Xem đầy đủ chức năng : Một nữa................
peproyeulam_yeulai_lailam
13-06-2007, 01:29 AM
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Tình yêu không một nửa bao giờ
Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt
Thế gian này vạn vật chia 2
Nhưng tôi biết 1 điều này là sự thật
Trong cuộc đời không ai chết thay ai:timvo:
AnH_XiNh
13-06-2007, 04:43 AM
Đời của riêng ai mặc mà sống
Ngồi đó kêu than ai chết giùm mình
toi mươn cho em 1 canh hong
biet rang em co nhan hay ko ,
nhan khong khong nhan tuy em do ,
toi van tang em trai tim hong
toi muốn cho em ca cuộc doi ,
cho hoa them tham la them tươi
cho xanh mai toc khi chieu xuống
cho am buông tim buổi tuyết rơi
cho tham duyên tinh ngay gap lai
cho voi nhung nho luc chia phoi
cho em toi mươn cho em ca
doi lai toi xin em nhan ma thoi
song xa nha anh danh an com thang
an com nam ma lo do com doi
thoi sinh vien cai thoi 1 nua
sach nua trang va su nghiep nua dương
dem ngu nua giac mo con bo ngo
nhin lai minh thay nua la nua wen
nua tach ca phe chim trong ban nhac
nua hoc ky da nhap nhom mua thi
com nua bua va thươc cham nua dieu
toi di tim 1 nua cua toi yeu
nhung tim mai ma bay gio chua thay
nay len thi dan mao muội doi dong vay
co loi gi mong em hay thu tha
kelly_ice
13-06-2007, 09:24 PM
một nửa vầng trăng một nửa buồn
sông dài hai nhánh nửa chia ly
người đi chết nửa hồn tôi
người đi một nưa tim tôi nát rồi.
o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 10:51 PM
Nửa trái tim , có còn một con người
Nửa giọt máu , có đủ cứu tôi không?
Nửa giọt lệ , có còn nụ cười xưa
Nửa cõi lòng , có còn tôi không?
langtukhongten
14-06-2007, 03:12 AM
nửa kia, nử nọ ai lo
một nửa tôi là của em
một nửa nữa tôi...
còn lại tôi mãi chờ em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.