PDA

Xem đầy đủ chức năng : Suy NghĨ VỀ Ông ThẦy CỦa BÉ



cô_bé_hạt_điều
12-07-2005, 02:17 AM
Ông thầy của bé!Ổng đối xử tốt với bé lắm đó mấy zu ơi! :think:

congchuadangyeu
12-07-2005, 07:17 AM
Vậy bé có đối xử tốt với ổng không?

y@n
12-07-2005, 09:59 PM
Phải xem lại tình cảm thầy trò mới được?!^_^

su tu trang
12-07-2005, 10:33 PM
Người ta nói thầy cô như cha mẹ.Mà đói với cha mẹ thì ông bà ta có câu:thương cho roi cho vọt.Vậy mà thầy đói tốt với trò thì.........
Bạn hãy nên xem lại
Coi chừng :guoc:

cô_bé_hạt_điều
13-07-2005, 04:03 AM
Bé à!Bé cũng giúp được cho ổng nhiều lắm chứ bộ !Bé còn trung thành với ổng hơn tất cả mọi người nữa đó !.
Nhưng mà thôi, dù gì thì bé cũng sắp đi rồi!.Bé thấy ổng thương bé nhưng ổng chưa bao giờ hiểu bé cả!.Chính vì vậy bé cảm thấy buồn và bất mãn vô cùng!.
Hơn nữa đó hả, ngồi làm việc mà cứ với tâm trạng lo âu thấp thỏm,chạu nguo75c chạy xuôi do cái tính thất thường của ông thầy mình gây ra đó hả!Mệt gần chết!Thà nghỉ quách đi cho xong!Còn sướng hơn!

__max__
13-07-2005, 07:12 AM
:hihi: thầy trò thì tốt với nhau là chuyện BT mà!

y@n
13-07-2005, 12:43 PM
Lợi đủ điều hen, được thầy đến kèm tận nhà