Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt tình yêu của tôi
maimainhoem
09-06-2007, 11:08 PM
:thatall: tôi gặp em một cách tình cờ và cũng yêu em một cách tình cờ.em vô tư hồn nhiên trong sáng hơn nữa em lại học giỏi và giàu có còn tôi toi chẳng có gì tôi chỉlà một thằng con trai cộc cằn và dốt nát những tôi vẫn yêu em . Không tôi không thể, tạm biệt tình yêu của tôi tôi chúc em sẽ gặp được người yêu em và xứng với em còn tôi thì mãi mãi nhớ về em ." GOOD BYE MY LOVE"
tieutieu
10-06-2007, 12:06 AM
bạn hok tự tin vào minh hả?
hảitặcdểthương
10-06-2007, 12:07 AM
phải tự tin vào chính mình chứ
tieutieu
10-06-2007, 12:57 AM
đôi khi con gái đổ thì đã đổ lâu rùi ,chứ cũng chẳng đợi bạn nói đâu, cũng co thể bạn hok hợp với cô ấy ,đời còn dài mà...rùi sẽ gặp được người thich hợp với bạn
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 01:05 AM
ối...tỷ nè...ko kua thui mà kua là ko dính.........giỡn thui chứ đổ vì tỉ hơi nhiều nhưng ko ai = kaka của muội đâu....
tieutieu
10-06-2007, 01:08 AM
chết mất ,có cần khoe ko zay ta,cẩn thận à nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.