PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Toxedo" của riêng tôi !



Seafoam
12-07-2005, 03:20 PM
Anh vẫn nói thế mỗi lần em nghe nhạc , em thường tua đi những bài em không thích và chỉ nghe những bài mình thích :"Sao em tua loạn xạ lên thế? Để người ta còn nghe với chứ?"
"Nhưng em ko thích bài đó mà , nghe chán chết...."
"Em không thích thì người khác thích..."
"Ok, anh thích nghe một mình đi..."
Em đùng đùng bỏ chạy ra phòng ngoài , có lẽ anh đã rất bàng hoàng , vì thấy thái độ của em như vậy...anh chạy ra theo và kéo tay em lại !Nếu không có hành động đó của anh thì chưa chắc em khóc !Nhưng khi anh kéo em vào lòng thì tự dưng nước mắt em vỡ òa !Em dụi đầu vào ngực anh thổn thức !
"Sao thế hả , có thế thôi mà cũng giận dỗi , nhõng nhẽo quá làm sao anh chiều cho nổi !?"
"Ai khiến anh chiều "
"Bướng quá "
....
"Em ah` , đừng trẻ con nữa chứ....nên nhớ rằng...cuộc sống kô chỉ có màu hồng ,giống như ngoài ngọt bùi ra còn có đắng cay....hãy học nghe cả những bài mình ko thích trong một đĩa nhạc !"
Tất cả thật xa xôi , mông lung như mộng ảo !Tuxedo của nàng Sailor Moon...cũng giống anh lắm lắm , trầm lặng và lạnh lùng....Anh gần gũi mà xa lạ , anh lạnh lùng nhưng đôi mắt anh đầy sự chở che ấm áp....Mỗi lần Tuxedo vung kiếm lên định chém Sailor moon....nhờ có tình yêu làm cho chàng thức dậy ,Nhưng...em đã ko thể làm cho tình yêu của chúng; ta sống lại...anh ra đi mãi mãi theo tiếng gọi từ nơi nào đó...em có nên chờ đợi thêm không? HÌnh như tình yêu trong em đang tan ra ! Trái tim không mách bảo điều gì ,...hai năm....hai năm trời...sẽ có bao nhiêu biến đổi....em ko thể làm gì...anh ah` !
Tuxedo của riêng em , bao giờ em mói tìm thấy anh?Một ngày...hai ngày...một tháng ....một năm....có thể nào là...mãi mãi...hic..!???

Nhoc_Chip
21-07-2005, 05:54 AM
anh ấy đã ra đi rồi sao ....buồn quá

Seafoam
21-07-2005, 02:21 PM
I'm always looooking for you...everwhere i go , everything i do...!keep hoping...one day that fill up with sunshine ,red roses...or rains i found you....that is the most wonderful of my life....