhưng không thầy
Vội vội chạy sang tìm vươn thơ
Chờ đợi đợi chờ trong nhung nhớ
Tìm được nàng rồ hết nhớ mong
chào mọi người
đọc không hay sin đưng.....

:yike2: :yike2:
trong đêm ta nhìn lại chính ta
thân tàn ma dại không nhân ra
ta đã làm gì lên tội lỗi
để giờ đây ta không còn là ta
:yike2:

Lột Xác
09-04-2006, 07:26 AM
HỘi tụ nơi đâu đủ anh tài
Thơ xưa nối nhịp quyết ra oai.
Bu Xu anh bạn đa tài
Về vun vườn lá cho loài mát tươi.

Nơi đây rộn rã những tiếng cười
Báo Hoa nhộn nhịp nét xinh tươi.
Về đây hỡi người với người
Để ta nối lại tiếng cười nhân gian.

phonglantim
09-04-2006, 07:42 AM
Chào anh đến với vườn thơ
Mừng vui khôn xiét ...giờ thì chẳng lo
Anh về viết những vần thơ
Đến đây đối đáp ...luôn chờ đợi anh
Vườn hoa hương sắc mong manh
Thơ ....anh hãy viết ...cho vườn rộn thêm

Lột Xác
09-04-2006, 07:49 AM
Vườn... hoang đã đủ anh tài
Thơ... xưa chắp cánh đêm dài mộng mơ
Là... nơi hội tụ mong chờ
Nhà... chung kết chặt bến bờ du dương

vuonthochieuhohen
09-04-2006, 08:15 AM
Mình và bạn đã làm quen
Hôm nay bạn đến mình khen hết lời
Lâu rồi bạn vắng không chơi
Vườn thơ thiếu hẳn..... một người hay thơ

Lột Xác
09-04-2006, 08:23 AM
Hò... về trong khúc hát say
Hẹn... bạn về trong đêm nay
Cùng ...nhau nâng chén này
Là... nơi ta mê say
Bạn về trong đêm nay.