Hoài Thương
11-07-2005, 10:34 PM
Trời khuya rồi, lá rơi trước ngõ
Gió buồn than thở chuyện nhỏ to
Anh về thôi, trăng còn soi bóng
Lỡ mây về che lấp lối mơ
Anh về thôi, trời đã khuya rồi
Giọt sầu sao còn đọng trên môi
Em ơi đừng khóc làm mi ướt
Hạnh phúc rồi đây sẽ vương ngôi
Tạm biệt em ơi mối tình đầu
Sao nhiều cay đắng với thương đau
Ngày mai em về bên xứ lạ
Thì buồn làm chi chuyện làm dâu
Đúng vậy trời đã khuya rồi đây
Rượu đắng chia ly theo tháng ngày
Từng bước, từng bước anh quay gót
Em đứng nhìn theo chắc lệ cay ?
Biết trách ai, hay tại số trời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Anh về ghé thăm con phố cũ
Nghe nhiều chua xót mộng chơi vơi
Anh về em tặng khúc tình đau
Tặng cả không gian đã tím màu
Rồi mai em về bên đất khách
Anh ở lại đây tim xuyến xao ./.
Hoài Thương
Gió buồn than thở chuyện nhỏ to
Anh về thôi, trăng còn soi bóng
Lỡ mây về che lấp lối mơ
Anh về thôi, trời đã khuya rồi
Giọt sầu sao còn đọng trên môi
Em ơi đừng khóc làm mi ướt
Hạnh phúc rồi đây sẽ vương ngôi
Tạm biệt em ơi mối tình đầu
Sao nhiều cay đắng với thương đau
Ngày mai em về bên xứ lạ
Thì buồn làm chi chuyện làm dâu
Đúng vậy trời đã khuya rồi đây
Rượu đắng chia ly theo tháng ngày
Từng bước, từng bước anh quay gót
Em đứng nhìn theo chắc lệ cay ?
Biết trách ai, hay tại số trời
Làm cho hai đứa cách hai nơi
Anh về ghé thăm con phố cũ
Nghe nhiều chua xót mộng chơi vơi
Anh về em tặng khúc tình đau
Tặng cả không gian đã tím màu
Rồi mai em về bên đất khách
Anh ở lại đây tim xuyến xao ./.
Hoài Thương