PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... * Vu Vơ * ...



Meodzo
12-07-2005, 04:18 AM
Vu vơ nhớ , vu vơ mong ...
Vu vơ em đã trót yêu một người
Vu vơ khóc , vu vơ cười ...
Vu vơ em chọt ngỡ mình hóa "điên"
Buồn đau , tủi hận triền miên
Vu vơ em bước wa miền xót xa
Vu vơ hát , vu vơ ca
Vu vơ em lại là em thuở nào
Vu vơ chợt hóa chiêm bao
Giật mình hoảng hốt :"Sao em dại khờ ?"
Vu vơ em mãi ngóng chờ
Người nơi xa ấy ... có chờ em chăng ???

Narcisus
13-07-2005, 06:33 AM
Em vẫn khắc hoài anh biết không
Những chiều thơ thẩn lúc vào đông
Ý bày nhung nhớ trong tâm khảm
Lời tỏ yêu thương với tiếng lòng
Xuân đến chim đùa gieo nổi nhớ
Hạ về nắng đổ vướng chờ mong
Gió lay lờ lững vần mây trắng
Nhờ gởi đôi lời, đấy nhận không ?

đánh mất chính mình
13-07-2005, 07:14 AM
vu vơ anh đứng đợi người
vu vơ anh biết đó chỉ là vu vơ
vu vơ anh nghĩ một mình
vu vơ không biết giờ em đâu rồi
vu vơ chữ lạnh chữ sầu
vu vơ anh đứng một mình anh trông

Narcisus
13-07-2005, 07:25 AM
Con đường nay vắng bước chân
Hàng cây xanh lá bâng khuâng đứng buồn
Gió lùa cho xác lá tuôn
Bay theo dòng xoáy vấn vương giữa chiều
Người đi, lá đổ thêm nhiều
Bên đường một bóng cô liêu đứng nhìn
Đâu rồi bóng dáng thân quen
Những chiều in nhẹ gót sen thẹn thùng
Áo xưa trắng xoá không trung
Để giờ vạn lý nghìn trùng nhớ thương!

đánh mất chính mình
13-07-2005, 07:48 AM
một ngày nào đó....lá ngớt đổ
Khổ buồn trong tim, theo lá rồi
Bồi hồi nhìn lại, cảnh vườn ko
trong lòng trống vắng...chữ cô quạnh
chạnh lòng anh liều, đến bên em
đem hết trái tim, và chân thật
bật nắp linh hồn....đã lạnh không
đông sang thu đến...vẫn trong vòng
mòng rằng bù đắp...được tim mù
dù cho anh mãi...là người sau

Chanh Chua
13-07-2005, 08:18 AM
vu vơ nhớ... vu vơ cười
vu vơ em lại biếng lười tình yêu
vu vơ chảnh....vu vơ kiu
vu vơ ta bỏng hiểu nhiều về nhau
vu vơ hận....vu vơ đau
vu vơ em khóc lúc nào không hay
vu vơ thấy mình khờ dại
vu vơ ta lại đắng cay cuộc đời........

apple18
13-07-2005, 10:08 AM
vu vơ em viết thư tình
vu vơ em ước cho mình thành đôi
vu vơ em nghĩ xa xôi
vu vơ em giận cho đôi ta buồn
vu vơ em khắc vào chiếc lá
bài thơ yêu anh thật thiết tha ....apple

thủy tinh xanh
13-07-2005, 01:51 PM
Vu vơ tôi ngắm một người
Vu vơ tôi nở nụ cưới thơ ngây
Để rồi như kẻ đang say
Vu vơ để trái tim bay tới nàng

xCi
13-07-2005, 02:51 PM
:tim: Vu Vơ trong gió...vu vơ quá
Vu vơ miểm cười...nhớ hôm qua
Vu Vơ....hôm nay nước mắt lại chảy ra
Vu vơ.....hỡi....vì sao ? có sao mà ! .:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 03:09 PM
v_ắng bóng một người sao nhớ mong
u_ hoài chất ngất ở trong lòng
v_ầng trăng đêm nay sao nhỏ lệ
ở_ phương trời nào em biết ko?

Seri
13-07-2005, 03:59 PM
ở phương trời nào em không biết
mặc ai cứ mãi hoài ngóng trông
cư việc nhớ em đến da diết
em đây đã quyết chẳng thay lòng

vu ha
13-07-2005, 10:34 PM
nếu em đa quyết chẳng thay lòng
tình ta từ dây thế là song
không nhớ không mong làm chi lữa
tôi tìm cô khác thế em xưa

Chanh Chua
14-07-2005, 07:09 AM
vu vơ ta khóc _vu vơ mong
vu vơ lệ thắm tận đáy lòng
vu vơ ta thấy mình dại quá
ngu ngơ vuột mất_ mối tình nồng...

nangchanhche
14-07-2005, 07:24 AM
vu vơ ngồi nhìn mưa rơi
vu vơ nhớ đến bài ca của người
vu vơ ngồi đếm ánh sao
vu vơ nghĩ đến anh nào
làm ta cảm thấy lòng mình quặng đau
vu vơ nghĩ đến nỗi đau
vu vơ ..ta lại mang lấy rượu giải sầu
vu vơ ngồi đếm ngón tay
ta lại chợt thấy mình thật là ngu

đánh mất chính mình
14-07-2005, 07:26 AM
vu vơ chữ nhớ...với chữ thương
vu vơ tưởng đã...yêu em thật rồi
vu vơ bồi hồi...nhớ kỉ niệm
vu vơ nệm ấm...tình nồng bên em

Chanh Chua
14-07-2005, 07:36 AM
vu vơ nhớ đến ngày xưa
giật mình mới biết ta vừa biết yêu
vu vơ nhận rõ một điều
tình yêu ngày đó không nhiều cho nhau

đánh mất chính mình
14-07-2005, 07:45 AM
vu vơ anh chẳng biết yêu ai
vu vơ cứ nghĩ ai cũng yêu mình
vu vơ em bước đến thình lình
vu vơ em nói em đi cưới chồng
vu vơ giờ nghĩ ra mới biết
vu vơ tôi chẳng có ai bên người
vu vơ vườn trống cảnh thông xưa
vư vơ tôi đứng bơ vơ một mình :(

Chanh Chua
14-07-2005, 09:42 PM
vu vơ lòng tự hỏi lòng
tại anh ngày đó tính không thật thà
theo hoài cái kiếp trăng hoa
cho nên em phải rời xa....lấy chồng
thôi anh đừng có trông mong
em giờ hạnh phúc bên chồng của em.....:D......
............
đối chơi nha...hum có thiệt.....

vu ha
02-08-2005, 07:06 AM
vu vơ anh nhớ chuyên xưa
nhớ người con gái ngày xưa yêu mình
nhớ vào một buổi bình minh
anh cùng cô bé xuống thuyền hái sen
chiều về em nổi cơn ghen
để rồi em nói một phen lấy chồng
tôi tưởng em nói viển vông
ngờ đâu em đã lấy trồng thật ư?

Chanh Chua
02-08-2005, 07:52 AM
vu vơ em đã lấy chồng
thôi anh đừng có trông mong điều gì
anh đừng nếu kéo bước đi
tại anh ngày ấy chỉ vì không yêu
lại còn cái thói nói nhiều
cho nên em phải đánh liều ra đi.......

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:00 AM
Vu vơ ta lại một mình
Vu vơ ta thấy tim mình xốn sang
Vu vơ một kíp đìu hiu
Vu vơ ta đã xa nhau thật rồi
Vu vơ chỉ là vu vơ
Còn đâu chi nữa tháng ngày vui tươi :hihi:

*Star*
02-08-2005, 08:06 AM
Vu vơ số phận tình iu
Iu gì mà phải sớm chiều nhớ mong ?
Sống vô tư không nghĩ không suy
Nghĩ suy nhiều già nhanh lắm bạn ơi
....lolzz....

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:16 AM
Nghĩ suy ai muốn vậy đâu
Tại tình iu đó cho nên thế này
Đớn đau chỉ bởi lời thề
Một thời vụn dại cho ai đau lòng

Chanh Chua
02-08-2005, 08:20 AM
vu vơ ngẩm nghĩ sự đời
vu vơ ta thấy ngày dài hơn đêm
vu vơ ta ngồi trước thềm
vu vơ ta thấy trăm miền nhớ thương
vu vơ nhớ bạn nhớ trường
vu vơ ta nhớ con đường năm xưa
vu vơ nhớ một chiều mưa
vu vơ hối tiếc ngày xưa quá trời...........

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:31 AM
Vu vơ nhớ tiếng trường xưa
Nhớ cây phượng vĩ đua hương tháng ngày
Vu vơ ta lại nắm tay
Bạn bè tung tăng ca hát tháng ngày
Vu vơ câu ước năm xưa
Con đường nho nhỏ cùng nhau đến trường
Vu vơ ký ức còn đâu
Giờ xa năm tháng âm thầm mình tôi

Chanh Chua
02-08-2005, 08:37 AM
vu vơ mình tôi với tôi
vu vơ ngày ấy xa xôi mất rồi
vu vơ lòng bổng bồi hồi
vu vơ tôi thấy tôi nay đã già
vu vơ qua rồi tuổi hoa
vu vơ ta tiếc cho ta quá chừng

vitcon_ngocnghech
02-08-2005, 08:54 AM
Vu vơ ta tiếc tuổi hoa
Vu vơ ta tiếc tháng ngày fooi fa
Vu vơ ta chỉ la ta
Vu vơ ta nhớ tháng ngày năm xưa

:cungly: đêm rùi cạn ly với sis nì rùi cùng đối thơ típ nha sis :cooll: :3nhay:

Chanh Chua
02-08-2005, 09:05 AM
vu vơ nhớ một chièu mưa
vu vơ tưởng nhớ ngay xưa thật buồn
vu vơ lệ bổng rơi tuôn
vu vơ lại thấy nỗi buồn nhân đôi
..............
em gái ui........ra Y!M sis có cái này nói với em đó..........

littlesnow_lh
02-08-2005, 09:05 AM
Vu vơ ngẫm nghĩ sự đời
Còn đâu ngày tháng.....một thời bên nhau
Vu vơ lặng ngắm thật lâu
Bức tranh ngày đó nhuốm màu thời gian
Vu vơ chợt nhớ về chàng
Bây giờ bên đó có màn đến tôi??

vu ha
02-08-2005, 09:50 PM
vu vơ anh thấy thẫn thờ
khi nghe em nói tình mờ vậy ư
vu vơ anh nghĩ suy tư
nhớ về kỉ niệm tháng tư chúng mình
vu vơ chút gió đầu đình
cho tôi nhắn gửi một lời nhớ nhung
cho dù xa cách nghìn trùng
vu vơ anh nhớ nhớ nhung một người
thế gian lắm chuyện buồn cười
tại sao em hỏi một điều vu vơ?

hoaianh85
04-08-2005, 09:16 AM
trăng lên dinh núi trăng tà
em yêu anh thật hay la yêu chơi!

trời hết mưa trưa hăn trơi đã tanh
anh hết buồn chưa hăn đa quên em!



dươc ko các ban

Sỏi Đá
23-11-2005, 11:34 PM
Vu vơ chân bước ... một chiều
Hoa rơi ... héo úa ... tiêu điều ... xót xa
Trông người lại nghĩ đến ta ...
Vu vơ ... trong mắt ... la đà ... ướt mi ...

matbuon
24-11-2005, 12:48 AM
Vu vơ đợi..
Vu vơ chờ
Vu vơ ta đứng đợi chờ ai kia?
Vu vơ nói...
Vu vơ cười
Vu vơ ta biết nói cười với ai????