Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thiên đường không có nắng!



hoa chanh
09-06-2007, 03:59 AM
Em vẫn đùa :"chắc sau này mà chết anh chỉ được xuống địa ngục thui.Vì anh xấu lém, toàn bắt nạt em thôi!"
Anh trọc : " Em sẽ được lên thiên đường đấy! Làm thiên thần nhé , thiên thần thì không mặc quần áo đâu nha! :so_funny: "
Anh đúng là xấu lắm, anh biết không? Thiên đường không có anh, em cũng chỉ là thiên thần không có cánh.Một thiên thần không biết cười ! Ở nơi đó, với em cũng chỉ có bống đêm địa ngục thôi anh. :timvo:
Nếu yêu anh mà phải xuống địa ngục em cũng không hối hận, dù chỉ trong giây phút.
Vẫn biết không có gì là vĩnh cửu .Vẫn biết yêu anh em chỉ biết có ngày hôm nay.Nhưng em vẫn muốn anh đừng rời xa em.Bởi ngày anh xa, thiên đường cũng không có nắng đâu anh....

tieutieu
09-06-2007, 11:58 PM
Nếu yêu anh mà phải xuống địa ngục em cũng không hối hận?
điêu vừa thui