Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Định Mệnh



sangsang
12-06-2007, 07:31 PM
Em sẽ quên anh mặc dù thật khó
Thiên đường tình không có ngõ cho ta
Định mệnh buồn đã chia cách tình ta
Không có chỗ cho đôi ta chung bước
Tình đôi mình không bao giờ có được
Không bao giờ sánh bước chẳng rời xa
Tình đôi mình tựa như bản tình ca
Là cơn gió thoảng qua rồi vụt tắt
Anh và em giống chơi trò cút bắt
Tìm nhau hoài chẳng bắt gặp được nhau
Vừa gặp nhau tình yêu đã đổi trao
Anh đã vội vẫy tay chào vĩnh biệt
Ai từng yêu chắc hẳn rằng cũng biết
Có nỗi nhớ nào riêng biệt tận đáy tim
Lòng nữa quên lại nữa muốn đi tìm
Quên không được còn tìm hoài chẳng thấy
Tình của em dành cho anh cũng vậy
Quên không đành mà nhớ thấy càng đau
Thôi thì đành hẹn anh lại kiếp sau
Duyên hạnh ngộ tao phùng tình thắm đượm./.

kelly_ice
13-06-2007, 08:16 AM
đôi ta duyên nợ chẳng thành
thôi thì định mệnh cũng đành cách xa
dầu cho cây có trổ hoa
đôi ta vẫn mãi không là của nhau.

venhvenhcongtu
13-06-2007, 06:47 PM
Một chai.. hai chai.. lại ba chai
Uống thật nhiều mà anh nào say khướt
Mắt đỏ ngầu, giọt lệ tuôn nhòa ướt
Thật phũ phàng..ôi định mênh đôi ta...

Anh lại lặng thầm mường tượng 1 tương lai
Nơi đó chỉ có em ko có người nào khác
Nơi đó ko còn âu sầu và tuyệt vọng
Chỉ có tình mình khoảng trời đẹp thôi em !!

sangsang
14-06-2007, 02:56 AM
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Tình đôi ta đẹp như thế ấy
thật đậm đà và cũng thật đắng cay./.

satthubanggia
14-06-2007, 10:16 PM
Tình ta xa cách đôi nơi
Thôi thì đinh mệnh ta đành po' tay