Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt bút lưu tình



Gió_ấm
08-06-2007, 06:00 AM
Tuyệt bút lưu tình thương với nhớ
Lệ hòa dòng mực viết tình thơ
Bao năm lận đận tình giang dở
Lỡ dở công danh vương nợ tình

Bình sinh là kẻ trọng tình
Sống trong thiên hạ hết mình mới vui
Dẫu bao cay đắng ngọt bùi
Hiên ngang ta đứng cười vui với đời

GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:33 AM
sống hiên ngang chết ko màng
sao anh cứ để lòng mình héo hon
cười zui anh vẫn cứ cười
nhưng sao chẳng thể 1 lời iu ai...

Gió_ấm
08-06-2007, 06:45 PM
Ta say ánh mắt bờ môi
Ta say giọng nói tinh khôi ngọt ngào
Ta say bím tóc cao cao
Ta say trong tiếng xôn sao gió chiều

Ta mơ khúc hát mến yêu
Ta mơ mây nhỏ sớm chiều biên ta
Ta mơ người ở nơi xa
Chạnh lòng nhớ tới tên ta Tuyệt tình

GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:12 PM
1 lòng thơ thẫn nhớ em
nhưng sao anh lại cứ im như tờ
1 thời anh vẫn cứ chờ
nhưng sao thơ thẫn bảo là ko iu...

Gió_ấm
10-06-2007, 03:45 AM
Lòng anh con nặng chữ tình
Tim anh vương nặng bóng hình người xưa
Lá cải một thủa đong đưa
Bao lần kén vợ vẫn chưa nguôi lòng

GiRl Sh0cK
12-06-2007, 12:01 AM
tại anh cứ mãi hững hờ
biết em như thế mà vờ ko hay
thôi thì em cũng như cây
cứ theo anh thế cố thay "hình người"

ngocnu
12-06-2007, 05:33 AM
Dù em như thể hạt sương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi .
Cúi xin ân sủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vuì trăm năm

Gió_ấm
12-06-2007, 08:14 PM
Anh là gió lộng chiều tà
Lùa vào mái tóc thướt tha dịu dàng
không như hoa nở chóng tàn
Anh là mãi mãi ngập tràn hồn em

GiRl Sh0cK
14-06-2007, 10:05 AM
sao ko là hạt mưa bay nhè nhẹ
rơi nhịp nhàng rớt nhẹ trên vai em
sao ko là cơn mưa bay mùa hạ
thổi bay nào những giấc mộng đi hoang...

Gió_ấm
14-06-2007, 09:42 PM
Xem ở trong ttvonl của chongzongcho đúng không
Anh đây họ sở tên khanh
Người ta vẫn gọi bút danh Tuyệt tình
Từ nhỏ đã quen một mình
Nên không hề có bóng hình trong tim

GiRl Sh0cK
14-06-2007, 09:52 PM
thế thì đừng có rao tin
anh đây đang kén vợ xin "e thèm"
thấy anh em cũng có rình
nhưng sao em thấy tình hình hơi nguy...

Gió_ấm
16-06-2007, 08:16 AM
Đã yêu ai sợ hiểm nguy
Tự tin em hỡi bước đi đúng đường
Yêu thương sóng gió tình trường
Vượt qua mới biết ai thương chân tình

GiRl Sh0cK
16-06-2007, 09:48 AM
tình thì có...tiền thì ko
nên "đây" cũng ...sợ lòng ko có bền
thui thì...đây cũng chênh vênh
dễ lòng vất vưỡng cho thèm ..anh chơi....

Gió_ấm
16-06-2007, 08:32 PM
Trong thơ nhắc đến chữ tiền
Thi thôi em nhé nhân duyên hết rồi
Từ nay tạm biệt em thôi
Khỏi thương khỏi nhớ để rối sâu thương

Gió_ấm
25-12-2009, 09:52 PM
Em biết lòng người hay đổi thay
Mà vẫn tin anh thế mới hay
Trời mây bèo nước là định mệnh
Níu kéo làm chi vẫn trắng tay
(half_moon99)