PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh Yêu Em!



NhoEmMyLove
10-06-2007, 01:27 AM
Nếu giờ đây anh có thể khóc! anh sẽ khóc cho trôi đi hết tình yêu anh dành cho em!
Anh tự hỏi tình yêu là gì có phải chi là những thứ đánh lừa cảm giác phải ko? anh đã nghĩ và mơ em tùng ngày từng đêm! chỉ cần nhớ tới lúc anh được em trong vòng tay của anh là nước mắt đã tuôn chào .
Em thấy cần anh mà anh chẳng thể nào bên em được cũng bởi chúng mình quá xa nhau! anh bảo rằng em hãy đợi anh! em trả lời "em không thể" anh phải làm sao đây?
Người ta cứ nói tình yêu trong xa cách làm lòng người dễ đổi thay nhưng với anh lòng người đâu phải cánh chim bay! anh vẫn nuôi tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn lên để hôm qua em nói với anh" hay giờ đây chúng mình chỉ là bạn" thực sự em có hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào ko?
Anh hỏi vì sao em nói vậy thì em lại đổi lỗi do lúc em cần anh thì anh chẳng có bên em! chẳng nhẽ xa nhau là ko thể yêu được nhau sao em? vậy mà anh đã dành cho em bao nhiêu hi vọng của đời anh cho em!
Chẳng nhẽ bao nhiêu kỉ niệm đã qua em vứt bỏ hết sao? chẳng nhẽ những gì đã qua chi là cơn gió thoảng qua đời anh?
Có thể anh đã nhầm khi xây cho chúng mình một lâu đài cát .Để khi sóng dâng thành bão tố xoa' đi hết những hạt cát nhỏ nhoi và lâu đài của chúng mình biến mất!
Hay anh đã nhầm khi mang tình yêu nhỏ nhoi của mình vươn cao quá để bão tố thổi bay đi?
Em có biết lòng anh quặn đau khi em lại là người ra di để lại anh bơ vơ giữa dòng đời hỗn độn? để tình anh như cánh chim nhỏ cứ bay hoài bay mãi không thôi?
Đời anh như con thuyền ko bến tưởng rằng mình đã có môt bến riêng cho mình thì anh mới nhận ra rằng bến kia chẳng phải của riêng anh!
Ôi mệt mỏi quá em ơi ! tình yêu là gì khi trong đời 1 lần yêu thật lòng cũng chẳng được đền đáp chấp nhận?

¤ ъuoлς' ъľин ¤
10-06-2007, 01:39 AM
Yêu là chết trong lòng 1 ít.......:rain:..

tam_tieuthu_8
10-06-2007, 03:19 AM
yêu là chít trong lòng 1 đống chứ nhỉ nhung mừ người ta vẫn cứ iu :)

NhoEmMyLove
10-06-2007, 07:27 AM
uh` tình yêu là vậy mà mình buồn lắm cám ơn các bạn rất nhiều

GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:27 AM
người ta bảo rằng trong xa cách
lòng con người rất dễ đỗi thay..........

manfuisu
10-06-2007, 07:17 PM
biết làm sao dc hả bạn người mình yêu cũng vậy yêu người ta dể mot ngày người nói chúng ta là ban chúng ta luôn là nhũng người dau khổ trong ty mình hiểu tâm trạng của ban lúc này mình ko khuyên bạn đừng buồn đâu vì thế bạn hãy khóc neu bạn muốn huhuhuhuhuhunhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

b3.0nlin3
11-06-2007, 07:50 PM
Khóc cho trôi hết tình yêu anh dành cho em hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng :dan: Khi bao nhiêu yêu thương vĩnh viễn phai tàn :timvo: thì người đàn ông vẫn fai khóc giống như ai :so_funny:

tình ko như mơ
11-06-2007, 07:55 PM
hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng :dan: Khi bao nhiêu yêu thương vĩnh viễn phai tàn :timvo: thì người đàn ông vẫn fai khóc giống như ai :so_funny:

sao ăn cắp tác phẩm thế hả


hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng :dan: Khi bao nhiêu yêu thương vĩnh viễn phai tàn :timvo: thì người đàn ông vẫn fai khóc giống như ai :so_funny:

hok nên ăn cắp tác phẩm nha

Lonely_Heart_hl
11-06-2007, 08:12 PM
hix nghe thật là cảm động nhé. Cố gắng lên người anh em

true_love56
13-06-2007, 01:57 AM
tui thấy bạn yêu 2 người cùng lúc hay sao ý bạn đã có người yêu chưa

b3.0nlin3
13-06-2007, 07:55 AM
sao ăn cắp tác phẩm thế hả



hok nên ăn cắp tác phẩm nha

tác phẩm sinh ra là để người ta nhai đi nhai lại :rang: tớ hẻm có ăn cắp mà

luckybolide
14-06-2007, 03:19 AM
TY là vậy đó bạn,phải biết chấp nhận và hi sinh....những gì của mình thì vẫn mãi là của mình nhưng ko phải là của mình thì cho bạn cố níu kéo như thế nào đi nữa thì vẫn ko phải là của bạn.............bạn hãy cứ xem là duyên nợ của cả 2 đến đó là chấp dứt........có như thế bạn mới ko buồn và ko đau như bây giờ........vẫn còn có người con gái tốt hơn cô ấy nhiều bạn ạh.......hãy vui lên để tận hưởng cuộc sống này..........chẳng lẽ cứ chấm dứt 1 cuộc tình là chấm dứt tất cả??????mọi người có đồng ý với tớ hông nà??????:wavey:

zusakim
14-06-2007, 03:53 AM
theo mình thì một khi yêu bạn phải để cho người ấy hạnh phúc. Nếu bạn không đem lai hạnh phúc cho người được thì hãy để người khác làm thay bạn. Nhưng nếu bạn buồn thì hãy đứng len một chỗ cao nào đó và la lớn lên những điều mà đã làm bạn đau lòng ( tới đã thử một lần rồi bạn hãy thử nha)

JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
14-06-2007, 06:36 AM
nếu yêu thật lòng thì càng xa càng nhớ càng yêu..còn nếu ko thi........xa mặt cách lòng.............................

NhoEmMyLove
14-06-2007, 10:08 PM
hè thì dúng thế thì mới nói mà