PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 trái tim có thể sẻ làm đôi không



b3.0nlin3
13-06-2007, 02:18 AM
Tớ và anh í đã yêu nhau 1 thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nói chung là đủ để cho chúng tớ hiểu về nhau. Rồi vắng tớ 1 thời gian anh í có cảm tình với 1 cô gái nữa. Tớ nói anh fai chọn 1 trong 2 người và anh í nói anh yêu em nhưng anh không thể bỏ người kia được. Người kia có thể chấp nhận 2 đứa yêu chung 1 người nhưng mà tớ thì không thể. Kả nhà cho tớ 1 lời khuyên đi thật sự tớ đang rất buồn :timvo:

¤ ъuoлς' ъľин ¤
13-06-2007, 04:04 AM
Nếu như trong trường hợp khác thì mình sẽ khuyên bạn là hãy chờ đợi, thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng trong chuyện này thì bạn nên chấm dứt ở đây đi.
Rõ ràng là anh ta đang muốn bắt cá hai tay đấy, bạn ko thấy sao? :)
Tình yêu ko chia xẻ cho ai bao giờ, nếu có fải chăng đó chỉ là sự thương hại? Cả 3 người sẽ ko có hạnh phúc trọn vẹn.....:rain:....
Và nếu chỉ trong 1 thời gian ngắn mà anh ấy đã quên bạn và có cảm tình với người con gái khác , thì chắc gì sau này anh ta lại ko quên cô ấy và lại tìm đến người con gái khác...:)
Người con trai này ko đáng tin..............:rain:......

baby dễ thương
13-06-2007, 04:47 AM
baby đồng ý tình yêu ko chia xẻ cho ai bao giờ, nếu có fải chăng đó chỉ là sự thương hại? Cả 3 người sẽ ko có hạnh phúc trọn vẹn
tình yêu không thể mau quên như thế đâu bạn ạ
chỉ trong trời gian ngắn mà có thể iu người khác thì anh ấy 1 không thật lòng với bạn hoặc là anh bạn ấy hok thật lòng với người kia mà thui
theo baby thì bạn nên vững bước bỏ anh chàng này thì hơn vì nếu típ tục thì người đau khổ sẽ chỉ là bạn mà thôi

b3.0nlin3
13-06-2007, 07:03 AM
mình rất muốn được như thế. Nhiều khi mình chuẩn bị tinh thần để nói lời chia tay nhưng đến lúc đứng trước mặt anh ấy mình không thể thốt ra được.

N4waitC
10-07-2007, 11:15 PM
Mình nghĩ là chuyện tình cảm thì không thể san sẻ kiểu đó được! nếu mà như vậy sẽ chẳng phải là tình yêu nữa. như kiểu đi phân phát tình cảm vậy!!!!!!!!!!

anpha.media
11-07-2007, 01:22 AM
Linh hồn chết ko thờ 2 chúa
Yêu 1 ng tôi dâng trọn con tim.
Yêu thì nhiều...............nhưng tình yêu thì chỉ có 1

nh0cxjnh
11-07-2007, 01:52 AM
Em rất rất là đồng ý với ý kiến của chị nì ( chị ở fía trên )

vika
11-07-2007, 02:00 AM
mình rất muốn được như thế. Nhiều khi mình chuẩn bị tinh thần để nói lời chia tay nhưng đến lúc đứng trước mặt anh ấy mình không thể thốt ra được.

bạn giống tớ quá à

gió và em
11-07-2007, 02:39 AM
bạn đừng nên đau khổ vì anh ta nữa anh ta ko xứng đáng với bạn đâu hắn ta ko xưng để bạn đau khổ hãy nói lời chia tay đi

mw_5522
11-07-2007, 04:25 AM
khi đã có đủ mạnh mẽ để nói " em iu anh " , thì cũng pải có đủ mạnh mẽ để nói " chúng ta hãy chia tay"
1 thằng con dzai dzù tuyệt vời đến thế nào , chỉ thêm chịn này cũng đủ hạ "ảnh " xuống hạng đểu , 1 ng như vậy thì chỉ " phí tình iu " mà thôi