Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu hứng bùn...
al-gonez
08-06-2007, 11:38 PM
Chia tay nhau giữ chút nắng ngậm ngùi
còn trước gió rưng rưng lời hạ cuối
có chú chim bơ vơ nhìn lá rụng
khoảng không này ôi lạnh quá đi thôi
okanobee
10-06-2007, 10:25 AM
Bơ vơ quá mà nghe lòng quạnh quẽ
Khúc nhạc buồn lặng lẽ phút chia ly
Gió mang sầu kẻ ở tiễn người đi
Nghe hiu hắt oán than đời mộng ảo
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:57 AM
đêm chia tay gió là cành phãi ngả
đêm ngậm ngùi khóc cảnh tình lìa tan
trăng ko vui khiến cảnh trời cũng vỡ
trái tim tôi cũng lỡ 1 nhịp rồi......
huongduongxanh
10-06-2007, 11:06 AM
Ngày đã tắt và màng đêm sẽ đến
những vì sao không xua mỗi màng đêm
con gió nhỏ làm tim ta buốt lạnh
chợt giật mình khi nghĩ đến ngày mai
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:13 AM
ngày mai thôi em thuộc về ai rồi
tôi đau khổ với cuộc tình vụn dại
cõi lòng tôi băng giá tự bao giờ
nghe đau đớn khi tình dâng cay mắt
huongduongxanh
10-06-2007, 06:24 PM
lệ rơi kìa, anh ơi đừng khóc nữa
mai em về bên ấy với người ta
tận đáy lòng mình em luôn cầu chúc
anh sẽ gặp người thật sự iu anh ^_^
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:47 PM
em cứ đi nhưng đừng làm tôi khổ
cả 1 đời tôi chỉ dành yêu em
em bỏ đi và xem như tình vỡ
trái tim tôi đã mãi lạnh mất rồi
nhoz_luv
12-06-2007, 08:28 AM
em đi rồi em ko làm anh khổ
vì em bik người anh iu là em
em đi rồi anh có hạnh phúc ko ???
như những lúc em ở cạnh bên anh :timvo:
huongduongxanh
12-06-2007, 11:06 AM
em ra đi tại vì em biết
tình em đây ko thể trao anh
dù iu anh nhưng em vẫn muốn ra đi
vì em biết bên anh vẫn còn tình duyên mới
GiRl Sh0cK
12-06-2007, 11:14 AM
1 ng` mới nhưng lòng anh chẳng mới
biết đong đầy sao nổi nhớ về em
anh sẽ bùn khi em tiễn chân anh
anh sẽ vui khi em cười hp
chấp nhận vui bùn mong em hiểu dùm anh
huongduongxanh
12-06-2007, 11:22 AM
tình cũ mong anh đừng nhớ
vì càng nhớ thì sẽ quên mau
em mong anh bên tình duyên mới
vì em biết anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên em
dragononline
12-06-2007, 10:07 PM
Giọt lệ nào vương lên mắt môi
Hỡi yêu dấu đó đã xa rồi
Như vầng trăng lặn không dám ngỏ
Để lệ dâng tràn lên mắt môi
KhongTheKhoViTinh
12-07-2007, 12:26 AM
ai ngăn đc những dòng lệ rơi
ai ngăn đc những thương nhớ về người
đẻ lệ rơi làm người đau khổ suốt đời
al-gonez
28-07-2010, 02:17 AM
em ra đi là tôi mất tất cả
cả tình iu cả hồn xác ngẫn ngơ
chỉ giữ đây một trái tim đã vỡ
một nỗi bùn tạm gọi là " ko tên "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.