PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con trai có vô tâm???????



fairandfoul
13-06-2007, 06:54 PM
Mấy anh phe XY giải thích dùm cái này nhé:
Mỗi khi XY bảo mệt, XX luôn hỏi và wan tâm, đến khi XX bảo mệt, XY chỉ nói"tội quá"
XY thức khuya học bài, XX bảo XY nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ.Ngược lại XY chẳng nói đc câu nào
Ngày nào XX cũng mong đc gặp XY, nghe đt của XY.Một ngày ko thấy tin tức gì của XY thì XX cuống lện Nhưng XY thì lại nổi cáu vì XX lo xa, nghĩ ngợi nhiều quá , có khi cả ngày chẳng nhắn đc cho XX 1 message.
Và con nhiều tình huống tương tự thế nữa, ko biết XY thật sự vô tâm, ko để ý hay la vì lí do chi?:thatall: :thatall: :thatall: :thatall:

Mr.Chuym
13-06-2007, 06:57 PM
Tùy người, tùy tâm trạng :rain:
P/s: Hình như mình có chút ít :D

LD_Forever
13-06-2007, 07:01 PM
không hẳn thế...............có thể đó là cách ứng xử của phần nhiều :rain: con trai chẳng như chúng mình..........hay che giấu tình thật lắm :D mở rộng mà thông cảm cho họ chút đi :D

Mr.Chuym
13-06-2007, 07:02 PM
Thương bx nhất nhà :huglove:

LD_Forever
13-06-2007, 07:07 PM
định làm.........trộm àh :so_funny:............thì là bx nghĩ thế mà :hihi:

fairandfoul
13-06-2007, 07:08 PM
sao bọn hắn lại phải che giấu cảm xúc nhỉ....

LD_Forever
13-06-2007, 07:12 PM
cũng như bạn hỏi........sao nhiều đứa con gái lại rụt rè trước con trai?? :rain:...bản tình nó thế...........vì cứ nhớ rằng.........là nam nhi thì cứng rắn............mà cứ thể hiện như con gái thế kia thì.....còn gì nam nhi :hihi:

nhưng cũng vì tính cách thế mà có lẽ họ cuốn hút mình hơn
:D

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 07:12 PM
ĐÓ là những chuyện bùn mà bên kia hem muốn cho nửa còn lại bít :rain:

LD_Forever
13-06-2007, 07:16 PM
nếu nói là chuyện buồn thì bên b thật bất công.........vì con gái chỉ muốn được chia sẻ thoy.........sao hok nói !!

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 07:17 PM
Đôi lúc hok nói đc, nói ra bên kia sẽ bùn hơn đó :huglove: hiểu cho người ta nhé :D

LD_Forever
13-06-2007, 07:20 PM
:rain: nếu không chia sẻ được thì người ta có bik rằng bên này có cảm giác thế nào không?? :rain: còn buồn hơn khi..........:rain:

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 07:21 PM
Vẫn bít là thế
Nhưng chuyện của nó nên để nó tự giải quyết thì tốt hơn :huglove:

...Tsukasa...
13-06-2007, 08:01 PM
Chẳng wa là vì con zai mạnh mẽ hơn con gái =>bọn hắn xem những rắc rối ấy ko đáng kể =>ko wan tâm...Tại con gái nhạy cảm wa' thôi :D

LD_Forever
13-06-2007, 08:04 PM
:rain: thế thì cả 2 cùng............"tự mình giải wuyết chuyện riêng" thì..........còn gì là chia sẻ :rain

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 08:12 PM
Tuỳ chuyện thôi bé ah :huglove:

LD_Forever
13-06-2007, 08:17 PM
đối với pé thì chỉ muốn chia sẻ thoy.........:rain: mà nếu hok chia sẻ thì pé bùn lắm áh.........nó bik pé vậy mà :rain:

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 08:20 PM
Bít thế nhưng bé nghĩ thoáng đi, nó nói ra sẽ làm bé bận tâm lâu hơn, còn như nếu ko nói thì vài ngày bé có thể quên

LD_Forever
13-06-2007, 08:22 PM
ờ.............wên luôn pé thì có........pé hok nói thoy chứ có wên đâu :rain:

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 08:27 PM
Có quên bé đâu :huglove:, thôi cứ giả vờ quên đi :D

LD_Forever
13-06-2007, 08:32 PM
sao lại tập ngừi ta tính..........dối lòng :so_funny:

p/s: nảy h nhìu dzụ trộm gòy nha :so_funny: tối ni dzìa xử :hihi:

Cho xin 1 nghìn
13-06-2007, 08:42 PM
Có tập đâu, chỉ muốn bé hiểu thoai :om:
P/s : quang minh chính đại ah nha :so_funny:

snowy angle
13-06-2007, 08:57 PM
:wavey:
Bọn hắn khó hỉu wá. ko hỉu tốt hơn

:bicycle: :bicycle:

côbe_bướngbinh
14-06-2007, 04:55 AM
có thể nói con trai như vậy lá quá vô tâm rồi , người ta có lòng tốt mới quan tâm tới nhưng ban ơi con trai bây giờ ai mà ko như vậy
cũng có thể đó là một cách để đấng mày râu buộc chúng ta wan tâm tới họ