PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay...!



sangsang
10-06-2007, 09:26 PM
Em không trách khi tình ta đã mất.
Em không buồn khi anh bước sang ngang.
Em buồn cho duyên số quá bẽ bàng.
Cướp anh đi vội vàng trong nháy mắt.
Men tình yêu vẫn nồng nàng từng khoảnh khắc.
Hạnh phúc hôm nào còn ngây ngất mê say.
Anh vội vàng thốt tiếng nói chia...tay!
Tình yêu hởi! hôm nay đành vĩnh biệt./.

Em yêu anh không phải vì anh đẹp
Không vì tiền cũng chẳng phải vì danh
Em yêu anh tình cảm rất chân thành
và đặt trọn tình yêu vào anh hết
Dù hôm nay tình yêu ta đã chết
chuyện tình buồn thường kết thúc thật nhanh
Nhưng tình yêu em vẫn mãi trao anh
và cầu chúc chân thành "Anh Hạnh Phúc"

long_co_nương
10-06-2007, 11:03 PM
con trai thời nay chỉ thế thôi
khi yêu thề thốt bấy nhiêu lời
làm chi có chữ chung tình ấy
thốt ở đầu môi quên chốt thôi
( dù là boy nhưng tui ko có nha )

sangsang
11-06-2007, 01:58 AM
Vâng! Tôi biết rồi trai thời nay là thế.
Chỉ tại tôi quá ngu muội u mê.
Vì yêu anh tôi tin những lời thề.
Giờ nếm đủ nỗi ê chề cay đắng./.
(Tôi chưa thất tình lần nào cả nhưng lại rất thích làm thơ thất tình; có phải con trai bây giờ là thế không nhỉ?)

sangsang
11-06-2007, 02:00 AM
Vâng! Tôi biết rồi trai thời nay là thế.
Chỉ tại tôi quá ngu muội u mê.
Vì yêu anh tôi tin những lời thề.
Giờ nếm đủ nỗi ê chề cay đắng./.
(Tôi chưa thất tình lần nào cả nhưng lại rất thích làm thơ thất tình; có phải con trai bây giờ là thế không nhỉ?)

venhvenhcongtu
11-06-2007, 01:15 PM
Trách làm chi tình yêu đầy oan trái
Duyên không thành đừng đổ lỗi cho ai
Cuộc đời này phải trái đúng với sai
Chỉ khác nhau người chịu thôi em ạ

kelly_ice
11-06-2007, 04:06 PM
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
mộng không thành đừng bỡ ngỡ anh ơi
tình nào chẳng 1 lần phai
đời ai chẳng phải chia tay 1 lần .

sangsang
14-06-2007, 03:08 AM
Duyên đã lỡ tình yêu đành ly biệt
Đã yêu rồi đâu ai biết tình phai
Chia tay rồi không đỗ lỗi tại ai
Do định mệnh an bài đành chấp nhận./.

lolem_khoctham
17-06-2007, 04:35 AM
chuyện chia tay là do mình ko phận
hãy quay về mà chấp nhận đắng cay
rồi mai đây khi hạnh phúc tràn đầy
sẽ có lúc cười ngày xưa thơ bé

mật ngọt
17-06-2007, 05:50 AM
chuyện chia tay là do mình ko phận
hãy quay về mà chấp nhận đắng cay
rồi mai đây khi hạnh phúc tràn đầy
sẽ có lúc cười ngày xưa thơ bé

Chài! Pa` này coi bộ zo tình wa'. Hjxhjx!

lolem_khoctham
18-06-2007, 03:26 AM
Chài! Pa` này coi bộ zo tình wa'. Hjxhjx!

đâu có vô tình , đâu có vô
chẳng qua khuyên vậy , chỉ khuyên vậy
tim tui cũng đau , cũng đau lắm
nhưng biết nói ji` với bạn đây
chả nhẽ kêu bạn hãy cứ khóc
như vậy lẻ nào tui tiếp tay:so_funny:

ndt_td
18-06-2007, 03:42 AM
Anh ko biết trai đời nay là thế nào
Anh chỉ biết anh vẫn mai yêu em
Cho dù em nghĩ anh thế nào
Thì trọn đời này anh vẫn yêu em !

tình đã vỡ cuộc tình hết
Lậy chúa Amen †

sangsang
18-06-2007, 09:36 PM
Trai thời nay anh không biết thật sao?
anh không biết hay cố tình né tránh
Đừng nói câu chỉ yêu một người mãi
Đó chỉ là lời nói dối đầu môi
Bản thân tôi đã nghe tiếng ấy rồi
Và tất cả cũng trôi vào dĩ vãng
Trong tình yêu không có gì là mãi mãi
Không bao giờ chỉ yêu mãi một người thôi
Lời yêu thương chỉ chót lưỡi đầu môi
Trai thời nay tình yêu chỉ thế thôi./.

ndt_td
18-06-2007, 10:41 PM
Anh kô biết kô phải anh né tránh
Bởi giờ tuy anh yêu 1 người #
Nhưng tim anh vẫn còn 1 khoảng trống
Để yêu người trọn kiếp này

sangsang
19-06-2007, 03:07 AM
Anh nói anh yêu chỉ một người
Một người duy nhất trong trái tim
Mà sao tim ấy còn khoảng trống
Anh hỏi lòng anh xem có thật lòng?

dungnhinanh_em
19-06-2007, 04:39 AM
Lãng đãng thơ tình trong mộng mơ

Em tôi còn mãi cuộc đợi chờ

Gió lộng bờ đê ngày gặp lại

Phượng đỏ chân trời... tím tím thơ !

sangsang
21-06-2007, 08:37 PM
Phượng nỡ chân trời tím tình yêu
Làm cho nỗi nhớ lại thêm nhiều
Chia tay còn bao điều chưa nói
Để lại nơi em nỗi đợi chờ./.