Xem đầy đủ chức năng : Đối đáp với venhvenhcongtu
venhvenhcongtu
11-06-2007, 10:22 PM
Lời mở đầu:
Lâu lắm mới vào lại forum..chả biết mọi người còn nhớ Venhvenh ko
Hôm này vào post 1 bài để vui cùng mọi người
Nào các thi sĩ hãy thể hiện tài năng đi nào
Chủ đề Tình yêu:
Em ơi ...? Tình yêu đến từ đâu ?
Hoa cau ngan ngát, vấn vương trầu
Thơ anh, cũng chớm mùi hương ấy
Là lúc tình yêu, đã bắt đầu...
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:40 PM
nắng sớm hàng cau ,nắng rơi đầy
hoa mừng anh đến, gió lay lay
hàng hiên buổi sớm xào xạc lá...
cho hỏi tình anh có về cùng.....
Lost.
12-06-2007, 12:08 AM
Lâu lắm không thấy vênh vênh....sự phụ cho blog chút cũng hiệu quả... :cr:
Anh ạ ! tình yêu đến từ thơ
Từ lúc đôi tim trót khù khờ
Rồi lỡ vương mang từ dạo ấy
Hoa nở đầy vườn cau ngẩn ngơ !!!
tokyo
12-06-2007, 12:43 AM
Em ạ !
Có biết vì sao cau ngẩn ngơ
Vì sao hoa nở phủ sương mờ
Có lẽ tình yêu từ em đến
Cho đời học mãi một giấc mơ
venhvenhcongtu
12-06-2007, 01:24 AM
Tình yêu đến từ những điều anh sợ
Sợ mất em rồi sợ phải xa em
Sợ một ngày trên góc phố đêm đen
anh lạc lối bước đi ko người dắt
o0o Thánh nữ o0o
12-06-2007, 01:30 AM
Tình yêu đến theo gió
Đến theo những cơn mưa
Đến theo trái tim em
Trao vào trong anh đó !
venhvenhcongtu
12-06-2007, 02:18 AM
Tình yêu đến , từ sâu trong vòm mắt
Mỗi lần nhìn , lại thấu rõ tình em
Thẫn thờ quá, trước cô bé Lọ lem
Anh thấy mình, không xứng làm Hoàng tử...
nhoz_luv
12-06-2007, 07:41 AM
Tình iu đó nó còn bé anh à
Nó ở đây....ở ngay trong tim này
Mỗi lần đập nó như đc đánh thức
Nó ngượng ngùng trước gương mặt thân thương :)
Lost.
12-06-2007, 08:33 AM
Mộng tình vàng bước đến giữa ban mai
Vi vút gió và xanh ngời trong nắng
Khúc yêu thương cho người em hát tặng
Rồi giật mình....em lạc dạo hoàng hôn !
Tommy Nguyễn
12-06-2007, 08:52 AM
Tình yêu đến từ những điều huyền diệu
Từ ngẩn ngơ và mơ mộng chông chênh
Từ vỡ tan khi mộng ước chẳng thành
Đến nước mắt của nửa hồn kỷ niệm
venhvenhcongtu
12-06-2007, 08:45 PM
Mộng tình vàng bước đến giữa ban mai
Vi vút gió và xanh ngời trong nắng
Khúc yêu thương cho người em hát tặng
Rồi giật mình....em lạc dạo hoàng hôn !
em lạc giữa hoàng hôn anh lạc em
Mênh mang biển biếc nắng buông vàng
Lời yêu nay đã hòa tiếng sóng
Đem gửi gió ngàn đến tai em
Gió_ấm
12-06-2007, 09:00 PM
Tình đến từ ảo mộng
Yêu là lời trái tim
Tình yêu ta đắm trìm
Những tháng ngày mộng mị
dragononline
12-06-2007, 10:02 PM
trùi mấy đại ca sư tỉ làm thơ hay thế em là new member bai phục kaaaaaa
thornfield
12-06-2007, 10:32 PM
Khúc yêu thương lạc giữa đồng hoang
Cỏ giật mình cánh chim trời bay vút
Đến bên em dịu dàng câu hát
Hoang hoải chiều... em chạm đến mắt anh
venhvenhcongtu
13-06-2007, 06:38 PM
Có 1 chiều anh lạc giữa đồng hoang
Thơ thẩn ngẩn ngơ ngắm tóc dài ai đó
Tiếng hát em dịu dàng theo làn gió
Có phải là anh đã yêu em??
thienthan321
13-06-2007, 07:16 PM
Dẫu với em anh chưa từng quen
Giữa từng không liệng trao đôi cánh én
Một chút mưa xuân một cái nhìn bẽn lẽn
Này anh hỡi em vẫn chưa biết tên!!!:D
thornfield
13-06-2007, 07:18 PM
Tóc em dài buộc lời yêu mỏng mảnh
Phía hoàng hôn tóc ngược gió thướt tha
Ngập ngừng ánh mắt chiều đăm đắm
Ngơ ngẩn dốc dài anh bước qua
很高兴 ^^
ndt_td
14-06-2007, 04:37 AM
Em có nhớ chiều heo hút gió
Ta bên thầm ước mãi ko xa
Vậy mà giờ đây mình anh ngơ ngẩn
Nhớ em yêu nhỏ nhắn và xinh tươi
di_tim_cuala
17-06-2007, 05:22 AM
Tình iu đó nó còn bé anh à
Nó ở đây....ở ngay trong tim này
Mỗi lần đập nó như đc đánh thức
Nó ngượng ngùng trước gương mặt thân thương
.................................
Mặt thân thương có được người nhớ
Hay chỉ nhìn trong lúc dang yêu
nếu duyên tình 1 mai gãy cách
mặt thân thương xóa vết tim nàng chăng.
nhoz_luv
18-06-2007, 11:29 PM
Mặt thân thương có được người nhớ
Hay chỉ nhìn trong lúc dang yêu
nếu duyên tình 1 mai gãy cách
mặt thân thương xóa vết tim nàng chăng.
Nhớ chứ anh gương mặt thân thương
Đã ngày nào cùng em cất bước
Sao wên đc cái vẻ lúng túng
Và ngại ngùng khi đứng trước em :)
venhvenhcongtu
22-06-2007, 06:34 AM
Dẫu với em anh chưa từng quen
Giữa từng không liệng trao đôi cánh én
Một chút mưa xuân một cái nhìn bẽn lẽn
Này anh hỡi em vẫn chưa biết tên!!!:D
Cánh chim trời hò hẹn nói yêu đương
Mây trải dài mặt trời hồng rực đỏ
Tình yêu đầu đâu cần chi sáng tỏ
Yêu 1 người đâu cần phải biết tên
laitiensinhvn
22-06-2007, 10:05 PM
Vênh vênh công tử- mạn phép tên
Cớ chi nữ tử muốn bắt đền
Chi bằng, cậy lão phu tạc giúp
Vênh, tròn, méo, hốc......cũng đạc lên.
màu kí ức
23-06-2007, 03:02 AM
Cánh chim trời hò hẹn nói yêu đương
Mây trải dài mặt trời hồng rực đỏ
Tình yêu đầu đâu cần chi sáng tỏ
Yêu 1 người đâu cần phải biết tên
Dẫu biết tên đâu làm lên tất cả
Dẫu biển cả chỉ mỗi mình mình giữ
Ôm trọn tim khắc một lòng một bóng
Chữ tình yêu ai đo lòng quân tử
AnH_XiNh
24-06-2007, 07:54 PM
Vênh vênh công tử yêu thơ
Tôi đây bắt lấy tay chàng mần quen :D
venhvenhcongtu
28-06-2007, 09:04 AM
Vênh vênh công tử yêu thơ
Tôi đây bắt lấy tay chàng mần quen :D
Có duyên tất sẽ thành quen
Cần chi khách sáo chi phiền hả em
Vịt Ngố
28-06-2007, 01:35 PM
Duyên theo gió ào đến bên cửa sổ
Ánh mắt em nhìn bỡ ngỡ ,long lanh
Để say đắm hồn ai như khờ dại
Mong ước cuộc đời mãi ánh mắt xanh
chieuanhlong
28-06-2007, 07:43 PM
Anh ạ ! tình yêu đến từ thơ
Từ lúc đôi tim trót khù khờ
Rồi lỡ vương mang từ dạo ấy
Hoa nở đầy vườn cau ngẩn ngơ !!!
Em ạ! tình yêu đến từ tim
Từ lúc lặng im trong chốc lát
Em khẽ ngồi hát khúc hoa cau
Để anh mang trầu vào câu hát
cậuút_milano1102
28-06-2007, 07:45 PM
:chayle: nhẦm chỖ rồi.....................
dancuabom100%
29-06-2007, 08:48 AM
Trích:
Nguyên văn bởi Miranda
Anh ạ ! tình yêu đến từ thơ
Từ lúc đôi tim trót khù khờ
Rồi lỡ vương mang từ dạo ấy
Hoa nở đầy vườn cau ngẩn ngơ !!!
Không phải tình yêu đến từ thơ
Mà thơ là cầu nối giữa hai bờ
Tình yêu chỉ đến khi đồng cảm
Khi hai trái tim cùng nhịp sống
Để cau kết trái vấn vương trầu
thuyetgia
25-07-2007, 09:14 PM
giang tay ôm chạt bầu khí quyển
ha miệng cươi tan chuyển đất trời
làm nam tử hán ở đời
đội trời đạp đất ngươi người dõi theo
gian nan quản chi nui treo leo
cách mạng vẫn luôn theo vào lòng
dất nưóc đang đứng trông mong
làm nam tư hán một long vì dân
lao vao bao trân chến quên thân
bao mau rơi chẳng ngại gì
anh em cùng chí sợ chi quân thù
thanh củi sắt lâu ngày củng rỉ
tinh thần ta bền bỉ không phai
nàm trong cui săt ngay dài
tinh thần thêm quyết mệt mài công danh
thuyetgia
25-07-2007, 09:19 PM
giang tay ôm chạt bầu khí quyển
ha miệng cươi tan chuyển đất trời
làm nam tử hán ở đời
đội trời đạp đất ngươi người dõi theo
gian nan quản chi nui treo leo
cách mạng vẫn luôn theo vào lòng
dất nưóc đang đứng trông mong
làm nam tư hán một long vì dân
lao vao bao trân chến quên thân
bao mau rơi chẳng ngại gì
anh em cùng chí sợ chi quân thù
thanh củi sắt lâu ngày củng rỉ
tinh thần ta bền bỉ không phai
nàm trong cui săt ngay dài
tinh thần thêm quyết mệt mài công danh
bài minh làm con thieu nhiều mong tat ca ai doc gop y vi day la bai tho song thất luc bat nên vần điệu phải chinh sac mong bạn gop y nha
day la nick cua minh donphuong_lythuyet_1987
minh lam bai nay mươn noi thanh nien ngay xua va nay qua muc doi thay
aliosa
26-07-2007, 03:45 AM
Lời mở đầu:
Lâu lắm mới vào lại forum..chả biết mọi người còn nhớ Venhvenh ko
Hôm này vào post 1 bài để vui cùng mọi người
Nào các thi sĩ hãy thể hiện tài năng đi nào
Chủ đề Tình yêu:
Em ơi ...? Tình yêu đến từ đâu ?
Hoa cau ngan ngát, vấn vương trầu
Thơ anh, cũng chớm mùi hương ấy
Là lúc tình yêu, đã bắt đầu...
Em tỉnh mà ngỡ là mơ
Tình yêu đã đến bao giờ hỡi anh
Trong vườn cau thắm trầu xanh
Mình em vui với tình anh thắm nồng
banmaiseve
26-07-2007, 05:25 PM
Muốn gặp mà lại lặng thinh
Người ngay trước mắt mà mình cứ ngơ
Đợi chờ thương nhớ vẫn vơ
ngừơi đi để lại câu thơ chung tình
Trách người hay trách chính mình
Duyên hay số phận mà tình trớ trêu
Tình cảm kia như một bản nhạc nghèo
Vẫn hay cất khi chạy theo nổi nhớ.
Xin các bạn cho ý kiến và đối đáp !
Mr.Ngọc
27-07-2007, 04:24 AM
Vô đối
Lúc mà tình yêu chớm bắt đầu
Là khi trầu cuốn lấy thân cau
Hương trầu cau cứ vương ngan ngát
Vương vấn vấn vương ôi bền lâu
:thatall: Vô đối
Lúc mà tình yêu chớm bắt đầu
Là khi trầu cuốn lấy thân cau
Hương trầu cau cứ vương ngan ngát
Vương vấn vấn vương ôi bền lâu:rang:
cô bé mắc nai
27-07-2007, 04:41 AM
"Lâu lắm rồi ta mới trở lại đây
Cỏ hoa với lá xác xơ đầy
Sao không thấy kẻ ngày xưa nhỉ
Một thời ôm gối mộng sang ngang "
-Công tử là ai sao lại đây
Vênh vênh danh tánh , ngộ thế này
Xin mời khách lạ dùng chung rượu
Tẩy trần bụi bặm bám vây quanh
-Quán tôi năm tháng bụi bám đầy
Nay mời công tử trổ tài coi
Nghe danh bốn bể khen khen tặng
Thôi thời hãy đối kẻ hèn dăm câu.........
thannong0307
27-07-2007, 05:36 AM
Tình yêu đến từ những điều anh sợ
Sợ mất em rồi sợ phải xa em
Sợ một ngày trên góc phố đêm đen
anh lạc lối bước đi ko người dắt
VỐN DĨ ANH KHÔNG LÀ THIÊN CHÚA
VÀ MẸ ANH KHÔNG LÀ MẸ ĐỒNG TRINH
THÌ CÓ CHI MÀ ANH PHẢI SỢ
KHÔNG CÒN EM -CHA SẼ DẮT ANH ĐI
Muốn gặp mà lại lặng thinh
Người ngay trước mắt mà mình cứ ngơ
Đợi chờ thương nhớ vẫn vơ
ngừơi đi để lại câu thơ chung tình
Trách người hay trách chính mình
Duyên hay số phận mà tình trớ trêu
Tình cảm kia như một bản nhạc nghèo
Vẫn hay cất khi chạy theo nổi nhớ.
Xin các bạn cho ý kiến và đối đáp !
CỨ TRÁCH NGƯƠI CHỨ ĐỪNG CÓ TRÁCH TA
NGƯƠI ĐIÊN DẠI YÊU TA THÌ NGƯƠI CHỊU
ĐỪNG THỞ THAN THAN THỞ TRÁCH NGƯỜI TA
thannong0307
27-07-2007, 05:49 AM
Vô đối
Lúc mà tình yêu chớm bắt đầu
Là khi trầu cuốn lấy thân cau
Hương trầu cau cứ vương ngan ngát
Vương vấn vấn vương ôi bền lâu
:thatall: Vô đối
Lúc mà tình yêu chớm bắt đầu
Là khi trầu cuốn lấy thân cau
Hương trầu cau cứ vương ngan ngát
Vương vấn vấn vương ôi bền lâu:rang:
LÚC MÀ TÌNH YÊU CHỚM BẮT ĐẦU
NỖI SẦU CUỐN LẤY TẤM THÂN ĐAU
NỖI ĐAU HÒA VỚI NIỀM ĐAU
TÌNH ĐAU MỘT NỖI TIM ĐAU DÀI DÀI
L0v3y0u43v3r
27-07-2007, 11:30 PM
Bắt đầu có kết thúc không?
Hỏi chi cho nỗi má hồng khổ đau?
Người đi chẳng hẹn ngày sau
Trầu vương vương lá, hoa cau rơi đầy !
nhoz_luv
28-07-2007, 01:12 AM
Hãy khóc đi trái tim yếu đuối
Đã nhìu lần đau khổ vì yêu
Vẫn không chịu để lòng yên nghĩ
Để cho rồi u sầu con tim :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.