love_heaven_lmh
14-06-2007, 09:12 PM
Anh à, em đã quen và cũng đã đơn phương anh hơn 3 năm trời mà không dám nói một lời nào nhưng có lẽ là anh cũng biết tình cảm của em thông qua những người ban. Và cuối cùng thì anh không cho em một câu trả lời nào, bởi.................em là người đến sau đúng không anh? Từ ngày mình xa nhau đến nay cũng được hơn hai năm rồi em không gặp lại anh nhưng mà anh biết không, suốt thời gian đó trong con tim em chỉ có mình anh và cũng chỉ mình anh, chỉ mình anh đã làm con tim em biết rung động thực sự, chính anh đã làm em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu nhưng chính anh đã đưa em vào vực thẳm của tình yêu và anh lại là người duy nhất kéo em ra khỏi vực thẳm ấy.
Có lẽ là anh không biết, trong suốt thời gian ấy, đã nhiều lần em tự nhủ với mình là phải quên anh, quên tất cả về anh, em không muốn một chút hình ảnh nào của anh trong em nữa. Vì dù sao thì em vẫn luôn là người đến sau mà, anh không chấp nhận em thì cũng đành cố quên vậy cho dù em biết nó đau khổ. Nhưng anh ơi, càng cố quên anh em càng nhớ đến anh nhiều hơn.....................anh hãy làm sao đó để em có thể quên anh được đi anh, em van xin anh đây. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đến và cứ ở trong trái tim nhỏ bé của em vây.
Em nhất định sẽ quên được anh thôi, vì anh không xứng đáng với tình yêu của em, và vì khi em trao yeu thương cho anh không được thì em tin mình sẽ nhận được một tình yêu khác tốt đẹp hơn từ một người khác.Em sẽ quên anh.........................
Có lẽ là anh không biết, trong suốt thời gian ấy, đã nhiều lần em tự nhủ với mình là phải quên anh, quên tất cả về anh, em không muốn một chút hình ảnh nào của anh trong em nữa. Vì dù sao thì em vẫn luôn là người đến sau mà, anh không chấp nhận em thì cũng đành cố quên vậy cho dù em biết nó đau khổ. Nhưng anh ơi, càng cố quên anh em càng nhớ đến anh nhiều hơn.....................anh hãy làm sao đó để em có thể quên anh được đi anh, em van xin anh đây. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đến và cứ ở trong trái tim nhỏ bé của em vây.
Em nhất định sẽ quên được anh thôi, vì anh không xứng đáng với tình yêu của em, và vì khi em trao yeu thương cho anh không được thì em tin mình sẽ nhận được một tình yêu khác tốt đẹp hơn từ một người khác.Em sẽ quên anh.........................