Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 5 chữ



thornfield
13-06-2007, 12:53 AM
Thấy có 68 , có 7 ùi , tớ thêm cái nài nữa cho đủ tam :D

Em hái một chiếc lá
Ôm vào lòng yêu thương
Lá xanh mơ màng ngủ
Ngập ngừng tan giọt sương
Lơ đãng cơn gió thổi
Áng mây hồng trôi nghiêng
Lá xanh xanh như thế
Cho gió chiều tan hương

Em hứng một giọt nắng
Cài lên tóc thơm mềm
Giọt nắng buồn - giận dỗi
Chạy trốn vào bóng đêm
Tóc dài âm thầm khóc
Sợi rối chẳng thèm bay
Con dốc dài ngơ ngẩn
Nghiêng cho qua một ngày

Em ngồi vu vơ hát
Đôi môi ngoan hao gầy
Cánh chim trời thôi lượn
La đà trong cơn say
Câu hát rằng em đợi
Mùa về trong tinh khôi
Bước chân ai lạc lối
Về nhặt ánh sao rơi

Em chạm vào hạnh phúc
Giật mình hạnh phúc bay
Cô đơn về làm bạn
Cùng em tay trong tay
Cô đơn , yêu thương nhé
Thiên đường - miền xa xôi
Con đường trần bụi bặm
Cũng hồng một nụ cười

manly9000
13-06-2007, 03:10 AM
2 chu~ co^ do*n ........................