likearose75
08-06-2007, 07:06 PM
Cùng hòa nhịp chơi chung một trò chơi cút bắt ái tình...để tìm đến những giây phút đam mê ngọt ngào trong tâm hồn... Để rồi khi nghe những tiếng pháo cùng những lẻ loi bâng khuâng...
Thèm một cảm xúc rung động hay nói được một lời yêu thật lòng mà nỗi cô đơn càng dày xéo...
Ngày nào còn phân vân giữa lo sợ và vui đùa,yêu thật lòng để rồi bị phụ để rồi dại khờ mân mê những khát vọng nhẹ nhàng dịu dàng trong những nỗi lo âu yêu thương vô bờ hay tìm đến những thỏa mãn và kết thúc trò vui để có một thành tích,một kỷ niệm...
Có lẽ đây là một bài viết chán và chứa đựng sự buồn tẻ,nhưng cũng là tâm sự của mình lúc này,và mình biết tình yêu trong trái tim cũng như một món ăn,ăn nhiều sẽ cảm thấy ngán và rồi chai sạn với những hành động yêu thương mất đi những cảm xúc thât...
Have fun U,thanks đã đọc topic này :so_funny:
Thèm một cảm xúc rung động hay nói được một lời yêu thật lòng mà nỗi cô đơn càng dày xéo...
Ngày nào còn phân vân giữa lo sợ và vui đùa,yêu thật lòng để rồi bị phụ để rồi dại khờ mân mê những khát vọng nhẹ nhàng dịu dàng trong những nỗi lo âu yêu thương vô bờ hay tìm đến những thỏa mãn và kết thúc trò vui để có một thành tích,một kỷ niệm...
Có lẽ đây là một bài viết chán và chứa đựng sự buồn tẻ,nhưng cũng là tâm sự của mình lúc này,và mình biết tình yêu trong trái tim cũng như một món ăn,ăn nhiều sẽ cảm thấy ngán và rồi chai sạn với những hành động yêu thương mất đi những cảm xúc thât...
Have fun U,thanks đã đọc topic này :so_funny: