PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gia PhÚ



giaphu86
13-06-2007, 02:56 AM
Anh ơi
Có lẽ một ngày nào đó em sẽ không có dịp gọi hai tiếng thân thương này nữa.
Anh sẽ đi vì tương lai và sự nghiệp của chính mình , em thật sự muốn ngăn cản nhưng như vậy không ít lợi gì cả, em không thể gượng ép hay buộc anh ở bên em mãi, nhưng anh có biết không điều em đau lòng nhất không phải khi anh ra đi , mà là khi anh bảo rằng ở bên em anh không có tương lai không thể làm bất cứ chuyện gì khác ngoài yêu em.Như thế có vô lý không anh , lý do ấy làm em tê dại cả người
Tình đầu là vậy sao nó làm em đau đớn hơn em nghĩ , và giờ đây em thấy tủi thân mình quá , thương và lo lắng thật nhiều , những kỷ niệm thì vẫn còn đong đầy , nhưng tình anh dành cho em thì dần cạn , nhớ tới thật đau cứ như lấy muối xác vào vết thương vậy.
Thật là khó cho em quá anh ạ, Anh đi rồi em sẽ thế nào có thể em sẽ cười sẽ ăn uống và nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè , hay sẽ trốn trong phòng khóc thật nhiều , gậm nhấm lại những ký ức , anh thật xấu xa với em , anh thật xấu lắm anh biết không hả.Vì anh rủ bỏ tất cả mà đi thì còn biết gì là cảm giác của người ở lại , chua chát lắm anh biết không , vì vậy anh thật là một người xấu xa nhất thế gian , nhưng sao em không căm ghét anh , em không thể như anh , em không mau quên và không bao giờ bỏ rơi người em yêu dù em có nghèo hoặc tương lai không sáng lạng , ừ thì cứ cho như vậy là ngu là dại , nhưng em vẫn sẽ làm như thế , em vẫn sẽ lo cho tương lai nhưng trên con đường tương lai ấy phải có người em yêu cùng sánh bước , cùng chia sẽ buồn vui và rồi khi giông tố qua đi yên bình quay trở lại , chúng ta cùng tựa vào nhau nhớ lại những ngày tháng cũ lúc ấy sẽ thấy thương và quý nhau biết dường nào , tiền rất quan trọng nhưng tình yêu em dành cho anh còn quan trong hơn anh biết không.
Nếu em là anh em sẽ làm như thế , nhưng biết nói sao đây
DÙ TIN TƯỞNG CHUNG MỘT ĐỜI MỘT MỘNG
EM LÀ EM ANH VẪN CỨ LÀ ANH...............
Tất cả nếu đã đến lúc kết thúc vậy thì em đành chấp nhận sự thật vậy.
Bảo là vì em mà anh không thể làm gì được vậy thì em để anh ra đi , em không phiền anh nữa , nhưng khi xa em rồi thì càng phải sống tốt hơn , làm một công việc nào đó ổn định và kiếm thật nhiều tiền, để cho em , người mang ngôi sao xấu này thấy rằng khi xa em là một điều tốt cho anh , hãy sống tốt cho em thấy bằng không em sẽ cười và chế nhạo anh đó
Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được bức thư này , dù lúc ấy anh ở đâu \
Chúc anh Phú mọi điều tốt lành , may mắn và bình an luôn bên anh.

< Giờ ta chia tay thôi không còn nhau , chẳng phải do anh đã yêu người sau
Mà vì nơi con tim anh, ôi tình yêu em đã phai nhạt màu >

¤ ъuoлς' ъľин ¤
13-06-2007, 04:06 AM
....ko còn gì hơn là phải cố gắng vượt qua nỗi đau này.........:rain:.....
tình đầu là tình chia ly....... đau xót khi con tim ai mau đổi thay...........:rain:.............

YukiSakura
13-06-2007, 04:17 AM
Trời ơi, yêu sâu đậm dữ ha, mà thơ văn cũng hay ra phết.
Mình làm quen nhé bạn.

anhcuacacbe_3t
13-06-2007, 04:26 AM
Ac, ông Yuki lợi dụng lúc người ta đau khổ kìa,thừa nước đục thả câu hả

sweetlove2410
13-06-2007, 07:15 AM
Một câu chuyện pun` !