Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện tình tôi...
solely
09-06-2007, 04:17 AM
đầu năm lớp 9,tôi chơi thân với cô bạn lớp trưởng trong lớp ,nhờ cô ấy mà tôi quen được anh vì anh là bạn trong lớp võ của cô bạn tôi.Cô ấy tên là LAN còn anh là PHÁT (anh lớn hơn chúng tôi 1 tuổi)
dần dần qua cử chi quan tâm của anh ,tôi biết anh yêu LAN nhiều lắm nhưng LAN lại chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Khi LAN làm bạn gái của bạn anh là VINH, anh đã rất buồn ,anh chìm đắm trong bia,và than thở với tôi hằng đêm trên mạng.
lúc đầu tôi chỉ cảm thấy anh sao mà tội nghiệp quá,tôi để ý anh nhiều hơn,tôi quan tâm đến anh nhiều hơn,để rồi khi tôi chợt tình cờ bắt gặp nụ cười của anh,tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng.Chúng tôi thường đi chơi chung cùng nhau, 3 anh em chúng tôi, và không biết từ lúc nào tôi bắt đấu yêu anh. Ở bên cạnh anh tôi chưa bao giờ buồn hết ,đôi lúc anh cũng làm tôi phát điên nhưng mà tôi vẫn vui.
do tình cờ mà anh biết được tình cảm của tôi,anh thở dài, anh nói: TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ ANH CHƯA BAO GIỜ NGHĨ LÀ SẼ THÍCH EM ,ANH CHỈ XEM EM LÀ ĐỨA EM GÁI HOẶC HƠN NỮA CHỈ LÀ 1 NGƯỜI BẠN
nghe câu đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi không bao giò cho anh biết tôi buồn như thế nào vì trước mặt anh và mọi người tôi là 1 đứa con gái mạnh mẽ ,độc lập
thời gian trôi qua nhanh, còn 2 tuần nữa là tôi phải thi tốt nghiệp, nguyện vọng 1 của tôi là ngôi trường mà anh đang học,anh cũng khuyến khích tôi và LAN rất nhiều ,bỗng nhiên cha mẹ tôi cãi nhau rồi li dị, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi,tôi muốn khóc,tôi gọi điện thoại cho anh và kể cho anh nghe, anh an ủi tôi rất nhiều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.nhờ anh mà tôi đã không khóc,anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, và tôi thật sự rất cần anh.
thế nhưng giờ đây,thật đau lòng khi vì LAN quá lo cho VINH ,không thèm quan tâm đến tôi nữa và thế là chúng tôi cãi nhau, chúng tôi giờ đã không còn là bạn nữa ,tôi kể cho anh nghe mà anh chỉ biết hỏi về LAN thôi,anh không hề để ý gì đến tôi,tôi đau lòng lắm.
nhưng nghĩ lại từ xưa giờ chỉ khi nào buồn anh mới cần đến tôi, anh hay chọc tôi, làm tôi giận điên lên anh rất vui, anh xem tôi như trò giải trí của anh lúc anh buồn vây.
tôi đã rất đau khổ,giờ đây tôi đã hiểu rõ con người của anh, trong lòng anh tôi mãi mãi không có chỗ đứng ,vì thế tôi quyết định ra đi, tôi chưa nói nghỉ chơi với LAN nhưng mà LAN đã giận tôi rất nhiều nên tôi nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt để tôi có thể quên anh đi.
giờ tôi chẳng thể tin ai được nữa,còn 1 tuần nữa tôi sẽ thi tốt nghiệp,tôi đang lao đầu vào học để quên anh ,tôi vẫn muốn đậu ngôi trường đó nhưng không phải vì anh nữa mà vì chình tôi, vì đó là 1 ngôi trường rất tôt.
tôi đang rất buồn,rất cần người tâm sự, nếu ai rảnh rỗi xin hãy nói chuyện cùng tôi ngay bây giờ ,:crying:
nick của tôi là : emmuon_codon :helpme:
hoa chanh
09-06-2007, 04:33 AM
Em mún cô đơn thì sao giúp được đây? Lại đơn phương nữa roài. Tội nghiệp ........:blow: :sr:
THANHHUY_2990_2990
09-06-2007, 04:47 AM
theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo mà thế gian này đâu phải mình bạn mắc sai lầm đâu
thời gian rồi cũng sẽ lau khô dòng nước mắc thôi. Ai cũng cần phải quên để sống tiếp cuộc đời này. Nén đau mà bước đi đi bạn để tìm dc cho bạn hạnh phúc. Hãy xem đó là 1 giấc mơ nhưng giấc mơ bùn
solely
09-06-2007, 04:47 AM
nè cười trên nỗi đau của người khàc hả? wa' đáng lắm nha
ăn ở có đức wa' coi chừng sét đánh đó chị 2 :haha:
solely
09-06-2007, 04:52 AM
nghe giống bài hát chỉ còn là giấc mơ của ĐĂNG KHÔI wa' tả? đúng không bản cám ơn bạn vì đã an ủi mình nha
hoa chanh
09-06-2007, 05:02 AM
nè cười trên nỗi đau của người khàc hả? wa' đáng lắm nha
ăn ở có đức wa' coi chừng sét đánh đó chị 2 :haha:
Chị nói thế muốn tốt cho bé thui.Tự bé muốn cô dơn mà (emmuon_codon) Nếu biết yêu quý bản thân mình, yêu quý những gì papa và mama cho mình thì bé sẽ nghĩ khác,Sẽ biết thế nào là tốt cho mình.Không có ai giúp bé thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bé được
tam_tieuthu_8
10-06-2007, 03:48 AM
nè seo tui đi đâu cg~ gặp quỳnh anh hít dzây chời
baby dễ thương
10-06-2007, 06:25 AM
tình iu là biết chấp nhận và tha thứ
Vùi ký ức giữa sâu lòng cổ mộ
Mong xóa mờ những dấu ấn đường tim
Nghe quặn thắt những chiều thu lá đổ
Bóng người như trong trò trẻ … trốn tìm…
tình đơn phương xin giữ mãi trong lòng , nó chỉ là của 1 mình ta mà thôi nói ra khi bị từ chối thì sẽ rất đau nhưng nó là vậy đó tình đầu và đơn phương đều như nhau cả thôi đau buồn rồi sẽ qua , thời gian sẽ xoá nhoà đi nhưng vết thương trong trái tim của bạn bạn đó
Tình không trọn tôi xem như bạn
Duyên không thành xin hẹn kiếp sau
thôi thì cứ để nó mãi trong lòng lúc nào đó nhớ lại thì mình cũng đã từng iu 1 lần
Xin tạm biệt cuộc đời iu quý nhất
Còn mấy vần thơ 1 nắm tro
Thơ gửi bạn đời, tro bón đất
Sống là cho mà chết cũng là tro
bạn đã cho đi thì 1 lúc nào đó bạn sẽ nhận lại 1 cái zì đó để lấp đầy chỗ trống mà bạn đã cho đi
mà nếu cần tư vấn về chuyện tình cảm thì
níck chát của baby nè : conmasoyeuem
***Loveless***
10-06-2007, 06:57 AM
iu đơn phương à? chán thế ! người thật lòng mà o được đáp lại
solely
11-06-2007, 06:52 AM
chài,cám ơn mấy anh chịghe1 qua thăm nhe
thiệt tình giờ cũng không biết sao nữa ,em đang chuẩn bị thi nè,20/6 là thi roài,đang lo rớt nè,đâu còn rảnh rỗi để yêu đương đâu.
buồn nghe nhạc thôi chứ không biết làm gì hết,mấy anh chị xem pe' có ngốc ko nè,chuyện gia đình thì còn vài ngày nữa là ra tòa, muốn khóc mà khóc không được ,em không biết làm sao nữa hết, em buồn nhiều lắm
áp lực thi cử làm em như muốn gục ngã,vậy mà còn chuyện gia đình và chuyện của anh ấy nữa,bây giờ em nghĩ là em rất cần 1 chỗ dựa vững chắc để lấy lại tinh thần nhưng ai có thể thay thế được anh ấy cơ chứ? chán wa' đi nè
:crying: có ai biết làm sao khổng chỉ cho em với ,rối wa' đi huhu
solely
11-06-2007, 06:58 AM
Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ
Artist: Hồ Ngọc Hà
Composer: Đức Trí
http://music.tuantrinh.info/listen.php?s=13706
Ðêm nay lại một đêm nữa
Em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng .
Uớc sao mình đuợc bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ .
Em mơ đuợc ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều .
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ !
Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ .
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên .
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại .
Tháng năm dài tình em héo khô
Theo bóng ai kia hững hờ.
Lonely_Heart_hl
11-06-2007, 08:22 PM
cố mà thi cho tốt đi. TY tự nó tìm đến mình lo gì? nghe bài hát này chưa?
Dù anh biết rồi thời gian cũng lau khô dòng nước mắt. Ai cũng cần quên để sống tiếp cuộc đời mình. Nén đau ma bước đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dẫu chỉ là trong giấc mơ những giấc mơ buồn.
solely
11-06-2007, 10:59 PM
ờ,em biết òi,cám ơn mấy anh chị cho lời khuyên nha, hi vọng là em sẽ làm được điều đó
solely
11-06-2007, 11:11 PM
tình đã xa ,làm sao ta níu kéo,vì trời muốn ta phải xa cách nhau... :crying:
à quên, mấy bữa nay vì cô bạn em bỗng dưng lại hơi xa cách em,hay giận em vì những chuyện không đâu mà thường là chuyện em nói này nói nọ chuyện tình cảm của cô ấy,em không muốn vì tình cảm mà cô ấy sao nhãng việc học,vậy mà cô ấy lại giận em
e m phải làm sao đây?
solely
14-06-2007, 06:42 AM
anh à,hôm qua là giỗ của mẹ anh ngày 13/6 ,e biết anh buồn lắm,em muốn an ủi anh mà không biết phải làm sao nữa
em thú thật với anh là em không hề biết an ủi anh ra sao hết,em tệ wa' anh nhỉ,?Lúc em buồn anh đã an ủi em rất nhiều thế mà em lại không thể giúp được gì cho ạnh
em cố gắng nói nhiều chuyện vẩn vơ để hi vọng anh sẽ vui hơn vậy mà anh lại bực,anh nạt em,anh có biết em buồn đến thê nào không?
em vẫn nhớ những lúc buồn anh hay tìm đến em,chọc em giận lên rồi anh cười,lúc đó dù giận đến đâu mà thấy anh vui em vẫn cảm thấy vui trong lòng,
vậy mà giờ đây,anh không thèm nói chuyện với em nữa,anh đang ở trên mạng nhưng sao không thèm để ý gì đến em?em buồn quá,em quan tâm anh nhiều như thế seao em chỉ nhận lại từ anh niềm đau mà thôi??? :crying:
em vừa mua dtdd,nên em mới nhắn tin với anh cho anh bớt buồn thế mà anh lại bực bội với em.Nếu em làm phiền anh thì anh cứ nói thẳng ra ,tại sao anh lại im lạng và không nói chuyện với em???
nếu anh nói em làm phiền anh,em sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa ,gặp anh nữa,để không ;làm phiền anh nữa ,em hứa đấy,anh đừng đối xử với em như thế này,em buồn lắm anh có biết không?
solely
14-06-2007, 10:59 PM
đêm wa em đã khóc rất nhiều, em không ngủ được,em buồn lắm.Sáng nay,trời mưa mà em vẫn đi bộ em viện cớ để được dầm mưa,để không ai biết có nước mắt trên mặt em
dạo này anh khác lắm,hôm wa anh ở trên mạng sao còn nhắn tin cho em?em cảm thấy khó chịu lắm em bực anh lắm,anh khó hiểu wa'.em giận anh lắm,em muốn nói chuyện với anhnhung7 sợ làm phiền anh nên em đã không pm cho anh trước. Chát với thằng HIẾU mà em chỉ nghĩ đến anh thôi.
người ta nói cho là nhận,vậy chẳng lẽ em cho anh trái tim mà nhận lại là nỗi đau và sự lạnh nhạt từ anh sao???Em cảm thấy mệt mỏi lắm,em đã chịu đựng wa' nhiều rôi.Em còn phải chịu cảnh này đến bao giơ???Anh mất đến 8 tháng để quên LAN còn em đến bao giờ mới quên được anh đây???
em đang khóc nè,anh có biết hay không vây?Lúc này em rất muốn gặp anh,khóc òa trên vai anh và nghe anh an ủi em.Nhưng em cũng biết chỉ có trong mơ mới thế,em đã quá đau buồn vì anh rôi.
trước mặt mọi nnguoi2 em luôn là 1 đứa con gái mạnh mẽ,thậm chí có thể nói là 1 thằng con trai vậy mà bây giờ em lại wa' yeu6 đuối trong chuyện nay.Em ước gì mình cứng rắn như lúc xua. từ kh8i quen anh ,em đã bắt đầu biết khóc,biết sợ mất anh,biết cô đơn khi vắng anh,biết buồn khi thiếu anh,biết vui khi gặp anh và biết đau khổ khi anh từ chối em.Anh cho em nhiều cảm xúc,khiến em biết để ý quan tâm người khác chứ không phải sống vì mình như trước nưa.Vậy mà bây giờ người làm em đau khổ cũng chính anh.Anh cho em hi vọng,chấp cánh cho em bay cao nhưng cũng chính anh đẩy em xuống vực thẳm.
Anh nói anh cảm thấy có lỗi với em,anh nói em hãy dừng lại đi.Ừa, thì em dừng lại rồi đó,giờ em là em gái của anh rồi anh còn muốn gì nưa???
anh muốn em phải làm sao đây???Giờ em chỉ muốn đến 1 nơi nào đó thật yên tĩnh và vắng vẻ,không có ai hết để em được khóc thỏa thích 1 lần để vơi nhẹ đi cơn đau này.Quen với anh vui thì ít mà buồn thì nhiều,em nhức đầu quá,có lẽ sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ của em là đã gặp và yêu anh.Trong lòng em anh vừa là chỗ dựa vững chắc để em vượt qua mọi khó khăn,vừa là 1 niềm đau không thể xóa. Em đã giúp nhiều người vượt qua tình cảm thế mà giờ đây em lại không thể tự cứu lấy minh.
nếu tình yêu đơn phương là độc tình thì chắc em đang ở tình trạng thời kì cuối ,het61 thuốc chữa wa',sắp chết rồi. Mà cũng công nhận bẫy tình của anh lợi hại thật đấy ,làm em đau khổ nhiều như thế.
mà thôi,nghĩ gì thì nghĩ,anh đâu có lỗi gì,tại em đang hạnh phúc không chịu bày đặt vắt chước người ta yêu đương nên giờ em bị thế này cũng đáng thôi,em ngốc thật :smile:
sữa chua_9x@
17-06-2007, 12:39 AM
Hèm ! Ko bít cảm giác thất tình la thế nào nhỉ.Từ trước tới giờ toàn em đá người khác trứ chưa bị người khác đá bao giờ.
:fi:
solely
18-06-2007, 01:51 AM
đêm qua ,anh và em nhắn tin với nhau,em thì lo lắng khi anh 3gio sáng mới chịu ngủ,trong khi anh lại đem em ra đùa giỡn hoai.
cuối cùng thì em khóc,lúc d0o1 em nói rằng em không thể không quan tâm đến người em thương,hơn nữa em còn là em gái của anh.
anh trả lời em rằng :HÃY HỨA VỚI ANH, VÌ ANH MÀ EM SẼ KHÔNG BUỒN,KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ANH NỮA,VÌ ANH ĐÓ
em đã hứa,là vì em muốn anh vui nhưng thật lòng em không thể không quan tâm ,lo lắng cho anh được.Em sắp thi rồi và em biết kì này em sẽ đậu lớp 10 nhưng không chắc là có thể đậu cùng trường với anh được,còn tùy vào số người đậu nữa,nhưng dù sao em vẫn hi vọng có thể được học cùng trường với anh.
em vẫn giữ lời hứa với anh,nhưng em ko chắc là có khóc vì anh nữa không? Mấy bữa nay em không đêm nào ngủ được,em cũng không biết tại sao nữa,nói chung là lúc này đây em rất là mệt ,và em rất muốn được gặp anh ngay lúc này đây ,anh có biết không???? :crying:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.