Gon Gon
10-06-2007, 12:31 PM
:icry: :icry: :icry: hôm nay là 1 ngày đau khổ nhất,ngày mà mình phải nói thật với ngưòi mình đã lừa dối bấy lâu nay 1 lời "mình hãy làm bạn em nhé,tình cảm anh dành cho em từ trưóc đến nay đều là giả dối,trưóc đây anh không muốn nói thật vì sợ em không đủ can đảm vưọt qua và em sẽ không thể học nữa,anh đã chịu đựng suốt thời gian qua để em có thể học tốt và thi tốt nghiệp,bây giờ em đã thi xong anh chỉ mong là em hiểu những gì anh làm tất cả đều là vì em,có lẽ em sẽ rất đau nhưng anh không muốn suốt đời này phải lừa dối em" 2 hàng nước mắt chảy dài xuống tận cằm,mình chẳn còn biết phải làm gì nửa,nước mắt mình cũng tuôn trào theo,có lẽ mình không thương nhưng không hiểu sao khi nói những lời nói này mình lại thấy rất đau.
gia đình bé rất thương mình và tin tưởng mình,gia đình mình cũng thương bé,nhưng mình không thương,biết làm sao bây giờ,bây giờ mình đã trỡ thành tội phạm mình đã làm cho gia đình bé thất vọng và gia đình cũng vậy,bây giờ người nhà mình cũng ghét bỏ mình vì mình đã bỏ rơi bé,bé là 1 cô bé tốt,ngoan ngoãn,lễ phép,nhưng biết làm sao được khi mình không thương,bây giờ mình bị cô lập,không ai thương mình nữa ngay cả gia đình mình nữa,mình không muốn vậy đâu nhưng tình yêu miễn cưỡng không có hạnh phúc.ngày đau khổ nhất 11-6-2007:icry::icry::icry:
gia đình bé rất thương mình và tin tưởng mình,gia đình mình cũng thương bé,nhưng mình không thương,biết làm sao bây giờ,bây giờ mình đã trỡ thành tội phạm mình đã làm cho gia đình bé thất vọng và gia đình cũng vậy,bây giờ người nhà mình cũng ghét bỏ mình vì mình đã bỏ rơi bé,bé là 1 cô bé tốt,ngoan ngoãn,lễ phép,nhưng biết làm sao được khi mình không thương,bây giờ mình bị cô lập,không ai thương mình nữa ngay cả gia đình mình nữa,mình không muốn vậy đâu nhưng tình yêu miễn cưỡng không có hạnh phúc.ngày đau khổ nhất 11-6-2007:icry::icry::icry: