Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ok ! mình chia tay



Nguyen Nghi
12-07-2005, 07:22 AM
thôi chào nhé ! người bạn đời ta gặp
đã cùng ta tô thắm chút đường tình
kể từ nay hai đứa chùng mình
chia tay nhé, kể từ đây em nhé

anh cũng thế , và rồi em cũng thế
có gì đâu để oán hận phải không
bởi vì ta chưa một giấc mơ chung
nên ta cũng chẳng có gì than trách

mai gặp lại đừng cúi đầu lẩn tránh
hãy chào nhau như người bạn em nghe
bởi tình ta đâu phải nghĩa phu thê
em ra đi cũng không cần day dứt

không còn nữa thì hãy coi như mất
có gì đâu...sự thật đã phơi bày
có gì đâu mà ta phải đắng cay
hãy chuc nhau một lời yêu lần cuối

chuc cho em ngày mai vui duyên mới
hạnh phúc ngập tràn, hương sắc xuân nha
dù chỉ là một cơn gió thổi qua
nhưng hãy giữ chút hương thừa kỉ niệm.

hoang hon mau tim
12-07-2005, 07:37 PM
ok ! chia tay
lời anh nói sao nghe quá nhẹ nhàng
anh đâu biết con tim em chảy máu
hận cuộc tình hận tiếng nói "yêu em'

ngày hôn ấy anh nói gì anh nhỉ
đã quên rồi theo cơn gió hôm nao
làm sao đây lỡ mai này gặp mặt
khó lắm anh biết làm thế nào

con tim ấy chỉ yêu anh mãi
nó vật vờ trong kỉ niệm
để nhói đau khi thấy anh bênh người
đến bao giờ anh thực sự
tìm cho mình lấy một chữ yêu
đến khi đó anh sẽ rõ
thế nào là yêu và đau khổ vì yêu
và thế nào là bị người tình phụ bạc

này bạn yêu như thế coi chừng bị ...............
người gian dối sẽ gặp người dối gian :madsung: :madsung:

Nguyen Nghi
31-08-2005, 06:53 AM
tại vì em đã đi vui duyên khác
anh còn gì ? nên đành nói chia tay
để mai nay khỏi chuốc lấy đắng cay
chia tay sớm mai mình không oán hận

đường em đi không chùt gì vương vấn
vả đường anh cũng chẳng chút bận lòng
tình hai ta như thế cũng là song
thi thôi nhé, mình coi nhau là bạn !

MuaPhuongVi_2005
31-08-2005, 09:25 AM
Đã nhiều lần tôi thầm khóc trong đêm
Tim thổn thức cho những gì đã mất
Em dại khờ trao tình yêu chân thật
Nhận được gì .... ngoài giả dối điêu ngoa
Khép lại rồi những ngày tháng phôi pha
Em trăn trở , bàng hoàng và mệt mõi
Lệ cô độc thấm ướt nhòa chăn gối
Đêm lạc loài ... giữa bóng tối hoang vu

Nguyen Nghi
31-08-2005, 11:09 PM
tình ta buồn như lá rụng mùa thu
rơi lác đác , một màu vàng tang tóc
anh vui gì ? có nhiều đêm cũng khóc
lệ ướt nhòa trên ngõ vắng anh đi

tại vì đâu ? mà ta phải chia li
có phải chăng là em ham quyền quý
rồi ngu ngơ em lạc trong mông mị
phụ tình anh, em đã phụ tình anh...

" Mơ ước của em ,có thật vậy hay không ?
chúc mừng nhé! em có chồng ....Jang Dong Lạnh !