lenhhoxung
14-06-2007, 10:18 AM
mơ về em
giữa trời hoang vắng
chiếc lá vàng
khẽ rụng trên vai
lặng lẽ chiều nay
một người nhớ một
một đôi chân buồn
mong được song đôi
mơ xa xôi
một người ở lại
lang thang mãi
chẵng để làm gì
cúi xuống tìm
nhặt lên nỗi nhớ
vẫn đợi chờ
xin chiều đừng qua
mơ ngày sau
năm ngón tay gầy
đan năm ngón tay
một ngày bình lặng
đôi tóc rối
giờ hoài xiết chặt
một hơi thở nồng
sưởi ấm bờ môi
giữa trời hoang vắng
chiếc lá vàng
khẽ rụng trên vai
lặng lẽ chiều nay
một người nhớ một
một đôi chân buồn
mong được song đôi
mơ xa xôi
một người ở lại
lang thang mãi
chẵng để làm gì
cúi xuống tìm
nhặt lên nỗi nhớ
vẫn đợi chờ
xin chiều đừng qua
mơ ngày sau
năm ngón tay gầy
đan năm ngón tay
một ngày bình lặng
đôi tóc rối
giờ hoài xiết chặt
một hơi thở nồng
sưởi ấm bờ môi