Luvly_Candy
07-06-2007, 02:20 PM
Bạn thân mến,sau này,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,thì bạn phải tìm cho mình được một người yêu mến bạn như tôi đã yêu mến bạn nhé!Bạn phải tìm cho mình một người nhớ bạn ngay khi mỗi sớm mai thức dậy,muốn nhìn thấy nụ cười của bạn,thèm nghe tiếng bạn nói chuyện,thèm nghe câu nói "Mày đang làm gì đấy?"
Sau này,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn hãy nhớ tìm cho mình một người lúc nào cũng nhớ tới bạn,ngay cả lúc bận bịu hay lúc căng thẳng nhất,đến độ không thể đừng được và lại bấm máy,chỉ để nghe thấy bạn alo..hay những sms chỉ để hỏi xem bạn đang làm gì...chỉ cần nhận được reply của bạn là thấy thoải mái rồi.
Nhất định sau này,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn nhớ phải tìm cho mình một người bạn như vậy nghe chưa??Bởi vì người bạn mà nhớ tới bạn ngay cả lúc bận bịu hay căng thẳng nhất,nhớ bạn ngay khi mỗi sớm mai thức dậy là người yêu mến bạn nhất,chân thành với bạn nhất,và luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Tôi thấy ấm áp lắm!Bạn đã nói:"Lúc nào bạn cũng sẽ nhớ tới tôi"...cuộc đời có nhiều bước ngoặt mà ta không thể ngờ tới,có những đoạn đường gập ghềnh mà ta phải vượt qua,cảm ơn bạn đã ở bên cạnh tôi,đã luôn ở bên cạnh tôi và cười thât tươi khi tôi cảm thấy chơi vơi đến cùng cực...
Thế nên,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn phải tìm được một người chỉ iu quí bạn bằng một nửa tôi thôi,là tôi đã thấy yên tâm lắm rồi,vì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho bạn khó có thể có một tình cảm nào thật thà và mãnh liệt hơn thế nữa.Thế nên:bạn nhớ nhé,người đấy chỉ cần bằng một nửa tôi thôi cũng đủ để tiếp tục bước đi bên cạnh bạn rồi...
Nếu như có bàn tay ai đó vuốt má bạn,dịu dàng nhìn vào mắt bạn,thì chắc cũng không thể nào nhẹ nhàng và sâu sắc như tình bạn tôi dành cho bạn đâu,thế nên,bạn phải nhớ đấy nhé,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,tôi vẫn cảm ơn đời vì bạn đã làm bạn của tôi!!
Thế nên đôi lúc tôi "Ghét" bạn lắm,ghét bản thân tôi vì đã iu quí bạn quá nhiều,ghét bạn tại sao lại tốt với tôi nhiều đến vậy??Chính vì "Ghét" bạn mà tôi sẽ nhớ bạn lắm,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm,bạn có biết không???
Hì hì,đấy,tất cả chỉ là "lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa",nhưng mà tôi biết là "Sau này có người yêu, có lẽ tôi cũng ko thể có cảm xúc nhiều như cảm xúc dành cho bạn bây giờ đâu!!!" thế nên,tôi chắc là tới lúc đó tôi cũng sẽ chẳng rời xa bạn như bạn nghĩ đâu!!Vì bạn là NGƯỜI ĐÃ CÓ VỊ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM TÔI!!Thế nên,kể cả khi bên cạnh tôi có người nào đó yêu thương tôi gần bằng bạn,và tôi phải san sẻ trái tim mình,thì bạn nhớ nhé,nhớ tới người đã và đang viết về bạn ngày hôm nay "Không ai iu quí bạn hơn tôi đâu,không ai có thể hơn...TÔI TIN!!!!"
(cãm động woa'.... huhuhuhhuhu):mecry:
Có thễ ko ai thèm đọc bài này , vì nó wa' dài.... tuy bít vậy Luvly_Candy vẫn post lên.....vì FRIENDS đối với Luvly_Candy rất là 1 thứ ji` đó rất là đặc biệt........:mecry: :mecry: :mecry:
Sau này,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn hãy nhớ tìm cho mình một người lúc nào cũng nhớ tới bạn,ngay cả lúc bận bịu hay lúc căng thẳng nhất,đến độ không thể đừng được và lại bấm máy,chỉ để nghe thấy bạn alo..hay những sms chỉ để hỏi xem bạn đang làm gì...chỉ cần nhận được reply của bạn là thấy thoải mái rồi.
Nhất định sau này,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn nhớ phải tìm cho mình một người bạn như vậy nghe chưa??Bởi vì người bạn mà nhớ tới bạn ngay cả lúc bận bịu hay căng thẳng nhất,nhớ bạn ngay khi mỗi sớm mai thức dậy là người yêu mến bạn nhất,chân thành với bạn nhất,và luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Tôi thấy ấm áp lắm!Bạn đã nói:"Lúc nào bạn cũng sẽ nhớ tới tôi"...cuộc đời có nhiều bước ngoặt mà ta không thể ngờ tới,có những đoạn đường gập ghềnh mà ta phải vượt qua,cảm ơn bạn đã ở bên cạnh tôi,đã luôn ở bên cạnh tôi và cười thât tươi khi tôi cảm thấy chơi vơi đến cùng cực...
Thế nên,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,bạn phải tìm được một người chỉ iu quí bạn bằng một nửa tôi thôi,là tôi đã thấy yên tâm lắm rồi,vì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho bạn khó có thể có một tình cảm nào thật thà và mãnh liệt hơn thế nữa.Thế nên:bạn nhớ nhé,người đấy chỉ cần bằng một nửa tôi thôi cũng đủ để tiếp tục bước đi bên cạnh bạn rồi...
Nếu như có bàn tay ai đó vuốt má bạn,dịu dàng nhìn vào mắt bạn,thì chắc cũng không thể nào nhẹ nhàng và sâu sắc như tình bạn tôi dành cho bạn đâu,thế nên,bạn phải nhớ đấy nhé,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,tôi vẫn cảm ơn đời vì bạn đã làm bạn của tôi!!
Thế nên đôi lúc tôi "Ghét" bạn lắm,ghét bản thân tôi vì đã iu quí bạn quá nhiều,ghét bạn tại sao lại tốt với tôi nhiều đến vậy??Chính vì "Ghét" bạn mà tôi sẽ nhớ bạn lắm,lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa,tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm,bạn có biết không???
Hì hì,đấy,tất cả chỉ là "lỡ có lúc tôi không còn được ở bên cạnh bạn nữa",nhưng mà tôi biết là "Sau này có người yêu, có lẽ tôi cũng ko thể có cảm xúc nhiều như cảm xúc dành cho bạn bây giờ đâu!!!" thế nên,tôi chắc là tới lúc đó tôi cũng sẽ chẳng rời xa bạn như bạn nghĩ đâu!!Vì bạn là NGƯỜI ĐÃ CÓ VỊ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM TÔI!!Thế nên,kể cả khi bên cạnh tôi có người nào đó yêu thương tôi gần bằng bạn,và tôi phải san sẻ trái tim mình,thì bạn nhớ nhé,nhớ tới người đã và đang viết về bạn ngày hôm nay "Không ai iu quí bạn hơn tôi đâu,không ai có thể hơn...TÔI TIN!!!!"
(cãm động woa'.... huhuhuhhuhu):mecry:
Có thễ ko ai thèm đọc bài này , vì nó wa' dài.... tuy bít vậy Luvly_Candy vẫn post lên.....vì FRIENDS đối với Luvly_Candy rất là 1 thứ ji` đó rất là đặc biệt........:mecry: :mecry: :mecry: