PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



Hoa Sữa
07-06-2007, 07:42 PM
Đêm nay trăng sáng ngoài khe cửa
Tôi bỗng bân khuâng nhớ một người
Không biết giờ này trong đêm vắng
Có ai buồn và nhớ tôi không?

lolem_khoctham
17-06-2007, 04:53 AM
có thể có mà cũng có thể ko
ai ngồi đó mà tương tư ngơ ngẩn
có thể có 1 bàn chân vội bước
nửa bàn chân lạc lỏng kiếm tìm nhau
cũng có thể ko là đời vội vã
ko kiếm tìm những khoảnh khắc yêu thương
ai mộng ước ai vương tình theo gió
để đêm về tựa cửa ngóng trông ra

lamvulove
18-06-2007, 08:13 AM
Đêm nay trăng sáng ngoài khe
Có cô Hoa Sữa trồng tre nhớ người
Giờ này những kẻ vui cười
Có ai mong nhớ một người cô đơn