Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Step Of The Love



NhoEmMyLove
10-06-2007, 01:32 AM
tình yêu em với anh là rất nhiều thứ,anh đã phải nghĩ ngợi rất nhiều khi quyết định cho em biết tình cảm của anh,thật sự không dễ dàng gì với một người có quá nhiều thứ để nghĩ như anh,nhưng tình yêu em cũng là màu hồng của cuộc sống,những khi nhớ nhung,những điều mơ ước,và cảm giác nhọt ngào tràn qua tâm hồn khi cảm nhận em bên cạnh
anh yêu em nhiều,như là anh đã từng yêu ,sẽ yêu và mãi yêu,có thể anh là người đôi khi thực tế đến phũ phàng,và chính thực tế đấy đã để anh nhận rõ rằng anh yêu em hơn bao giờ hết,nhưng em! làm anh nhiều khi thất vọng và nghi ngờ,anh thật sự rất muốn chia sẻ cùng em nhiều điều,muốn được quan tâm em thật nhiều và muốn có nhiều thời gian ngọt ngào bên em
chúng mình quen nhau được mấy tháng rồi! và anh nghĩ là cũng đã hiểu về nhau khá nhiều,điều này làm anh hạnh phúc nhưng đôi khi cũng làm anh thấy bực bội,em biết không,mỗi khi thân mật bên em,anh rất vui nhưng cũng không ít nghĩ ngợi hay nghi ngờ,anh không rõ mình có phải người đa nghi hay không nhưng nếu người khác trong trường hợp của anh chắc cũng không tránh được,anh bận rộn cả ngày,rất ít khi có thời gian dành cho em,mà em thì đẹp,thật sự em rất đẹp trong mắt người khác giới,mà em thì lại vô tư trong lời nói,đôi khi không biết thận trọng,điều này sẽ làm những người bên cạnh để ý đến em nhiều hơn,và có thể nghĩ còn nhiều điều hơn nữa,anh biết,anh không có nhiều thời gian dành cho em,ít ỏi những buổi đi chơi,không nghe em nói chuyện nhiều,vả lại,anh và em không cùng lứa tuổi,cũng như những sở thích thường ngày,điều này phần nào làm cho có ít thời gian quan tâm đến em hơn,anh chỉ có thể dành thời gian cho những việc em thật sự cần thiết,có lẽ,em buồn nhiều về điều này,
trước đây ,khi biết tình cảm em dành cho anh, đã làm thay đổi nhịp đập trái tim anh,rồi những điều thường nhật anh hay nghĩ cũng dần thay đổi,anh đã thấy nhiều điều tuyệt vời hơn ngoài cuộc sống mà không có bận tâm lo lắng về học tập,không bị bản thân ghò bó như trước,anh đã cảm thấy rất tuyệt vời,đã sống lại những kí ức ngọt ngào đánh mất từ lâu,và đã nghĩ về em rất nhiều!!nhưng em biết không?khi em vô tình hay cố ý nói những câu quá thân mật,(dù chỉ là những lời trêu chọc hay do sự vô tình,cũng có thể em thích trò chơi tình cảm )với người khác,điều này như nhát dao cứavào lòng anh,và trong anh,hình ảnh của em phần nào nhạt nhoà,em đã đánh mất đi điều tuyệt vời nhất ở em mà anh hằng yêu quý,bây giờ,tình cảm của anh với em vẫn vậy,không có một sự thay đổi nào,có chăng là nhớ nhung nhiều hơn,hờn ghen nhiều hơn và cũg yêu em thật nhiều,nhưng thái độ của anh với em thì không thể như trước đây được nữa,anh mong chờ những diễn biến thay đổi từ em,để anh có thể gở bỏ những định kiến đã vô tình tồn tại trong anh,để khi bên em anh có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn,không còn sự lo âu ngờ vực nữa
thời gian này,anh cảm thấy,mình lại có thể chia sẻ nhiều thứ như trước,tất nhiên trưởng thành hơn rõ ràng hơn và thấu hiểu nhiều hơn,phải không em?có điều,vẫn có cái gì đó trong anh mách bảo,thôi thúc anh mà cũng bởi em,với anh một lần mất đi niềm tin thì lấy lại vô cùng khó,với những người mà anh trao tình cảm sâu nặng điều này còn khó hơn!,nhưng không thể xa em,không muốn cảm thấy nguy cơ mất em hiện hữu,mà anh cũng không thể làm lơ trước những điều có thể thấy trứơc mắt hay nghĩ ngợi trong đầu óc!
thật sự bây giờ,nhiều khi anh vẫn tự hỏi mình có phải em đang đùa giỡn với anh một lần nữa,nếu điều đó sảy ra thì cái giá em phải trả là không nhỏ,bởi với anh,chuyện bỏ qua trò chơi và tình cảm của những người không xứng đáng là hết sức nhỏ nhoi,anh cũng không phải người cố chấp nhưng làm những việc xứng đáng với người ta đã làm cho mình thì anh cũng cho là có thể,và nên làm,nhưng,thật sự anh sợ rằng minh không làm điều đó với em được,ngay cả khi trò đùa của em làm anh thất vọng vô cùng thì con người yếu đuối tình cảm trong anh cũng cố tìm ra một lí do nào đấy biện hộ cho em,thật sự bây giờ anh cũng không dám chắc đấy là trò đùa hay một sự vô tâm nữa
nhiều lúc em không bằng lòng về anh,anh biết,nhưng đã là con người thì không thể toàn mĩ,anh biết em tự hào về anh vì cái gì,anh cũng rõ em khó chịu với anh cái gì,nhưng anh cũng cần những khoảng trống của riêng mình,cần thời gian để thay đổi vài thứ,bởi chỉ những điều thật sự làm từ đáy lòng,những điều có giá trị đích thực mới tồn tại bền lâu phải không em,còn những điều quá dễ dàng thì ít được trân trọng,anh hiểu điều đó và anh nghĩ em cũng hiểu
tất cả mùi vị của cuộc sống và tình yêu cuối cùng cũng khiến anh nhận ra rằng anh đã yêu em,yêu em bây giờ và mong muốn có em bên cạnh mãi mãi
Chíp bé bỏng,hãy ngủ ngon khi đêm về,đón nhận nắng mai mỗi sớm và cảm nhận những tình cảm tuyệt vời từ sâu thẳm trái tim em nhé
hãy hát ca khi em vui vẻ và hãy dốc bầu tâm sự khi em buồn chán
anh yêu em như chính em bây giờ,thoải mái,thật lòng trong cuộc sống và suy nghĩ nhưng không dễ dãi,không khờ dại và luôn tươi cười như em là niềm vui của cuộc sống vậy
Nhớ rằng có một người yêu em như chính anh ta vây.dù thế nào,anh vẫn mãi bên em






Nhớ Em My Love:slider: :slider: :slider:

¤ ъuoлς' ъľин ¤
10-06-2007, 01:34 AM
Dài quá, đọc chưa hết được....
Nhưng tui có thể hiểu ông yêu ng đó nhiều biết chừng nào :hihi:

hảitặcdểthương
10-06-2007, 01:49 AM
ôy cảm động wá à :) :)

NhoEmMyLove
14-06-2007, 10:11 PM
cám ơn nhiều nhé hix hix buồn quá

b3.0nlin3
15-06-2007, 04:13 AM
Dài quá................ chắc chắn tình cảm còn dài hơn thế :hihi: