Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Buồn
sangsang
12-06-2007, 07:21 PM
Ngồi lặng lẻ lật từng trang nhật ký
Kỷ niệm nào xa vắng chợt về thăm
Chuyện ngày xưa quên lãng đã nhiều năm
Nay ký ức vội về thăm chốn củ
Chuyện tình xưa tưởng đâu là đã ngủ
Bao năm rồi lòng tự nhủ phải quên
Chợt hôm nay nỗi nhớ chẳng gọi tên
về đánh thức kỷ niệm từng quên lãng
Chuyện tình xưa của một thời lãng mạng
Tương lai hồng sáng rạng ánh hào quang
Anh sinh viên trường luật thật huy hoàng
Em bác sĩ tương lai đầy triển vọng
Mình yêu nhau bằng tình yêu nóng bỏng
Yêu chân thành chung sống thật yên vui
Rồi một hôm vạn vật cũng ngậm ngùi
Màu tan tóc đã chôn vùi tất cả
Anh ra đi không kịp lời từ giả
Chuyến xe sầu vội vả cướp anh đi
Bỏ mặc em trong nỗi khổ sầu bi
Đành anh hỡi...! tiển anh về với chúa
Anh đã nỡ quên đi lời đã hứa
Anh đi rồi còn chi nữa mà mong
Tình yêu anh em giữ mãi trong lòng
Yêu mãi mãi không phai theo ngày tháng./.
sangsang
18-06-2007, 09:43 PM
Ngày xưa ấy tôi yêu anh nhều lắm
Yêu thật nhiều không tính toán thiệt hơn
Anh yêu tôi bằng tình cảm rất chân thành
Và đặt trọn niềm tin vào tôi hết
Có ngờ đâu chuyện tình kia tan vỡ
Tôi âm thầm rơi lệ tiển anh đi
Rời thế gian nơi mồ sâu nguyệt lạnh
Để cõi đời tôi cô quạnh ngàn năm./.
ndt_td
18-06-2007, 10:26 PM
Cuộc tình buồn lặng lẽ ngàn thu
Tôi yêu em ngàn đời kô đổi
Mà sao em lặng lẽ bước sang ngang
Bỏ lại tôi hiu quạnh trọn kiếp này !
lolem_khoctham
19-06-2007, 04:44 AM
người về dưới nấm mộ hoang
tình kia chôn dấu đa đoan kiếp người
dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:54 AM
em đã đi về với lòng đất lạnh
anh thẩn thờ thắp nén nhang vĩnh biệt
tình còn đó mà người xa phương trời
đời là vậy tình mình cũng chỉ vậy
anh ko khóc nhưng tim anh rỉ máu
chuyện tình buồn chỉ mình anh ôm ấp
nhớ ngày xưa bên nhau tình chấp cánh
giờ mình anh lặng thầm trên phố biển
cô bé mắc nai
20-06-2007, 12:59 AM
Chuyện tình buồn nối tiếp :::
Ngày lặng lẻ trôi nhanh từng trang mới
Viết cuộc đời lên giấy trắng tinh nguyên
Vắng bóng anh , như vắng cả vạn niên
Đời hiu quạnh màn đêm trùm bao phủ
Cuộc đời mình đôi khi đành tự nhủ
Chuốt rượu sầu sao vẫn thấy vắng tanh
Kìa vầng trăng ! lơ lững ở cung Hằng
Đâu chú cuội , suy tư nhìn mỹ nữ
Em thiếu anh , như vần mây thiếu gió
Đẩy xa đưa thăm chốn cõi hồng trần
Em vắng anh lá cỏ chẳng thèm xanh
Hoa héo úa đượm buồn màu hiu quạnh
Rồi cuộc đời đong đưa từng ngày nhật
Trang ký nào viết lại nổi sầu đau
Giòng chữ nào ghi dấu buổi gặp nhau
Màu mực úa phai mau , vào dĩ vãng
LLGL
sangsang
21-06-2007, 03:20 AM
Tôi lê bước tìm về con phố củ
Phố lên đèn vạn vật cũng ngủ yên
Rôi quay cuồng trong nỗi nhớ triền miên
Lòng đau nhói nỗi niềm riêng không nói
Con phố quen đã chìm vào bóng tối
Tôi lần tìm về lối củ ngày xưa
Trời u buồn nên cũng đổ cơn mưa
Tôi bật khóc nhớ ngày xưa dĩ vãng
Tình đôi ta đã đi vào quên lãng
Nhân gian buồn em sống cũng bằng không
Buồn không anh khi định mệnh phủ phàng
Nơi nguyệt lạnh thương anh nằm cô độc./.
sangsang
21-06-2007, 03:27 AM
Tôi lê bước tìm về con phố củ
Phố lên đèn vạn vật cũng ngủ yên
Rôi quay cuồng trong nỗi nhớ triền miên
Lòng đau nhói nỗi niềm riêng không nói
Con phố quen đã chìm vào bóng tối
Tôi lần tìm về lối củ ngày xưa
Trời u buồn nên cũng đổ cơn mưa
Tôi bật khóc nhớ ngày xưa dĩ vãng
Tình đôi ta đã đi vào quên lãng
Nhân gian buồn em sống cũng bằng không
Buồn không anh khi định mệnh phủ phàng
Nơi nguyệt lạnh thương anh nằm cô độc./.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.