PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng



A&W
12-06-2007, 09:36 AM
Anh về đây,ngồi đếm lại tháng ngày
Con dốc đổ cạn mòn đá sỏi
Cớ vì đâu mưa cứ hoài giận dỗi
Khóc ướt mình,nhạt cả những yêu thương

Có những khi,nghe gió hát bên đường
Anh tự hỏi mình
Cớ vì đâu anh lại đến
Thêm một nét phai tàn lên chiếc những lá xanh
Có những khi
Ngồi một mình trên ô cửa cao đầy nắng
Nhìn xuống những mảng màu xám xịt nằm loay hoay trên mặt đất
Anh lại mỉm cười,
nếu có thể,tự nhiên anh biến mất
Như chưa từng ngồi lặng lẽ trong đời
Như chưa từng bắt gặp
gót hài ngoan,tóc rối ánh mắt hiền
..

Cớ vì đâu,em lại hay thở dài
Bởi những điều mong manh khờ khạo thế
Cánh diều mùa thu mãi vẫn nghiêng vào khe khẽ
Sợi dây đan
chỉ là màu lam của một chút heo may cuối mùa thu rất cũ
Làm sao chở được
những giấc mơ của em
Tới những vì sao ở mãi phía xa vời....

Yêu thương,để rồi mai lãng quên
Trả lại phố
những dịu dàng với riêng em ngạo nghễ

kelly_ice
12-06-2007, 09:49 AM
bước chân đi thôi rồi ko thể ,...
để em về với vạn sao xa.
đời ta không phải khúc ca,
đành thôi đứng lặng ,... lướt qua mối tình.

Nhật
18-06-2007, 09:40 AM
Anh chạm được vào em rồi nhé
Như giấc mơ ngày nào về một ngày trời bỗng dưng rất đẹp
Nắng dịu dàng
Phố chầm chậm,gió thầm thì những câu hát vu vơ
Chầm chậm những vòng xe

Anh chạm được vào em rồi nhé
Bờ vai mềm như lá
Tóc rối như mưa
Xếp vào chiều hơn một lần êm đềm như nét vẽ mùa thu
Ngơ ngẩn mây trời

Anh chạm được vào em rồi
Run run
lặng lẽ..hững hờ
Bàn tay buông theo chiều vệt trống
Mong manh khoảng cách
Sao xa xôi như chưa gần nhau thế bao giờ

..

Một người nghiêng nghiêng về lối cũ
Một người khẽ khẽ đợi tàn phai....

cô bé mắc nai
20-06-2007, 01:16 AM
Cớ vì đâu , đường bổng dài ra mãi
Sỏi đá mòn mệt chết chân em
Cớ vì đâu , anh chẳng chịu dỗ dành
Mau nước mắt anh cười em : nhỏng nhẻo

Cớ vì đâu khi yêu , lời cường điệu
Nhạc du dương em hát thật nhiều
Cớ vì đâu , tiếng hát chẳng dịu êm
Mà anh mãi lặng im nghe em "hét "

pln
23-06-2007, 04:27 AM
Về lại dòng sông
chỉ gặp mùa thu ê a ngồi hát
Và đám cỏ xanh mơ màng
từ bao giờ đã thôi ngơ ngác
Những bậc thang
rêu rong phủ mờ
hiện tại
Quá khứ
chỉ là một vệt khói loãng tan theo gió chiều
Tiếng sáo diều
lơ lửng giữa trời ngoại ô
vi vút
Tiếng dế dẫu não nề da diết cũng không ghép nổi ngày xưa
Ta trở về
Bắt gặp em vẫn ngồi lặng lẽ
Đôi mắt trong u buồn vương theo chiếc lá qua đời giữa dòng sông vắng
Bím tóc đen dài buộc vệt nắng mong manh
Về thôi em !
Nhập nhoạng rồi ! Em đợi gì , người ta thôi không đến nữa
Sao em cứ thở dài vô cớ
Để ta về... tìm mãi.. chỉ gặp ta...

A&W
25-06-2007, 09:51 AM
Chuyện tình yêu như một giấc mơ
Chẳng bao giờ anh chạm tay tới được
Phố chiều tàn hiu hắt
Người hững hờ quay lưng

Dẫu lá bàng mùa đông
Vẫn cháy màu rực rỡ
Em cứ thờ ơ bước qua những điều có lẽ đã trở thành rất cũ
Mặc anh một mình ngồi xếp những lẻ loi

Ừ em ạ,cứ để anh thế thôi
Đừng bước đến với nỗi buồn chao nghiêng trong nắng vỡ
Lỡ một mai,anh không còn đi bên em được nữa
Mưa dẫu có ưu sầu,cũng chẳng thể đổi thay

Em cứ đi đi nhé,bỏ mặc mảnh trăng gầy
Bỏ mặc phố,bỏ mặc đêm,bỏ mặc anh lặng lẽ
Đừng ngoảnh lại chỉ bởi tiếng thở dài rất nhẹ
Khe khẽ tan trong một nét phai tàn

GiRl Sh0cK
25-06-2007, 10:02 AM
Tiếng lá rơi ta nghe mùa thu gọi
Bước 1 ng` đã mãi xa từ lâu
Sao nghe gió đưa hương mùi tóc nhẹ
Ta bồi hồi đứng gọi mãi tên ai...

Xa nhau lâu mà thời gian chết lặng
Cả 1 thời ôm ấp mộng yêu đương
Người bỏ ta vui bên giấc mộng nào?
Ta tìm mãi,người về cùng ngàn sao........

Ngày Hôm Qua
25-06-2007, 06:27 PM
Ngàn sao đó, ai là người mông đợi
Cách xa rồi có nhận được ra nhau?
Màng đêm xuống ánh sao bừng lấp lánh
Biết bao giờ ta bắc gặp ánh sao xưa

kick_loveak
25-06-2007, 07:11 PM
em chạm vào anh hay chạm vào cổ tích
em mãi mê tìm một kĩ niệm không tên
anh ra đi mang cơn mưa phùn nhẹ
ướt mi em hay ướt kĩ niệm buồn

rồi một ngày em trở lại trường xưa
cầu thang cũ , hành lang vắng bóng
em mong ước thời gian xưa trở lại
anh chờ em ở cuối con đường

sontungbg
26-06-2007, 02:09 AM
Em còn nhớ góc hẹn hò ngày ấy !
phố xưa buồn ngơ ngác những yêu thương
khuya về đây đếm lại những con đường
vàng nỗi nhớ phía chân trời anh ước !

Ôi ! ngày xưa , giá mà anh biết được
Thì bây giờ ta đâu phải chia xa
Em bây giờ đã là của người ta !
Đêm chóng chánh anh biết về đâu hỡi ...?