Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có nên tin lời của con trai hok???



TVK_TM
08-06-2007, 04:12 AM
mới wen được 2 tháng mà mình làm hắn buồn nhìu lắm! hôm bữa mình giận hắn mình đòi chia tay hắn thức nguyên đêm và nhắn cho mình 1 đống tin nhắn nữa chứ,hắn còn hứa là yêu thương mình forever,hắn nói chưa thương ai thật lòng từ đó tới giờ mình là người đầu tiến! liệu có nên tin hắn không các bạn???

Nhóc xì tin
08-06-2007, 04:15 AM
Bạn phải xem xét lại hành động của hắn.

Sao bạn lại giận hắn?

Thì bạn cứ tin đại 1 lần đi.

Trong tình iu phải tin tưởng lẫn nhau thì mới lâu dài ...kakaka....lol...=)

TVK_TM
08-06-2007, 04:26 AM
vỉ hắn chọc tui nên tui giận hờn vu vơ thôi !!! hôm đó dt tui hết tiền nên không nhắn lại cho hắn được. tui sợ tui tin nhiu rồi thất vọng nhìu mà thôi !! hix..hix

CuTíNgố
08-06-2007, 04:32 AM
HÃY CỨ TIN ĐI NHƯNG ĐỪNG TIN QUÁ CON TRAI KHI YÊU THẰNG NÀO CHẢ NÓI THẬT

online_love75
09-06-2007, 07:49 PM
nghe con tim bạn nói gì
bạn còn iu thì tin một lần
còn ko thì thui

cogai_bachkim_nc
09-06-2007, 08:09 PM
uhm`. Hãy tin cậu ấy nếu như cậu yêu cậu ấy thật lòng. có lẽ cậu ấy cũng yêu cậu thật lòng đấy, Hãy thử tin một lần xem sao

tuanhoai
09-06-2007, 08:36 PM
Tui nghĩ bạn nên tin 50% okie. Con trai xảo quyệt trong tình trường lém. Bỏi vì tui cũng là 1 thằng con trai mả.(Tui chỉ nói đùa thui nhé tui hông phải là người như dzây đau. okie)

Nhóc xì tin
09-06-2007, 08:40 PM
Tui nghĩ bạn nên tin 50% okie. Con trai xảo quyệt trong tình trường lém. Bỏi vì tui cũng là 1 thằng con trai mả.(Tui chỉ nói đùa thui nhé tui hông phải là người như dzây đau. okie)

Cũng đúng.Hok nên tin nhìu....^^

tuanhoai
09-06-2007, 08:46 PM
anh chỉ cần 3s để nói yêu em
3 phút để mời em đi chơi,
3h để được nắm tay em,
3 ngày để được trao em nụ hôn đầu tiên
...nhưng anh cũng cần đến 30 năm để chứng minh tình yêu dành cho em là mãi mãi....!!!
(¯`·.º-:- AnK yÊu eK :-º.·´¯)

Nhóc xì tin
09-06-2007, 08:48 PM
anh chỉ cần 3s để nói yêu em
3 phút để mời em đi chơi,
3h để được nắm tay em,
3 ngày để được trao em nụ hôn đầu tiên
...nhưng anh cũng cần đến 30 năm để chứng minh tình yêu dành cho em là mãi mãi....!!!
(¯`·.º-:- AnK yÊu eK :-º.·´¯)


Cái nài giống trong film quá........^^

tuanhoai
09-06-2007, 08:53 PM
film nào mà film !!! Kinh nghiệm 40 năm của tui đoá pa !!!
Dạ xin em xin em đừng như dzây , anh chưa có người iu xin em đừng nói bậy !!!! okie

Nhóc xì tin
09-06-2007, 09:27 PM
ac....ac

Ông 40 tủi rùi hẻ ?^^

manfuisu
09-06-2007, 10:38 PM
chào bạn mình cũng là một người con trai như hắn của bạn.Nhưng mình thì ko có người yêu mà chỉ yêu người thôi theo mình thì bạn đừng nen quá tin vào những lời nói cua hắn vì thời gian đó van chưa đủ để hai người hiểu hết về nhau.Bạn ơi nếu một người yêu bạn 2 năm rồi thì ban cảm thấy sao còn mình thì mình đã yêu 1 người con gái đã 2 năm rồi mà chua đc đáp lai liệu mình có lên tiêp tục ko hả bạn.hãy cho mình môt lời khuyên nhé cảm ôooon bạn nhiều

xxxx
10-06-2007, 02:26 AM
tin chjt liền!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhóc xì tin
10-06-2007, 02:48 AM
@xxxxx:You pít ổng mí tủi hử???...........^^

TVK_TM
10-06-2007, 06:32 AM
chào bạn mình cũng là một người con trai như hắn của bạn.Nhưng mình thì ko có người yêu mà chỉ yêu người thôi theo mình thì bạn đừng nen quá tin vào những lời nói cua hắn vì thời gian đó van chưa đủ để hai người hiểu hết về nhau.Bạn ơi nếu một người yêu bạn 2 năm rồi thì ban cảm thấy sao còn mình thì mình đã yêu 1 người con gái đã 2 năm rồi mà chua đc đáp lai liệu mình có lên tiêp tục ko hả bạn.hãy cho mình môt lời khuyên nhé cảm ôooon bạn nhiều

tui cũng có 1 người bạn giống bạn, là con gái nó cũng thích 1 người con trai giống bạn, mỉnh lúc nào cũng khuyên nó là nên tiếp tục tình yêu của mình, vì mỉnh nghĩ đó là tình yêu chân chính, và người mà bạn đã thương 2 năm đó sau này sẽ động lòng vì tình yêu của bạn mà thôi ! và hiểu được 1 điều bạn thương người đó thật lòng , chúc bạn may mắn và quan trọng là được đáp lai tình cảm mà bạn dành cho người đó.

***Loveless***
10-06-2007, 06:45 AM
đôi khi trong tình iu cũng cần sự mạo hiểm mà

x0x_angellover_x0x
10-06-2007, 06:52 AM
chĩ là lời nói thuii mà.... nói như anh ta thì mình nói cũng được.......cứ đễ thời gian chứng minh cho bạn thấy anh ta cóa yêu bạn mãi mãi hem......lời nói con zai cũng khó tin lém........bjt' đâu nói với bạn như vậy... nói với người khác cũng vậy thì sea ai bjt' được....

huongduongxanh
10-06-2007, 10:03 AM
......nếu bạn còn iu thì tại sao ko thử tin một lầm đi, dù sao cũng cần phải có niềm tin mới iu được chứ :thatall:

tình ko như mơ
10-06-2007, 06:06 PM
tui là con zai tui bít nè hok nên tin làm chi tin là chít liền đó

huongduongxanh
10-06-2007, 06:12 PM
tui là con zai tui bít nè hok nên tin làm chi tin là chít liền đó=> tình ko như mơ cũng hẻm đáng tin :so_funny:

nhóc_mít_ướt
13-06-2007, 12:29 AM
mình là người từng trải theo mình bạn đừng nên tin lời hắn nhé nếu hắn thật lòng thì ko seo còn nếu giả dối thì bạn sẽ khổ đó

những lời nói ngọt ngào đôi khi làm chết bạn đấy bạn từng nghe câu mật ngọt làm chết ruồi chưa?

___**anh^^^Dương**___
17-06-2007, 10:41 PM
mới wen được 2 tháng mà mình làm hắn buồn nhìu lắm! hôm bữa mình giận hắn mình đòi chia tay hắn thức nguyên đêm và nhắn cho mình 1 đống tin nhắn nữa chứ,hắn còn hứa là yêu thương mình forever,hắn nói chưa thương ai thật lòng từ đó tới giờ mình là người đầu tiến! liệu có nên tin hắn không các bạn???

Tin hắn rùi sau này Bạn sẽ là người ra đi

ngocnu
17-06-2007, 10:42 PM
Theo tui không nên tin vào lời đường mật của bọn con trai
Tin là khổ

nhi_nho
18-06-2007, 12:50 AM
Hên xui >"<...............

baby_love_one
18-06-2007, 01:02 AM
Con trai hả, ai mờ bít được, có nhìu cái con gái tụi mình ko hiểu nổi,

:slider: Con trai hả, ai mờ bít được, có nhìu cái con gái tụi mình ko hiểu nổi,

toto
18-06-2007, 04:58 AM
Tui nghĩ bạn nên tin 50% okie. Con trai xảo quyệt trong tình trường lém. Bỏi vì tui cũng là 1 thằng con trai mả.(Tui chỉ nói đùa thui nhé tui hông phải là người như dzây đau. okie)
thik câu ni nên post again