PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xúc Cảm



Mua Sao Bang
09-06-2007, 08:39 PM
Ngày dài có qua mau
Xin cho tôi hỏi nhỏ
Có bao giờ nhớ nhau?
Hay chút gì vươn vấng

Ngày dài có phôi pha
Ta xin dừng giấy lát
Gởi chút gì cho xa
Vương tí gì trong nắng

Ngày dài lắm không thôi
Khi mưa rồi chợt nắng
Hàng cây xanh chuyển đỏ
để nỗi buồn bơ vơ!

Lost.
09-06-2007, 08:59 PM
Mây gửi nắng qua đây
Nơi phố già ngái ngủ
Tan rồi những heo may
Của những gì đã cũ

Ngày nối mộng của đêm
Viết lỡ làng lời hứa
Hh nhỉ..nhớ hay quên ?
Nồi buồn ơi ! đến nữa ?

Dệt lại một tâm tư
Như mảng trời ghép vá
Che lại giữa cơn mưa
Mong ráo khố tất cả

Trơ lại mọt thời gian
Rải rắc đều hương dại
Chết rồi lại mênh mang
Thơ cũng nồng ngai ngái

Mua Sao Bang
10-06-2007, 09:05 PM
Vươn chút buồn ở lại
Khi hạnh phút xa bay
Ngày xưa xin gởi vội
Để thoáng hồn bơ vơ

Mây bay về nơi ấy
Nhớ nhắn dùm dôi câu
Có một người đang nhớ
Dẫu tháng ngày xa trôi

Nắng có còn hơi ấm
Hãy giữ cho má em
Vẫn cứ hồng như nư vậy
Ta sẽ về nay mai

Rồi mùa xuân lại đến
Dẫu ngày có qua mau
Hai nữa tình yêu nóng
Được ghep lại cho vừa

Cô dâu mới
10-06-2007, 09:18 PM
Ve buồn ngồi khóc với tôi
Để cho chiếc lá bồi hồi chao nghiêng
Câu thơ cứ nhuộm mộng phiền
Ngày mai mặc nắng vào quên.
Vẹn vừa
Phố buồn rải nắng lưa thưa
Tôi buồn gói những dư thừa nhớ - quên
Con đường phượng rải dày thêm
Câu thơ tôi lại đặt tên cho mình.

Men này chưa đủ tiệc tình
Mà như chất ngất. Giật mình , mỗi tôi !!!

Mua Sao Bang
12-06-2007, 12:13 AM
Ôi kỉ niệm vẫn cứ là kỉ niệm
Lại trở về trong hư ảo không thôi
Sao thật lạ ta thấy mình muốn khóc
Giất mơ đầu, sao cứ mãi không ngôi

Người Điên Yêu Thơ
12-06-2007, 01:18 AM
Nguôi sao được giấc mơ đầu êm dịu
Nhất là khi ta vừa biết yêu thương
Chiều mưa rơi hai đứa bước chung đường
Ngang chỗ lội:"Anh cõng em qua nhé?"
Hỏi làm chi cho ửng hông má bé
Để giờ đây nhớ lại buổi ban đầu
Yêu thương nào ngày đó có hay đâu
Bây giờ biết ai đi về lối cũ
Ôi,kỷ niệm ta nhớ còn không đủ
Thì làm sao ta có thể nào quên
Dẫu bây giờ con phố có thay tên
Ta vẫn cõng em về qua chỗ lội

Mua Sao Bang
12-06-2007, 06:18 PM
Nhặc ước mơ ta xếp thành kỉ niệm
Cất trong lòng như một thứ không phai
Dù năm tháng và hạnh phúc xa bai
Ta vẫn giữ những thàng gày mộng đẹp