PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư cho một người con trai chưa gặp...



Nhím kon
15-06-2007, 06:01 AM
Anh biết không, em lại vừa mới nhận ra là người mà em thik bấy lâu không phải là người em tìm kiếm. Em thề là em đã rất buồn, vì anh ấy lại cũng không phải là anh. Thật ra anh là ai, anh đang ở đâu và làm gì thế? Bao lâu nữa anh mới đến bên em? Em nhớ anh quá, anh à!
Hôm nay em đã post đến ba bài lên blog, tối nay về em còn viết nhật kí nữa đó. Vì chưa có anh, vui buồn của em chẳng biết chia sẻ cho ai. Nhóc bạn thân thì đã tìm ra "anh" của nó rồi, nên chẳng lăn tăn như em. Em biết anh vẫn đang tìm em, nhưng mà em nghĩ anh chắc là ngốc lắm nhỉ, vì anh chậm như thế kia mà! Ui, sao mà em chán anh quá chừng đi! ~>.<~
Anh là ai? Là người như thế nào? Anh đang ở đâu, làm gì? Gia đình anh vẫn khoẻ cả chứ? Mà anh là con một, có anh, có chị hay có em? Em mong gặp anh quá. Em muốn nhìn thấy anh, dù anh là một anh chàng đẹp trai hay là một chàng củ chuối với cái đầu tóc rễ tre dựng ngược. Em ước gì em được nói chuyện với anh, kể cả khi anh là một tay buôn dưa lê bán dưa chuột hay một chàng ngốc cả câu xin chào cũng ấp úng. Em cũng hy vọng anh là một người tốt, mặc dù có thể là một người nhút nhát, một kẻ ưa nói xạo, hay một chàng trai không có gì nổi bật, nhưng em luôn mong anh sống thật như những gì anh có, kể cả khi anh có quá ít. Nhớ nhé, anh iu !
Em chán ngồi đợi rồi, anh à! Chắc là em sẽ khởi hành đi tìm anh ngay bây giờ đây. Rất xin lỗi anh vì em không phải là một nàng công chúa nhu mì hiền thục, luôn luôn gặp nạn và mong chờ hoàng tử-anh đến cứu. Em chấp nhận là một nữ tướng cướp nhỏ tuổi. Hay bất cứ cái gì cũng được, miễn là có một thân phận và ý chí tự do để đi tìm anh, để cho anh biết em đã mong chờ, đã thương mến anh nhiều đến như thế nào. Em tự tin lắm, anh à, nên anh hãy nhanh lên, nếu không muốn mình thành người bị cưa, anh nhé! ~^^~
Em phải đi rồi, mặc dù em muốn viết cho anh nhìu nhìu nữa. Em hứa sẽ tìm ra anh nhanh hơn anh tưởng. Còn bây giờ, chúc anh và gia đình anh luôn luôn khoẻ, luôn học và làm việc tốt, luôn bình an và tốt lành, cho dù anh đang ở đâu. Nếu bạn bè không bình bầu anh là hotboy thì cũng đừng buồn anh nhé, vì anh luôn là hotboy chính hiệu trong tim em!
Nhân tiện, để anh nhận ra em khi mình gặp nhau, em tên là Hà. Và năm nay em mười sáu tuổi. ~^^~. Iu anh nhìu!:blushing:

Bé là người mới, mới chập chững thội Rất mong được người nhớn giúp đỡ!

Mr.Chuym
15-06-2007, 06:04 AM
Bên Lời muốn nói có 1 bài y hệt thế này

JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
15-06-2007, 06:17 AM
rồi sẽ có mọt ngày có một người nghe trái tim bạn nói những lời này và anh ta sẽ biếtngười anh ta đang tìm kiếm ở đâu................chúc bạn sớm tìm đwocj một nửa kia của mình!

AnH_XiNh
15-06-2007, 06:19 AM
"Hôm nay em đã post đến ba bài lên blog, tối nay về em còn viết nhật kí nữa đó"
@ : noy' 1 lần thoy chời ơi... :chayle: ( nhưng dù se0 cũng chúc hạnh phúc :D )

boy_8xpro
15-06-2007, 11:49 AM
KOÀN NHỎ,ĐỪNG COÁ DZỘI LÈM JI` :rain::rain::om:

Luckyduck307
15-06-2007, 08:23 PM
trời ạ , bạn hok bít gì về người ta hok bít về gia đình cũng hok bít mặt người ta, chỉ qua những lời nói trên block làm sao mà tin được kia chứ, với những lý do đó sao dám nói em yêu anh

Cô đơn lãng khách
15-06-2007, 08:28 PM
này này, có phải ai đó nói đến tui không các cậu??????

men men
15-06-2007, 08:45 PM
e, iu anh nhìu lắm anh à !1
em mới wen thui

Nhím kon
17-06-2007, 07:38 PM
Thanks! Còn nhỏ nhít, mong dươc giúp đỡ nhìu!