blood_omen
15-06-2007, 07:46 PM
Mấy hôm nay,trờI từ nóng nực oi ngạt đến mưa tầm tã rách nát cả một bụI hoa.Mà mỗI giọt mưa là cứ mặn đắng ra,nhìn trờI mưa thì thấy nghẹn ngào,nếm mưa vào thì thấy xót xa.Tớ nghĩ đây là nước mắt của ông TrờI,nước mắt chứ ko phảI thứ nước mà ông vẫn hay xả xuống cho chúng ta mọI khi đâu. Ăt phảI có chuyện gì mớI khiến ông TrờI, đáng tốI cao của vạn vật phảI rơi lệ.Theo tin tình báo mớI đánh điện về đêm qua thì Thuý Kiều, ái phi yêu quý nhất của ông TrờI đã chết trong khi đi tắm suốI để dưỡng da vớI Thuý Vân.Các bạn ko cần ngạc nhiên khi thấy chị em nhà Thuý lạI xuất hiện ở đây chứ.Vì ngày hai chị em nhà Thuý chết lâu rồI,sau khi đc cụ Nguyễn Du hết nhờI ca ngợI về vẻ đẹp và tài sắc.Mà họ là những ngườI tốt,cho nên sau khi chết thì đc lên trời.Rất logic.
Ông trờI vốn là một ngườI nặng tình,nặng nghĩa,có một tình yêu man dạI vớI Thuý Kiều ko song núi biển hồ đêk nào có thể chứa nổi.Chuyện đẹp như Kiều mà ko yêu có mà phí của giời….”Hoa ghen thua thắm,liễu hờn kém xanh”.
Thế là nàng ra đi để lạI ông trờI một trái tim rỉ máu,thôi,thế là hết những đêm ái ân mặn nồng,cũng ko còn những ngày vui thú trăng hoa.Chỉ còn mình TrờI đây tiếc thương cho phận nàng Kiều, đã lên giờI rồI mà số còn long đong và bạc mệnh đến thế. Ông khóc tầm tã suốt mấy ngày hôm nay, đến đây thì các cậu đã rõ rồI chứ.Mà khi bị trượt ngã ở suốI vớI Thuý Vân,Thuý Kiều ko chết ngay,mà mấy hôm sau mớI chết sau khi đã đc sự cứu chữa tận tình của các quan Thái y,mấy hôm đấy trong bụng ông trờI nóng như lửa đốt,bao phủ cung đình là một không khí ngột ngạt,nóng bức.Thảo nào,dướI này bị vạ lây.
Mà các cậu cũng biết là ở gần ông TrờI nhất là ai rồI chứ,chính là Thiên Lôi, đứng trước cảnh ông trờI suốt ngày ủ rũ như thế,phận tôi tớ sao để như vậy được.Mà Thiên Lôi có một vũ trường khá nổI tiếng chốn ăn chơi trên giời.Vì lợI dụng than thế,hắn mớI mở cái vũ trường này ,chả thằng Nam Tào Bắc Đẩu hay C17 nào dám đụng đến .Thế là Thiên Lôi mớI kéo ông TrờI đến ăn chơi đập phá, uống rượu cắn thuốc Lắc cho quên đờI đi.Lúc này thì ông trờI như kẻ mất hồn,và sa ngã vào con đường bệnh hoạn là điều ko thể thoát đc bởI bàn tay Thiên Lôi vốn từ xưa đã có ý đồ lôi kéo ông TrờI vào con đường tộI lỗI,nay mớI có dịp để thực hiện.
Mà các cậu ko biết đâu, vũ trường của Thiên Lôi độc lắm,vì đích than ông trủ làm DJ,bảo vệ luôn.Sử dụng vốn tự có mà,gì chứ hét vài tiếng là,quắc mắt vài cái là sấm chớp đùng đùng,chỉ cần khéo léo chỉnh nhịp điệu lạI là cả vũ trường tha hồ lắc trong tiếng sấm sét.
Và lúc ấy,khi ông trờI đã kéo đc gần hết chai Vodka ,cắn đc nửa phát lắc, đang man dạI,ko còn biết mình là ai nữa,bỗng từ trong đám ngườI đang nhảy nhót la hét xuất hiện một cô gái ko thua kém gì Thuý Kiều là bao nhiêu .NgườI ấy là ai? Ko ai khác chính là Thuý Vân,em gái từ mẫu ngọc ngà của Thuý Kiều,ko hiểu sao nàng lạI dám “dấn thân” đến chốn này???? Mà đang trong tình trạng như này, đang lắc phê lòi tỹ ra, ông trờI có biết gì nữa đâu,qua ánh chớp nhập nhằng, nhìn Vân mà trờI cứ tưởng Kiều,Kiều bằng xương bằng thịt.Cũng phảI thôi.Kiều vớI Vân thì đến Nguyễn Du còn phảI thốt lên rằng:
“MỗI ngườI một vẻ mườI phân vẹn mườI”.
nhầm lẫn là điều ko tránh khỏi.Thế là ,thế là,là lá la, ông trờI bế phốc Thuý Vân vào Room Vip của vũ trường để mà…….lúc này dướI trần gian mình lạI mưa đấy các cậu,nhưng mà là mây mưa….hố hố.Mưa hoài ko ngớt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông trờI mớI biết mình nhầm lẫn một cách đáng tiếc,nhưng chỉ trong tíc tắc ông trờI tặc lưỡI “Chip,hỏng con chị thì còn con em,chị chị em em gì thì cũng là tình hết”.Thế là từ đấy,Thuý Vân lạI là ..”Aỉ phi” của ông trờI đấy.
Nhưng ông trờI đâu có biết rằng,cái chết của Kiều ko phảI là tai nạn,mà chính là bị Thuý Vân hãm hạI trong lúc đi tắm ở suốI nc nóng để xông hơi ,vì bờ suốI khá chơn nên chỉ cần hẩy nhẹ là Thuý Kiều ngã đập đầu vào đá . Động cơ dẫn đến hành động của Thuý Vân là do hàng ngày,thấy Thuý Kiều đc ân sủng nhiều quá,cái gì ông trờI cũng ban tặng cho nàng ,chiều nàng như chiều vong,trong khi mình cũng đẹp thua kém gì đâu mà lạI phảI đóng vai phụ.Sau khi giết Thuý Kiều,Thuý Vân lạI câu kết vớI Thiên Lôi để tạo màn kịch vô cùng tinh xảo nhằm đưa ông trờI vào ……thế bí .
Ngẫm thấy phận nàng kiều thật là ……..khốn nạn, ở dướI trần gian thì hết rơi vao tay Tú Bà,lạc vào lầu xanh vài lần (ngựa quen đường cũ ???,rồI lỡ tình duyên vớI anh Kim ,anh Thúc….lên trờI rồI tưởng thoát kiếp đen tốI ấy ,thế mà lạI bị chính tay cô em của mình hãm hại. “Hồng nhan thì bạc phận” là thế đấy, à mà ko biết Thuý Kiều chết tập 2 rồI thì nàng sẽ đc đi đến đâu nhỉ?….
Ông trờI vốn là một ngườI nặng tình,nặng nghĩa,có một tình yêu man dạI vớI Thuý Kiều ko song núi biển hồ đêk nào có thể chứa nổi.Chuyện đẹp như Kiều mà ko yêu có mà phí của giời….”Hoa ghen thua thắm,liễu hờn kém xanh”.
Thế là nàng ra đi để lạI ông trờI một trái tim rỉ máu,thôi,thế là hết những đêm ái ân mặn nồng,cũng ko còn những ngày vui thú trăng hoa.Chỉ còn mình TrờI đây tiếc thương cho phận nàng Kiều, đã lên giờI rồI mà số còn long đong và bạc mệnh đến thế. Ông khóc tầm tã suốt mấy ngày hôm nay, đến đây thì các cậu đã rõ rồI chứ.Mà khi bị trượt ngã ở suốI vớI Thuý Vân,Thuý Kiều ko chết ngay,mà mấy hôm sau mớI chết sau khi đã đc sự cứu chữa tận tình của các quan Thái y,mấy hôm đấy trong bụng ông trờI nóng như lửa đốt,bao phủ cung đình là một không khí ngột ngạt,nóng bức.Thảo nào,dướI này bị vạ lây.
Mà các cậu cũng biết là ở gần ông TrờI nhất là ai rồI chứ,chính là Thiên Lôi, đứng trước cảnh ông trờI suốt ngày ủ rũ như thế,phận tôi tớ sao để như vậy được.Mà Thiên Lôi có một vũ trường khá nổI tiếng chốn ăn chơi trên giời.Vì lợI dụng than thế,hắn mớI mở cái vũ trường này ,chả thằng Nam Tào Bắc Đẩu hay C17 nào dám đụng đến .Thế là Thiên Lôi mớI kéo ông TrờI đến ăn chơi đập phá, uống rượu cắn thuốc Lắc cho quên đờI đi.Lúc này thì ông trờI như kẻ mất hồn,và sa ngã vào con đường bệnh hoạn là điều ko thể thoát đc bởI bàn tay Thiên Lôi vốn từ xưa đã có ý đồ lôi kéo ông TrờI vào con đường tộI lỗI,nay mớI có dịp để thực hiện.
Mà các cậu ko biết đâu, vũ trường của Thiên Lôi độc lắm,vì đích than ông trủ làm DJ,bảo vệ luôn.Sử dụng vốn tự có mà,gì chứ hét vài tiếng là,quắc mắt vài cái là sấm chớp đùng đùng,chỉ cần khéo léo chỉnh nhịp điệu lạI là cả vũ trường tha hồ lắc trong tiếng sấm sét.
Và lúc ấy,khi ông trờI đã kéo đc gần hết chai Vodka ,cắn đc nửa phát lắc, đang man dạI,ko còn biết mình là ai nữa,bỗng từ trong đám ngườI đang nhảy nhót la hét xuất hiện một cô gái ko thua kém gì Thuý Kiều là bao nhiêu .NgườI ấy là ai? Ko ai khác chính là Thuý Vân,em gái từ mẫu ngọc ngà của Thuý Kiều,ko hiểu sao nàng lạI dám “dấn thân” đến chốn này???? Mà đang trong tình trạng như này, đang lắc phê lòi tỹ ra, ông trờI có biết gì nữa đâu,qua ánh chớp nhập nhằng, nhìn Vân mà trờI cứ tưởng Kiều,Kiều bằng xương bằng thịt.Cũng phảI thôi.Kiều vớI Vân thì đến Nguyễn Du còn phảI thốt lên rằng:
“MỗI ngườI một vẻ mườI phân vẹn mườI”.
nhầm lẫn là điều ko tránh khỏi.Thế là ,thế là,là lá la, ông trờI bế phốc Thuý Vân vào Room Vip của vũ trường để mà…….lúc này dướI trần gian mình lạI mưa đấy các cậu,nhưng mà là mây mưa….hố hố.Mưa hoài ko ngớt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông trờI mớI biết mình nhầm lẫn một cách đáng tiếc,nhưng chỉ trong tíc tắc ông trờI tặc lưỡI “Chip,hỏng con chị thì còn con em,chị chị em em gì thì cũng là tình hết”.Thế là từ đấy,Thuý Vân lạI là ..”Aỉ phi” của ông trờI đấy.
Nhưng ông trờI đâu có biết rằng,cái chết của Kiều ko phảI là tai nạn,mà chính là bị Thuý Vân hãm hạI trong lúc đi tắm ở suốI nc nóng để xông hơi ,vì bờ suốI khá chơn nên chỉ cần hẩy nhẹ là Thuý Kiều ngã đập đầu vào đá . Động cơ dẫn đến hành động của Thuý Vân là do hàng ngày,thấy Thuý Kiều đc ân sủng nhiều quá,cái gì ông trờI cũng ban tặng cho nàng ,chiều nàng như chiều vong,trong khi mình cũng đẹp thua kém gì đâu mà lạI phảI đóng vai phụ.Sau khi giết Thuý Kiều,Thuý Vân lạI câu kết vớI Thiên Lôi để tạo màn kịch vô cùng tinh xảo nhằm đưa ông trờI vào ……thế bí .
Ngẫm thấy phận nàng kiều thật là ……..khốn nạn, ở dướI trần gian thì hết rơi vao tay Tú Bà,lạc vào lầu xanh vài lần (ngựa quen đường cũ ???,rồI lỡ tình duyên vớI anh Kim ,anh Thúc….lên trờI rồI tưởng thoát kiếp đen tốI ấy ,thế mà lạI bị chính tay cô em của mình hãm hại. “Hồng nhan thì bạc phận” là thế đấy, à mà ko biết Thuý Kiều chết tập 2 rồI thì nàng sẽ đc đi đến đâu nhỉ?….