Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vài dòng tâm sư...



My_Heart_always_for_you
12-06-2007, 09:47 PM
Xin gửi bài này đến người con gái mà tôi đã và đang yêu...(nhưng cô ấy hết yêu tôi rồi)...

Em biết không? Sống trong cái xã hội đầy bon chen, sống chỉ lo kiếm miếng cơm manh áo này nhiều lúc ta không thể muốn là được mà cuộc sống mãi đưa ta cái vòng xóay của nó. Trong cuộc sống này nó giống như là 1 trường đua và anh là 1 vận động viên bất đắt dĩ, anh mãi chạy theo nó để mong mình có thể về đích sớm nhất, vì sao em biet không? Vì trong cuộc đua chỉ có 3 phần thưởng là 1,2,3 và trong khi đó có vô số người phải thua cuộc. Anh biết mình không có tài cán gì nên anh bắt mình phải cố gắng thật nhiều để mong cho mình có thể về đích sớm nhất, vì Đích đến này chính là tương lai của anh và em. Có những lúc anh biết anh lo làm mà quên cả việc em đang nghĩ gì và cần gì. Nhưng em có biết có những lúc anh làm tới sáng mà không dám nói với em vì sợ em lo sợ em buồn.

Và em có biết không? Tuy anh đã 27 tuổi đầu nhưng anh còn rất trẻ con, những lúc anh làm có tiền anh muốn em khen anh 1 câu: Anh của em thật tuyệt vời. Còn những lúc anh gặp khó khăn trong công việc anh rất muốn được em an ủi và nói với anh vài câu: Anh của em giỏi mà, hãy cố gắng lên anh nhé. Thật sự anh rất cần những lời động viên đó vì nó sẽ giúp anh cố gắng hơn.

Nhưng rồi cuối cùng anh được gì nào? Hay cái anh nhận được chính là sự giận hờn và trách móc của em. Và em có biết cái đêm hôm đó anh buồn thế nào không? Cũng từ lúc đó anh cũng chẳng còn là anh nữa, anh sống mà giống như 1 người điên. Tại sao, tại sao những lúc đó em không thông cảm và chia sẽ cùng anh.

tieutieu
12-06-2007, 10:47 PM
có lẽ con gái vẫn vậy đó ông ,tui chưa từng quan tâm ai nhiều chỉ có ng ta quan tâm tui nhiều hơn tui thôi ,thấy bạn nói thế này tui mới nhận ra thật có lỗi với ng ta quá huhu

LionKing158
12-06-2007, 10:49 PM
he he con trai là những anh chàng si tình nhất và cũng là những người xì tình nhiều nhất
con gái là một cái computer khó chịu khi cà ổ cứng và ram không hoạt đông
Khi máy tính mà vào win thì anh chàng sẽ là software để chạy thật ngon lành...
Nhưng có một điều làm software bó tay là cái cô com ấy đầy virut

yeu tại sao bạn lại yêu?? Bạn hãy trả lòi để có thể giải quyết ,......

tieutieu
12-06-2007, 10:52 PM
là bởi vì cô ấy chưa nhận ra thui ,ráng đợi đi ,mà yêu thì phải chấp nhận thui chứ làm sao