PDA

Xem đầy đủ chức năng : hi vọng là anh yêu em



trang xinh
12-06-2007, 09:21 PM
Tuy anh không đẹp trai,nhưng em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên,anh thật thà, hiền lành,luôn đối xử tốt và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh,một điều nữa khiến em không thể không nghĩ đến anh là:anh gà một cách dễ thương.Anh biết không ? buổi tối hôm em phải ở lại trường để tham gia diễn đàn trường,sau khi đã xong nhiệm vụ ,em ra quán iternet nhà anh để oline 1 chút thôi, nhưng em lại ngủ quên mất.Dù anh có lay thức kiểu gì đi nữa,em cũng ko tỉnh, anh đã dìu em vào giường ngủ.Lát sau anh cũng đóng cửa quán và leo lên giường ngủ cùng với em.Tuy ngủ cùng giường nhưng anh ko lợi dụng em, anh còn nhẹ nhàng đắp thêm chăn ấm cho em,em biết khi ngủ em có rất nhiều tật xấu, em hay đạp chăn ra, khua tay đập vào người anh nhiều lần,em có thói quen khi ngủ là thường ôm gấu bông, cũng chính vì vậy nên tối hôm đó anh cũng suýt nghẹt thở vì em...( em biết là anh cũng rất thích em).Sáng hôm sau ngủ dậy em thấy rất xấu hổ.Em nói chuyên này với nhỏ ban thân của em, nó ghen tị ghê lắm.Và tình cảm của em và anh cứ như 1 dòng sông trôi êm ả, nhung nhỏ bạn em đã nói một câu khiến em cảm thấy vừa buồn cười ,vừa lo sợ, nó nói :'' đừng hi vọng quá nhiều vào mối tình này,mày có nhiều đứa yêu lắm mà, có nhất thiết phải yêu lão Hải không? tao thấy hình như lão ý coi mày như em gái thôi, mày đừng quá hi vọng vào lão, mà chắc gì lão đã yêu mày''..Câu nói đó như 1 lưỡi dao đâm xuyên tim em,nhiều lần em rất muốn hỏi anh, nhưng không thể nói được.Dạo này anh có vẻ hờ hững với em,khiến em rất đau khổ.Làm sao để anh hiểu được là em rất yêu anh đây.Anh là người không bao giờ nói ra những suy nghĩ về tình cảm của mình, anh như 1 người bí hiểm,như 1 lòng đại dương bao la bát ngát mà em muốn khám phá,em muốn anh hiểu 1 điều:EM RẤT YÊU ANH.

Mr.Chuym
12-06-2007, 09:25 PM
Tuy anh không đẹp trai
Chưa bít là iu nhau hay ko, mà mới dzô chưa gì đã xét đến cái này nó đọc đc cũng thấy phản cảm :rain:

LD_Forever
12-06-2007, 09:35 PM
1 tình cảm chôn giấu nhưng lại có dấu hiệu của 1......tình yêu từ 2 wả tim :D

có thể lắm.........tuy không muôn làm bạn buồn nhưng trong hoàn cảnh đó tôi cũng nghĩ thế :rain: vì nơi đâu...........vì chính cái cách cư xử nửa thật nửa giải của anh bạn đó :rain: ròy không 1 lời nói..........có thể......chỉ là anh em

nhưng ở 1 khía cạnh khác, có khi anh ấy lại là người trầm tư, mà con trai thì có những chàng đánh chết cũng hok thèm nói ra lời thật lòng........chỉ im hơi lặng tiếng........

thứ 3: nếu là bạn của bạn....tớ sẽ không nói ra suy nghĩ kia tới khi........nhận biết thật rõ sự việc..........vì đối với 1 người thiếu.......tự tin trong tình yêu (có hơi wá hok?? :D ) thì không nên cho vấn đề trực tiếp thế !!

và lời khuyên là: bạn nên xác định rõ......đó là tình đơn phương hay chỉ vì........anh ấy ngại :D

vancaomau
13-06-2007, 12:13 AM
Ui trời!!!!
Con gái con lứa mà ngủ mê đến vậy hả trời!!!!
Khó tin thật ,gặp lão Hải (nói ăn theo) ko có hứng thú với bạn
Nếu ko bạn coi như mất

CuTíNgố
13-06-2007, 05:58 AM
nghĩ nhiều làm gì cho mệt yêu anh luôn nè hihi đùa thôi nói chung là nghĩ ngợi it thôi khỏi đau đầu

Luvly_Candy
13-06-2007, 07:38 AM
đọc thấy giống câu chiện zui wa'.... nhưng mà khúc cuối thì cãm động đóa....hizzzz

blood_omen
13-06-2007, 04:54 PM
lão Hải...................... :rain:

LD_Forever
13-06-2007, 05:53 PM
Ui trời!!!!
Con gái con lứa mà ngủ mê đến vậy hả trời!!!!

:D nhiều người có tật vậy.........nhưng nó cũng đâu phải tật xấu đâu :D


lão Hải...................... :rain:

uhm....Hải..............2 hỏi :so_funny: :so_funny:

boy_8xpro
14-06-2007, 04:25 AM
KOAN TRAI TỐT......................:rain::rain:

AnH_XiNh
14-06-2007, 06:21 AM
Bạn nên hy vọng và nhớ chỉ nên thất vọng chứ đừng bao giờ tuyệt vọng. Chúc bạn có được t/y như bạn mong muốn :D

Mimiki
14-06-2007, 09:51 AM
mún bik đc sự thật có t/y với bạn hok thì cứ hỏi thẳng

fairandfoul
14-06-2007, 01:57 PM
cứ hỏi thẳng đi bạn,m yêu 1 người đáu có gì ngại đậu hihih
hồi đó mình nhớ có 1 con bé viết cho anh hai mình như thế này" e thích anh rồii, nhưng nếu anh o thích em, thì mình làm anh em tốt nhé". ko ngờ ông anh mình đổ thât. hihihi, hay bạn thử cách của con nhỏ đó xem..

xxxx
14-06-2007, 11:53 PM
lão Hải nài tốt thịt!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoatimuoi
15-06-2007, 05:58 AM
nếu bạn yêu thì hãy nói với người ta đi chứ

AnH_XiNh
15-06-2007, 06:00 AM
hem noy' nà lỗ.... :D