Xem đầy đủ chức năng : ...Bao giờ...?
GiRl Sh0cK
09-06-2007, 11:41 PM
Thời gian ơi!Ta lăng thầm một buổi
Chiều qua rồi mà cứ ngỡ còn trưa
Kể từ khi tim ta...thuộc về người ấy
Có bảo gì nó cũng chẳng lắng nghe
Thời gian qua àm tưởng chừng chết lặng
Nửa ta ơi!Mi ở đâu mất rồi?
Nhiều khi buồn ta chỉ ngồi lặng lẽ
Một mình thôi vì có còn ai đâu
Thương một người là khổ lắm hay sao?
Vậy mà sao lòng ta luôn mong nhớ
Một năm rồi,à chắc có lẽ hơn
Tưởng quên đi nhưng lòng luôn vọng tưởng
Thời gian ơi! Sao mi độc ác quá...
Một năm trời mà cứ ngỡ thiên thu
Có khi quên tưởng chừng chờ muôn thuở
Cơn sầu kia vốn bắt nguồn từ đâu?
Tình yêu ơi!Bao giờ ta quên hắn ,
Không còn yêu không còn thương nhớ nửa,
Sẽ là mai...là mốt hay mãi mãi
Đợi chờ hoài đâu phải là ý hay?
Có ai đâu hiểu nổi buồn ta có...
Thời gian ơi, mi ác lắm biết không!
long_co_nương
10-06-2007, 12:02 AM
thời gian đâu có tội tình
mà sao la mắng khinh miệt thời gian
chẳng qua anh wa' nhác gan
yêu ko dám nói hỏi sao bây giò
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 12:27 AM
nếu thời gian có quay trở lại
ngày em...gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
em sẽ vẫn bước về phía ấy..
phía tấm rèm buông nơi cửa nắng nơi anh ngồi
gọi em...người xinh đẹp ơi....
long_co_nương
10-06-2007, 04:37 AM
éc chơi nhạc ăn gian
hoang hon mau tim
10-06-2007, 09:06 AM
gió về một chút heo mây
lòng ta một nỗi tơ dây vụng về
trách thề lỡ chuyến đò sang
mình em bênh ấy mênh mông sóng trào
ngọt ngào hôm ấy nay đâu
tìm sao cho thấy gian nan cõi đời
mật đời chưa uống đã say
bao giờ tỉnh giấc mơ cay.....cõi lòng
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:09 AM
người sang sông ko đò đưa về bến
ai xa rồi tôi nhớ mãi người ơi
phút giây kia đến bao giờ tắt hẳn
cảm giác yêu người bao giờ tàn phai
hãy cho tôi lau dòng lệ lần cuối
khóc tiễn người ...người vế chốn xa kia...
okanobee
10-06-2007, 10:22 AM
Tình mãi xa ai hoài mang niềm nhớ
Cõi lòng buồn da diết những thương đau
Giấc mộng tình phút chốc đã qua mau
Thì thôi nhé, tiễn đưa sầu ảo não
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:37 AM
người về kia bõ người tình 1 nẻo
ai xa rồi mong nhớ ngậm ngùi thêm
dẫu biết đau hay lòng còn ảo não
vẫn cứ sầu mang nổi nhớ về ai........
giangtuantuong
10-06-2007, 10:54 AM
Bao giờ có thể gặp em
Bao giờ có thể....được em sánh cùng
Bao giờ thôi hết nhớ nhung
Bao giờ thôi hết phập phùng trái tim
Bao giờ mới có thể im
Bao giờ mới có thể tìm được em
okanobee
10-06-2007, 11:00 AM
người về kia bõ người tình 1 nẻo
ai xa rồi mong nhớ ngậm ngùi thêm
dẫu biết đau hay lòng còn ảo não
vẫn cứ sầu mang nổi nhớ về ai........
Thương nhớ chi giấc mơ tình mộng mị
Tha thiết gì khi tình đã ly tan
Trái tim ai cũng đã lỡ héo tàn
Thôi nhung nhớ, vấn vương đi người hỡi
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:05 AM
người khuyên tôi thui hãy wên sầu hã
nhưng nổi sầu đâu phải tôi gây ra
nếu có trách trách đời đầy ngang trái
tách con đường 2 đứa 2 lối đi
giangtuantuong
10-06-2007, 11:20 AM
Hai ngả ra đi chắc là
Duyên mình chưa có...chắc là thế thôi
Giờ đây buôn bán cùng tôi
Mong rằng giúp bé...sẽ thôi hết buồn
huongduongxanh
10-06-2007, 11:20 AM
Người là ai hỡi thời gian iu quý
sao người ra đi chẳng nói một lời
để tôi mãi sống trong cơn mộng mị
mà không hề hay là đã mất người
khi tôi tỉnh thì không còn gì nữa
tiết làm chi khi đã đánh mất người
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:32 AM
tôi buồn bã đem tim mình rao bán
bởi chân tình ng` đã nở lãng wên
ai vui ko mua tình tôi giúp với
20 đồng tôi bán cả cả tình tôi
huongduongxanh
10-06-2007, 11:45 AM
20 đồng anh bán hả anh
tình anh bán chỉ là tình chết
mua làm gì khi không phải iu thương
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:58 PM
ko iu thương ừh ko iu thương thật
chỉ vì lòng tôi chết lặng từ lâu
đâu phaỉ tôi muốn chi đâu điều đó
mà vì ng` bắt tôi phải thế thôi...
huongduongxanh
11-06-2007, 06:19 PM
vậy thì đừng bán anh ơi đừng bán
bán đi rồi anh cũng lại khổ đau
hãy đem chôn với cát bụi thời gian
tuy như thế vẫn còn đâu khổ
nhưng còn hơn là đem bán con tim
vì khi yêu ta còn yêu nhiều thứ
ko chỉ riêng em iu một mình em
ta biết yêu khi còn trong bụng mẹ
hãy để trái tim hướng đến tình iu chung
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:36 PM
thui thì tình đã vỡ tan
thôi đây xin đễ tim mình tàn phai
mai này ai có iu tôi
thì xin ai hãy hiễu dùm "ai" nha
nhoz_luv
12-06-2007, 08:57 AM
tôi buồn bã đem tim mình rao bán
bởi chân tình ng` đã nở lãng wên
ai vui ko mua tình tôi giúp với
20 đồng tôi bán cả cả tình tôi
20 đồng anh nỡ anh rao bán
níu thế thì giống tặng hơn đó anh
chân tình đó chắc người lỡ phụ bạc
mắc mớ j anh rao tình hỡ anh ??? :(
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 09:35 AM
anh buồn wá nên đem tình đi bán
chứ bây giờ anh thấy quá cô đơn
mổi đêm thâu anh nghe lòng tê tái
nhớ 1 ng` mà ng` cứ thờ ơ...
nhoz_luv
12-06-2007, 09:49 AM
anh bùn nên lấy tình đem đi bán
níu thế thì tội cho nó anh ơi
anh đâu bik nó còn bùn hơn anh
nó bùn anh lẫn con người vô tâm :(
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 10:02 AM
tâm anh đây, đâu còn mà dỗi nữa
đem bán tình chứ có bán anh đâu
mà đem bán ai đâu mua hộ lấy
1 chút tình ...chút dại chứ gì mô?
huongduongxanh
12-06-2007, 10:55 AM
tình anh đem đi bán cái tâm nó buồn
tình anh bán ế cái tâm cũng buồn
tình anh là thế mới gọi là tâm tình
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 11:11 AM
lại là nhõ àh
tâm anh có tình anh cũng có
em muốn jì anh lấy cho em
anh muốn tặng cho em thân này nửa
để tỏ tình anh 1chút khờ
huongduongxanh
12-06-2007, 11:18 AM
hic thân anh em lấy lèm gì
tình anh cũng thế nói gì đến tâm
bởi vì anh đã cho ai
ko còn nguyên vẹn làm sao em dùng
trách anh ai bảo bán tình
em đây chưa muốn nhốt mình theo ai
Gió_ấm
12-06-2007, 08:50 PM
Người ta đối đáp ân tình
Nghe sao xúc động nhớ mình khi xưa
Một thủa có gió,mây,mưa
Trong vườn lá cải say sưa men tình
Giờ đây chỉ có một mình
Lang thang gió biết tâm tình cùng ai
Gió buồn buông tiếng thở dài
Đất trời rộng lớn có ai nhớ mình
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 11:55 PM
lang thang khắp chốn tình trường
hỏi sao ai có được dường như ta?
yêu sao yêu đến mặn mà
thế mà ng` nỡ 1 đà bước đi...
iu chi iu vội iu vàng
iu sao đến nỗi chán chường còn iu...
Gió_ấm
16-06-2007, 09:03 AM
Trách ta ta quá vội vàng
Để rồi lỡ rở mộng vàng đắng cay
Yêu ta yêu đến mê say
Mộng tàn ôm hận tháng ngày sầu thương
nhoz_luv
16-06-2007, 09:40 AM
1 mình ngồi ngắm nước đêm
nhớ người xưa cũ dáng bên bến đò
người về chẳng nói...tôi lo
sợ người đi rùi lại bỏ tôi đi :)
GiRl Sh0cK
16-06-2007, 09:40 AM
sầu thương ai chẳg bít sầu,
em đây cũng nản cũng sầu vì ai...
thui thì em lỡ theo zai
nên đây xáh dép...theo zai đến cùng...
Băng Đông
16-06-2007, 09:48 AM
sầu thương ai chẳg bít sầu,
em đây cũng nản cũng sầu vì ai...
thui thì em lỡ theo zai
nên đây xáh dép...theo zai đến cùng...
Nhớ lời hẹn ước thề chung
Tưởng tình keo dán đã mừng lắm thay
Dè đâu chỉ gió qua rày
Bình thương đổ vỡ vương đầy tương tư
GiRl Sh0cK
16-06-2007, 09:54 AM
lời thề gió thoảng mây bay..
ai ơi chớ nghĩ làm chi thêm bùn...
lolem_khoctham
16-06-2007, 07:37 PM
lời hứa tự con gió bay
gió bay bay mãi đâu về cùng ai
thì thôi người chớ lệ vương
cho tình còn mãi dù là xa xôi
GiRl Sh0cK
17-06-2007, 05:12 AM
1 thời ta đã yêu nhau
nay sao em bảo wên là wên sao
hay là em chẳng iu ai...?
để cho anh tưởng em iu anh rùi...
nhoz_luv
18-06-2007, 10:50 PM
sầu thương ai chẳg bít sầu,
em đây cũng nản cũng sầu vì ai...
thui thì em lỡ theo zai
nên đây xáh dép...theo zai đến cùng...
Xa xa nghe thấy đôi lời
Bik là cao thủ baby đây mà :fi:
Lời vàng ý nói mua vui
Hay là ẩn dụ ý j cao siu ???
"Theo trai theo cho đến cùng"
Lỡ rằng mang tiếng kon gái chúng mình
Nên đành mạo phạm hỏi thăm
Mong chị đối đáp đôi lời em nghe :smioh:
GiRl Sh0cK
19-06-2007, 04:05 AM
sầu thương ai chẳg bít sầu,
em đây cũng nản cũng sầu vì ai...
thui thì em lỡ theo zai
nên đây xáh dép...theo zai đến cùng...
Xa xa nghe thấy đôi lời
Bik là cao thủ baby đây mà :fi:
Lời vàng ý nói mua vui
Hay là ẩn dụ ý j cao siu ???
"Theo trai theo cho đến cùng"
Lỡ rằng mang tiếng kon gái chúng mình
Nên đành mạo phạm hỏi thăm
Mong chị đối đáp đôi lời em nghe :smioh:
chik đây cũng chẳng tay anh(chị)
chẳng qua là tại lanh chanh ấy mà
thấy sao chik nói vậy mà...........
bao giờ chik mới "mặn mà"...với ai?
dẫu đời còn lém anh zai
nhưng sao chik sợ 1 mai chik bùn.....!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.