Xem đầy đủ chức năng : Lối về miền hoa
tiểu thư lang thang
10-06-2007, 10:01 PM
Cỏ xanh ngủ kín triền đê
Dáng ai thơ thẩn lối về miền hoa .
Cõi tình dưới ánh trăng xa,
chuyện mình trôi giữa bao la chuyện đời .
Đong đi đếm lại môi cười
Mộng tan mới biết là lời khói sương .
Cánh hoa lơ đãng nét buồn
Cỏ xanh ngủ kín trăng vàng phôi phai .
Lối về nhạt dấu gót hài
Cỏ may may cỏ một vài nét xanh.
Trăng tàn ánh bạc lênh đênh
Đổ buồn giọt ngọc lên tình em mang.
Mai kia ,em hết mơ màng
Cỏ xanh tỉnh thức thênh thang ai chờ...
Mai kia , mộng nhạt lời thơ
Miền hoa bỏ lại còn mơ nỗi gì ..
Lời tình
ngủ kín
cơn mê
Xanh xao
ngập lối,
thôi về
đi anh .
chong chóng
16-06-2007, 05:47 AM
Này anh - đã hết buồn chưa ?
Em bé nhỏ thế - sao ôm chẳng vừa vòng tay .
Mùa về - cái áo chưa may
khoác tàn phai cũ của ngày hôm qua .
Mưa rơi - phiền muộn lá hoa
Em cô đơn - giữa bao la - cõi tình.
Lối về - lạnh ngắt - chênh vênh
Kệ em . Mặc kệ . Một mình em thôi .
Gió_ấm
16-06-2007, 09:09 AM
Nhớ người chi kỷ
Ta ghé vườn thơ
Chiếc giầy chân trái
Bây giờ ra sao
Có như ngày nào
Say xưa cổ tích
Có như ngày nào
Thích những giấc mơ
Có như ngày nào
Vần thơ cháy bỏng ngọt ngào yêu thương...!
Trà Bạc Hà
17-06-2007, 12:01 AM
Hôm nay khẽ chạm tới ngày mai.
Bắt nhịp vào đêm. Tiếng thở dài.
Bóng tối ngập dần trong màu mắt.
Nỗi buồn cài hoa lên áo vai.
Lối về rêu cỏ ngủ kín thơ.
Sao em còn thức với đợi chờ ?
Tuổi buồn như lá. Ngây dại thế.
Em ngốc nghếch này , hết buồn chưa ?
~ Chàng Ngốc ~
17-06-2007, 03:16 AM
Miền hoa một lối xanh xanh
Mình em nhỏ bé mong manh giữa trời
Em tìm nhặt cánh hoa rơi
Tôi về tìm lại nụ cười - môi em
Ngập ngừng như chẳng hề quen
Cỏ hoa ủ dột ướt mềm hơi sương
Vu vơ còn những vấn vương
Tôi thơ thẩn bước trên đường em qua
Thoảng trong tiếng gió xa xa
Lời em thoảng thốt - chỉ là khói sương
Tôi bước tiếp, bước vô thường
Cỏ giăng ngập lối, yêu thương nơi nào...
Đêm buồn, vắng những ánh sao
Em buồn , vắng những ngọt ngào ngày xưa
Cỏ hoa, nhỏ lệ dưới mưa
Dáng em xa quá, chẳng vừa vòng tay
Ảo mộng theo gió vụt bay
Chỉ như hạt cát xoay xoay giữa đời
Miền hoa, mưa cũng chơi vơi
Biết tìm đâu được nụ cười - môi em...
Pà Kô khó tính
17-06-2007, 04:32 AM
Em về lối cũ - Ngủ trăng đêm
Khe khẽ thôi em - Tiếng dế mèn
Mùa hạ cay nồng trong đáy mắt
Hoang đường lối cỏ - chắc người quên
Em đứng tìm gì - phía bình minh
Sau lưng hoàng hôn khóc một mình
Hoa thơm cỏ mát - là em đấy
20 ru tóc - mắt - môi xinh
Du mục ,rồi em chạm vào ta
Tim ướp tình yêu quá thật thà
Tình len lén đến không cần bước
Cây không cần nước vẫn nở hoa
Em nghe cỏ hát một đôi lời
Xin đường em bước chỉ 1 thôi
Vì mai tôi sẽ về và kể
Chuyện một dòng sông đã qua đời
classic season
18-06-2007, 08:40 AM
Vì mai tôi sẽ về và kể
Chuyện một dòng sông đã qua đời
:om:
Con đường ngủ kín giấc rêu phong
Câu thơ vơ vẩn kể chuyện lòng
Bơ vơ hiên gió , người tỉnh giấc
thắp ánh sao gầy lên nhớ mong.
Nắng trái mùa
18-06-2007, 10:27 AM
Nơi ấy em về có sao rơi
Còn tiếc tình tôi gió rợp trời
Hạ vung vẩy hát - Tôi cằn cỗi
Chiếc cầu ô thước cũng gẫy đôi
Nơi ấy em về có mùa hoa
Con dế răng đen bỗng hiền hoà
Hiền như đom đóm trong vỏ trứng
Tôi cười ngớ ngẩn - hương cỏ xa
ndt_td
18-06-2007, 11:12 PM
Nơi em về hoa cỏ ngào ngạt hương
Nơi anh đứng cỏ buồn hoa rụng lá !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.