Xem đầy đủ chức năng : em về
bekokon
08-06-2007, 07:50 PM
:timvo: EM VỀ
em về ,đường nhỏ mênh mông
chiều tan trường chỉ riêng tôi một mình
chưa cho tôi gửi chút tình
dể bài thơ nhỏ hững hờ sao đây...
em về, đồng nội gió bay
thoảng hương đây đó... mình tôi thương vào
niềm yêu thương nghe dạt dào
thôi đành gom hết ươm vào vần thơ.
em về,nắng khép mây buông
hồn tôi ngơ ngẩn nắng mưa không thành
em ra đi - một mình anh
ngóng mây, ngóng gió, ngóng mình hoang vu!
một mình nah giữa trời thu
hoa vàng nở khắp sao lòng mênh mang.
vu vơ thôi-cứ tràn dâng
gửi tình cho gió, nhắn lời theo em.
ndt_td
08-06-2007, 08:51 PM
Thôi em về đi cuộc tình đã hết
Chỉ còn tôi vướng bận chút tình xưa
Cuộc tình xưa là cuộc tình đẹp nhất
Anh và em ước mông uyên ương
romeo si tình
08-06-2007, 11:32 PM
em về anh thấy nhớ em
em về em có biết ai mong chờ
từng đêm anh đợi anh mơ
trời se duyên số xếp thơ lên cầu
bùng cười thật đường nhỏ mà lại mênh mông :D bài thơ của bạn nhìu nghĩa quá :D
éc_min
03-08-2007, 09:57 PM
Em về dạo ấy phố mưa
Em về nhớn nhác mùa thưa thớt lời
Mái rêu già ngủ thành thơi
Bàn chân bước mỏi chợ đời thênh thang
Em về dạo gió lùa sang
Cơn mơ khép nép lạnh hàng mi khô
Sóng buồn chẳng gọi đến bờ
Mây chiều tựa mỏi làm ngơ với ngày
Em về để những...hôm nay
Tôi ôm ấp sưởi hàng cây gió mùa
>Umbrella<
04-08-2007, 08:45 AM
Em về
Anh về
Xé tan hai lối
Con phố dài vắng tênh
Lênh đênh
Dâng lên
Em về mưa gió theo về
Tình tan theo về
Quên nhớ theo về
...Ngày mai sẽ theo chân em về
Bỏ dấu chân anh lại cuối con đường...
:rain::rain:
crazy
04-08-2007, 05:29 PM
Em đi quên biệt lời thề
Giờ em quay lại thôi về mau đi
Bây giờ tình chẳng còn chi
Tim anh vẫn nhớ chia ly hôm nào
T_T
éc_min
04-08-2007, 07:40 PM
Tôi chờ em , em biết chưa
Thiếu yêu thương vẫn dư thừa nhớ mong
Can qua đời vẫn đầy đong
Bỏ tôi em bước thong dong 1 mình
Phố dài dỗi nắng lặng thinh
Bức tranh tôi vẽ thiếu hình bóng nhau
Thừa buồn để đếm niềm đau
Em về, tôi với đêm cau có ngồi !
kenhdao_samac
04-08-2007, 08:17 PM
Lời ước hẹn hôm nào ai có nhớ
Cánh diều vàng của thưở ngây thơ
Con đường nhỏ hai ta cùng chung bước
Ai nhớ chăng "chong chóng " của đôi mình
Pà Kô khó tính
04-08-2007, 08:43 PM
Em về đây ,phố mùa ơi
Lá thu hoan nắng vàng rơi ngập đường
Em về gom góp vấn vương
Từ mùa nắng cũ vô thường cho nhau
Khuất xa nẻo vắng chiếc cầu
Khẽ khàng qua mất mùa ngâu.
Cạn lời !!
Em về lớp lớp chơi vơi
Nhặt mênh mông lại mênh mông giữa đàng !
kenhdao_samac
04-08-2007, 08:56 PM
Chiều thu sầu tím tâm hồn
Bằng lăng nhòa nhạt một trời mộng mơ
Mộng mơ một thuở học trò
Chia li áo trắng tình mờ lệ hoen
nhoz_luv
04-08-2007, 09:09 PM
Gió hè thổi nhẹ mây bay
Anh ngồi nơi đó có hay em về
Âm thằm bước nhẹ ngồi kề
Anh nghĩ gì đó sao cười ko thôi :nhi:
>Umbrella<
04-08-2007, 09:55 PM
Em về hạt nắng hanh hanh
Lanh chanh em bước theo anh áo vàng
Tang tình tình tang tính tình
Tình theo em bước ngóng trông
Mong cho tan sở anh về
Kề vai em bước cho tan bóng chiều
:rain: :rain:
crazy
05-08-2007, 12:13 AM
ah há
Tình anh giờ lại nát tan
Vì người yêu bé làm nghề công an
Ra đường ghét kẻ áo vàng
Đi nhanh một tí, tuýt ngay anh vào
Không nhớ hắn là thằng nào
Cho anh xin số có ngày xuống ao (hắn)
^_^
\/./\./\/
05-08-2007, 09:04 PM
Này, em về chồn đường đông
Mùa đang thay lá gió nồng chút hương
Xếp tim vào cõi vô thường
Vòng xe lần cuối con đường bơ vơ
Em về nhớ góp đời thơ
Tô nhiều hơi ấm để chờ gió sang !
Em về nhặt giấc mơ đêm
Góp tin yêu thổi gió thương tới người
Em về nhặt những nhớ mong
Góp thêm chờ đợi gửi mùa tới anh
......
Em về nhé , người ơi !!
Câu chào sao mãi ngập ngừng bờ môi
>Umbrella<
06-08-2007, 10:03 AM
ah há
Tình anh giờ lại nát tan
Vì người yêu bé làm nghề công an
Ra đường ghét kẻ áo vàng
Đi nhanh một tí, tuýt ngay anh vào
Không nhớ hắn là thằng nào
Cho anh xin số có ngày xuống ao (hắn)
^_^
113 anh cứ gọi nhào
Bao nhiêu người đến không riêng gì chàng
Rồi bao nhiêu đó bổ nhào
Không zưng anh cũng thế chàng xuống ao
:rain: :rain:
crazy
07-08-2007, 04:52 PM
Tay đôi anh chiến chẳng sao
Chỉ sợ chúng nó cùng vào anh thua
Nhưng thua, chúng nó nhớ cho
Ỷ đông hiếp yếu có gì oai đâu
Anh về, đầu gấu anh thuê
Ngang bằng quân sĩ, chiến thử xem sao
^_^
hoangtukakaka
07-08-2007, 08:55 PM
em về sóng gió bao quanh
chim ca theo hót trên cành líu lo
xa xa ôi! những cánh cò
bay bay thấp thoáng... chuyến đò chiều hôm
em về dạ cứ bồn chồn
tim anh như kẻ mất hồn vẩn vơ
em về để lại giấc mơ
cho anh cứ mải vẩn vơ đi tìm
.......................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.