cô bé mắc nai
12-06-2007, 03:33 AM
Anh có nhớ mùa thu đầy nhạt nắng
Lá sân trường me đổ trải đường đi
Cây phượng già lơ lững giữa hàng mây
Con ve nhỏ u sầu kêu êm ả
Anh có thấy khi vần mây trở dạ
Gió sang mùa cây cỏ lại buồn tênh
Muốn trở về che chở ánh sao đêm
Khi trời sáng trăng vờn che khuất núi
Anh có thấy con tàu đi đi mãi
Vượt đường dài chở kẻ vội đi qua
Sân ga buồn đưa tiển lúc chia xa
Hai giọt lệ rơi mau ai lau hộ
Anh có biết đời em...... sầu tủi hổ :
Lỡ yêu thương nên ngậm nhấm nổi buồn
Sớm mộng mơ ôm lấy mối ưu phiền
Gom hạnh phúc rảy lên mầm đau khổ
Cây trổ mạ trái đắng mình em xạ
Suốt bao năm trăn trở một mình buồn
Ánh lửa hồng đêm tối có lung linh
Sao vẫn thấy màu đen trùm bao phủ......!
LLGL
Lá sân trường me đổ trải đường đi
Cây phượng già lơ lững giữa hàng mây
Con ve nhỏ u sầu kêu êm ả
Anh có thấy khi vần mây trở dạ
Gió sang mùa cây cỏ lại buồn tênh
Muốn trở về che chở ánh sao đêm
Khi trời sáng trăng vờn che khuất núi
Anh có thấy con tàu đi đi mãi
Vượt đường dài chở kẻ vội đi qua
Sân ga buồn đưa tiển lúc chia xa
Hai giọt lệ rơi mau ai lau hộ
Anh có biết đời em...... sầu tủi hổ :
Lỡ yêu thương nên ngậm nhấm nổi buồn
Sớm mộng mơ ôm lấy mối ưu phiền
Gom hạnh phúc rảy lên mầm đau khổ
Cây trổ mạ trái đắng mình em xạ
Suốt bao năm trăn trở một mình buồn
Ánh lửa hồng đêm tối có lung linh
Sao vẫn thấy màu đen trùm bao phủ......!
LLGL