sangsang
10-06-2007, 08:37 PM
Em yêu anh không một lần hối hận
Dẫu tình mình quá lận đận lao đao
Dẫu biết rằng anh chọn kẻ đến sau
Em chấp nhận ôm niềm đau Trọn kiếp
Em yêu anh không bao giờ phân biệt
Chuyện hèn sang em chẳng biết không màng
Anh vô tâm nặng nhẹ quá phủ phàng
Anh đâu biết em chẳng màng phú quý
Em yêu anh bằng tình yêu chung thủy
Chỉ vì anh em hủy hoại bản thân
Vì yêu anh em chấp nhận mọi điều
Anh không hiểu chỉ vì yêu anh cả
Anh nhẫn tâm thốt những lời sỉ vả
Em âm thầm ôm tất cả nỗi đau
Anh đi đi hãy đến với người sau
Em chấp nhận ôm niềm đau mãi mãi./.
Dẫu tình mình quá lận đận lao đao
Dẫu biết rằng anh chọn kẻ đến sau
Em chấp nhận ôm niềm đau Trọn kiếp
Em yêu anh không bao giờ phân biệt
Chuyện hèn sang em chẳng biết không màng
Anh vô tâm nặng nhẹ quá phủ phàng
Anh đâu biết em chẳng màng phú quý
Em yêu anh bằng tình yêu chung thủy
Chỉ vì anh em hủy hoại bản thân
Vì yêu anh em chấp nhận mọi điều
Anh không hiểu chỉ vì yêu anh cả
Anh nhẫn tâm thốt những lời sỉ vả
Em âm thầm ôm tất cả nỗi đau
Anh đi đi hãy đến với người sau
Em chấp nhận ôm niềm đau mãi mãi./.