Xem đầy đủ chức năng : Hỏi sao !!!!
giangtuantuong
07-06-2007, 12:00 PM
Chỉ còn ngày mai nữa thôi
Đôi ta chẳng thể còn ngồi bên nhau
Hỏi sao cho hết u sầu
Hỏi sao cho hết một bầu nhớ thương
Hỏi sao tôi lại chán chường
Hỏi sao em lại tới phương trời nào
Lẽ tại sao lẽ tại sao
:3nhay: :3nhay: :omg1: :noidea: :champ: :sing: :ex8: :hum: :bay:
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 12:14 AM
Hỏi đời sao wá bất công
Anh đi đi mãi xa xăm ko về
Hỏi tình tình mãi xanh rì
Ấy sao nay đã 1 màu rêu phong...
ndt_td
08-06-2007, 12:23 AM
Đời nào chẳng có bất công
Anh đi vì em ko cần anh thôi
Tình xưa mang mãi màu xanh
Thì nay nó hóa ra màu reei phong
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 12:33 AM
Hóa ra chỉ tại em àh
Sao anh ko hỏi những ngày còn ko?
Iu anh iu đến muôn đời
Ấy mà anh bảo tại em ấy àh?
lolem_khoctham
08-06-2007, 12:51 AM
anh à ! đừng hỏi tại sao
xa nhau bởi lẻ anh ko chung tình
có chăng em chỉ 1 mình
trên con phố cũ bao ngày ta qua
anh à ! đừng hỏi tại sao
xa anh em nhớ những ngày còn anh
em nhìn chong chóng tình yêu
chóng quay bao nhịp tim em vỡ òa
giangtuantuong
09-06-2007, 05:31 AM
anh à ! đừng hỏi tại sao
xa nhau bởi lẻ anh ko chung tình
có chăng em chỉ 1 mình
trên con phố cũ bao ngày ta qua
anh à ! đừng hỏi tại sao
xa anh em nhớ những ngày còn anh
em nhìn chong chóng tình yêu
chóng quay bao nhịp tim em vỡ òa
Lòng buồn anh hỏi vậy thôi
Còn giờ nước mắt mình tôi ngóng nàng
Chẳng hiểu sao em phũ phàng
Ra đi chẳng nói....em sang nơi nào
Giờ ở đó em vui sao
Có còn nhớ tới...ánh sao ta cùng
Ngồi nhìn ngắm thật mông lung
Giờ đây anh cũng...lạnh lùng mất thôi
Hỏi đời sao wá bất công
Anh đi đi mãi xa xăm ko về
Hỏi tình tình mãi xanh rì
Ấy sao nay đã 1 màu rêu phong...
Người ra đi chính là em
Sao giờ đổ tội cho thêm nỗi buồn
Đàn ông sao lệ cứ tuôn
Đàn ông sao cứ mãi buồn thế sao
Đời nào chẳng có bất công
Anh đi vì em ko cần anh thôi
Tình xưa mang mãi màu xanh
Thì nay nó hóa ra màu reei phong
Thôi thì cứ vậy nhé ông
Anh em mình chẳng bõ công nhớ nàng
Nhưng giờ người đã sang ngang
Thôi ta lặng lẽ bẽ bàng bỏ đi
lolem_khoctham
09-06-2007, 07:41 AM
em sang ngang vì anh ko chung thuỷ
cuộc tình mình đành kết thúc tại đây
giọt lệ cay em gửi lại nơi này
chút tình buồn theo gió gửi ngàn bay
GiRl Sh0cK
09-06-2007, 09:18 AM
ở đời ai chẳng như ai
bít iu thì phải đắng cay ấy mừ
iu anh iu chỉ 1 ngừơi
cớ sao ai nở để tình trái ngang...
lolem_khoctham
10-06-2007, 06:05 AM
hứa làm chi toàn lời phụ bạc
anh đa tình ..anh đểu lắm anh ơi
suốt cuộc đời chỉ là lời gian dối
em đau lòng nước mắt ngược vào tim
ndt_td
10-06-2007, 06:16 AM
Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi
Nhưng mà em lai cất bước sang ngang
Bỏ lại anh 1 mình hiu quạnh
Để đêm về sầu vây kín lòng ạnh
Anh đa tình cũng vì em bội ước
Bỏ lai anh 1 mình giữa đêm thâu
Để bao ngày mình anh tự hỏi
Sẽ làm gì để cố quên em
lolem_khoctham
10-06-2007, 06:26 AM
jờ chia tay anh đổ lỗi tại em
sao lúc trước anh ko hề nói rõ
em đã nói sẽ bên anh mãi mãi
vậy mà anh lại iu bạn của em
giữa bạn bè và cái nợ duyên
em phải chọn 1 trong 2 thứ ấy
em đâu thể làm lơ mà típ tục
khi 1 người phảiđau khổ vì anh
jo` em đi anh hờn anh oán trách
sao bao jo` cũng lỗi tại riêng em
thế ngày xưa ai đã quyết chọn lựa
ta chia tay bởi anh hết iu rồi
giangtuantuong
10-06-2007, 10:29 AM
em sang ngang vì anh ko chung thuỷ
cuộc tình mình đành kết thúc tại đây
giọt lệ cay em gửi lại nơi này
chút tình buồn theo gió gửi ngàn bay
Vậy là kết thúc thật sao
Em chẳng nhớ đến ngày nào bên nhau
Cùng nhau chắp tay nguyện cầu
Rằng là mãi mãi...suốt đời yêu nhau
ở đời ai chẳng như ai
bít iu thì phải đắng cay ấy mừ
iu anh iu chỉ 1 ngừơi
cớ sao ai nở để tình trái ngang...
Thế sao em bỏ đi rồi
Để lại nơi đó mình tôi đứng chờ
hứa làm chi toàn lời phụ bạc
anh đa tình ..anh đểu lắm anh ơi
suốt cuộc đời chỉ là lời gian dối
em đau lòng nước mắt ngược vào tim
Nào đã phụ bạc ai đâu
Sao em đổ cả lên đầu cho anh
Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi
Nhưng mà em lai cất bước sang ngang
Bỏ lại anh 1 mình hiu quạnh
Để đêm về sầu vây kín lòng ạnh
Anh đa tình cũng vì em bội ước
Bỏ lai anh 1 mình giữa đêm thâu
Để bao ngày mình anh tự hỏi
Sẽ làm gì để cố quên em
Lại một người nữa giống tôi
Lại một người nữa cùng tôi nỗi buồn
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:33 AM
em chờ bên này... anh bên ấy
cứ ngỡ rất gần mà thấy mênh mông
giangtuantuong
10-06-2007, 10:35 AM
jờ chia tay anh đổ lỗi tại em
sao lúc trước anh ko hề nói rõ
em đã nói sẽ bên anh mãi mãi
vậy mà anh lại iu bạn của em
giữa bạn bè và cái nợ duyên
em phải chọn 1 trong 2 thứ ấy
em đâu thể làm lơ mà típ tục
khi 1 người phảiđau khổ vì anh
jo` em đi anh hờn anh oán trách
sao bao jo` cũng lỗi tại riêng em
thế ngày xưa ai đã quyết chọn lựa
ta chia tay bởi anh hết iu rồi
Đôi lúc chẳng hiểu sao mình
Lại có thể đứng lặng thinh thế này
Em ơi nghe anh tỏ bày
Anh nào như vậy...đời này yêu em
Nhớ em khiến mắt lèm nhèm
Khiến anh chẳng thể...nói thêm bằng lời
giangtuantuong
10-06-2007, 10:45 AM
em chờ bên này... anh bên ấy
cứ ngỡ rất gần mà thấy mênh mông
Mênh mông bởi tại em thôi
Với anh thì thấy...gần rồi mà em
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:51 AM
gần nhau rứa sao em ko biết nhĩ
hay tại lòng... anh xa khỏi em thôi.......
giangtuantuong
10-06-2007, 11:23 AM
Lỗi là chẳng phải ở tôi
Lỗi là ở chỗ...lòng tôi đi mà
huongduongxanh
10-06-2007, 11:26 AM
xa cũng là thế mà gần cũng thế
bởi tình duyên đâu nói trước điều gì
cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
đừng vội trách ai mà hãy hỏi lại mình
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:35 AM
trách tình sao nở phụ tình
người đi kẻ ỡ khóc òa mất thôi
huongduongxanh
10-06-2007, 11:49 AM
khóc làm chi khi lệ đã cạn rồi
tình đã chết ko thể nào sống lại
hãy thôi khóc tình cuộc đã chết
hãy cười lên để đóng nhận mặt trời
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 12:01 AM
nếu biết ngày mai tôi có đường đi mới
có lẽ bây giờ tôi đã ko thấy mình đau
hình bóng ai cứ chôn lòng tôi mãi
ng` đâu rồi em có hay tình tôi????
lolem_khoctham
11-06-2007, 05:17 AM
Đôi lúc chẳng hiểu sao mình
Lại có thể đứng lặng thinh thế này
Em ơi nghe anh tỏ bày
Anh nào như vậy...đời này yêu em
Nhớ em khiến mắt lèm nhèm
Khiến anh chẳng thể...nói thêm bằng lời
giải thích gì nữa hở anh
khi anh đã về vui bên ấy
lời giải thích khiến tim em vỡ nát
thà anh cứ lặng im mà bước đi:so_funny:
venhvenhcongtu
11-06-2007, 01:21 PM
Nếu 1 ngày anh lẳng lặng bước đi
chẳng nói 1 lời lệ sầu rơi ươn ướt
có thể lúc đó mặt trời thôi ko đỏ
Máu của anh bỗng chốc biến mầu đen
Anh chả còn là mình giữa cái chốn giầu sang
Mất em là coi như mất tất
Em hiểu ko em anh bây giờ tủi hận
Bước đi vội vàng chỉ để trốn tình em
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:44 PM
lệ em rơi khóc tình anh 1 thuở
xa nhau rồi sao cứ ngỡ còn anh...
anh lẫn trốn tình em trong đau khỗ
em cũng cười cùng giọt lệ chia phôi...
nhoz_luv
12-06-2007, 08:33 AM
anh bước đi để ko làm em khổ
vì anh bik ko lo đc cho em
nay anh nghe nghe những lời than trách
anh bik mình đã sai lại càng sai :timvo:
huongduongxanh
12-06-2007, 11:01 AM
khi anh nhận ra thì quá muộn rồi
hoa đã úa ko thể nào tươi lại
em xin anh hãy cứ mãi xa em
để tình cũ mãi đẹp như mộng
lolem_khoctham
13-06-2007, 05:17 AM
chút tình này xin gửi lại nơi anh
ra đi mãi cho bàn chân ngơ ngác
đôi bàn chân nhớ bàn chân lặng lẽ
phố ngày xưa ta chợt về nghe tím
giangtuantuong
15-06-2007, 05:50 AM
giải thích gì nữa hở anh
khi anh đã về vui bên ấy
lời giải thích khiến tim em vỡ nát
thà anh cứ lặng im mà bước đi:so_funny:
Giờ anh chỉ có mỗi mình
Em có đồng ý...bóng hình chung đôi
lệ em rơi khóc tình anh 1 thuở
xa nhau rồi sao cứ ngỡ còn anh...
anh lẫn trốn tình em trong đau khỗ
em cũng cười cùng giọt lệ chia phôi...
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi trọn vẹn câu thề
2 câu đó đúng làm sao
Em ơi có hiểu...chút nào thêm không
anh bước đi để ko làm em khổ
vì anh bik ko lo đc cho em
nay anh nghe nghe những lời than trách
anh bik mình đã sai càng thêm sai :timvo:
Điều sai duy nhất trong anh
Là anh chẳng thể...trọn đời bên em
khi anh nhận ra thì quá muộn rồi
hoa đã úa ko thể nào tươi lại
em xin anh hãy cứ mãi xa em
để tình cũ mãi đẹp như mộng
Xa nhau biết đến lúc nào
Đôi mình được gặp...xà vào tay nhau
nhoz_luv
16-06-2007, 09:29 AM
Chút tình đó anh giữ mãi trong lòng
chỉ mong em tháng ngày sau vui vẻ
Đc như thế anh thầm zdui lắm rồi
mãi nhớ em người con gái iu thương :timvo:
lolem_khoctham
16-06-2007, 07:39 PM
[QUOTE=giangtuantuong;3145758][COLOR="Red"]Giờ anh chỉ có mỗi mình
Em có đồng ý...bóng hình chung đôi[/COLOR
em chỉ sợ ngày mai dang dở
tình đôi mình như mảnh trăng treo
trăng sẽ qua và trăng cũng dễ vỡ
lời anh hứa liệu có là mãi xa?
di_tim_cuala
17-06-2007, 05:32 AM
ở đời ai chẳng như ai
bít iu thì phải đắng cay ấy mừ
iu anh iu chỉ 1 ngừơi
cớ sao ai nở để tình trái ngang...
...........................................
trái tình dứt ngay vì ai
buông lời chua chát đổ tội anh
tim anh khắc mãi bóng hình người
chắc vì nghịch cảnh nêm tình trái ngang. ( quach_thai_thuan2005) 0957502238
thienthan321
17-06-2007, 05:45 AM
Tình yêu ai cũng như ai
Khi xa cảm thấy ngày dài nhớ nhung.
Suốt ngày nghĩ ngợi mông lung
Liệu rằng người ấy... cùng chung mộng tình.
lolem_khoctham
18-06-2007, 03:45 AM
biết iu là phải nhớ nhung
mà sao ta cứ lung tung thế này
ngồi học mà cứ trên mây
tâm hồn treo ngược nhành cây mất rồi
giangtuantuong
18-06-2007, 11:04 AM
Chút tình đó anh giữ mãi trong lòng
chỉ mong em tháng ngày sau vui vẻ
Đc như thế anh thầm zdui lắm rồi
mãi nhớ em người con gái iu thương :timvo:
Em ơi duyên phận hết rồi
Hẹn em kiếp khác...kết đôi sóng cùng
em chỉ sợ ngày mai dang dở
tình đôi mình như mảnh trăng treo
trăng sẽ qua và trăng cũng dễ vỡ
lời anh hứa liệu có là mãi xa?
Lời hứa đáng giá ngàn vàng
Anh mà đã hứa cả làng yên tâm
giangtuantuong
18-06-2007, 11:09 AM
Tình yêu ai cũng như ai
Khi xa cảm thấy ngày dài nhớ nhung.
Suốt ngày nghĩ ngợi mông lung
Liệu rằng người ấy... cùng chung mộng tình.
Tình yêu vốn đẹp thế mà
Nên yêu ai cũng mặn mà với nhau
biết iu là phải nhớ nhung
mà sao ta cứ lung tung thế này
ngồi học mà cứ trên mây
tâm hồn treo ngược nhành cây mất rồi
Chắc là em nhớ anh rồi
Vài ngày ko gặp nhớ tôi thế à
nhoz_luv
18-06-2007, 10:59 PM
Bik iu là bik giận hờn
Giận wa giận lại giận cũng vì anh
Bik iu là bik hận đời
Hận xuôi hận ngược hận càng thêm iu :D
lolem_khoctham
19-06-2007, 01:02 AM
Chắc là em nhớ anh rồi
Vài ngày ko gặp nhớ tôi thế à[/QUOTE]
2 tay em chắp lên trời
lạy anh 1 lạy để rùi em thưa
thưa rằng em còn trẻ con
nào đâu dám mộng dám đòi ji` đâu
em nào dám ước cao sang
nào đâu dám nhớ dám thương ji` người
:thatall:
nhoz_luv
19-06-2007, 02:45 AM
Em hỏi anh sao trái đất vuông
Anh trả lời tại em thix vuông
Em hỏi anh sao nó lại tròn
Anh trả lời tại nó ko vuông
Em hỏi anh sao cứ nghe lời
Anh trả lời tại anh thix em :D
giangtuantuong
22-06-2007, 12:47 PM
Bik iu là bik giận hờn
Giận wa giận lại cũng là vì anh
Bik iu là bik hận đời
Hận xuôi hận ngược hận càng thêm iu :D
Yêu sao chẳng thể bên nhau
Yêu sao chẳng thể....gặp nhau tối ngày
2 tay em chắp lên trời
lạy anh 1 lạy để rùi em thưa
thưa rằng em còn trẻ con
nào đâu dám mộng dám đòi ji` đâu
em nào dám ước cao sang
nào đâu dám nhớ dám thương ji` người
:thatall:
Trẻ con thì đã làm sao
Trẻ con chẳng nhẽ...cứ gào thế chăng
Trẻ con tuy thích lăng xăng
Trẻ con vẫn biết lăng nhăng tí mà
Em hỏi anh sao trái đất vuông
Anh trả lời tại em thix vuông
Em hỏi anh sao nó lại tròn
Anh trả lời tại nó ko vuông
Em hỏi anh sao cứ nghe lời
Anh trả lời tại anh thix em :D
Hỏi sao vô lí quá à
Hỏi cứ như vậy chắc là...chết toi
lolem_khoctham
22-06-2007, 07:56 PM
Trẻ con thì đã làm sao
Trẻ con chẳng nhẽ...cứ gào thế chăng
Trẻ con tuy thích lăng xăng
Trẻ con vẫn biết lăng nhăng tí mà
trẻ con là chỉ biết ăn
trẻ con chỉ biết lăng xăng vui đùa
trẻ con ko được a dua
học theo người lớn "tình iu" "iu tình"
nhoz_luv
23-06-2007, 01:54 AM
Lòng bùn lòng hỏi vu vơ
Sao lòng chung thuỷ người lơ lòng hoài
Lòng sầu lòng khóc trong tim
Tim rồi cũng vỡ chứa sao hết giờ :(
màu kí ức
23-06-2007, 02:16 AM
Hỏi sao can cớ ông trời
Con trai con gái hai người iu nhau
Sao ko cho họ sánh cùng
Mà sao chia cắt tình nồng chẳng êm
pinky_st
24-06-2007, 06:29 AM
hỏi sao gió cứ ngỡ ngàng
khi tình vừa thoát đa mang về trời
người về bóng bỗng đánh rơi
đằng sau ta lại chơi vơi nhặt về
hỏi sao câu hát não nề
dưới chân nguồn cội lời thề hư vô
ven sông cỏ đã chết khô
người về ta vẫn nghe hồ hồ như.....
anhz90
24-06-2007, 07:50 AM
Chỉ còn ngày mai nữa thôi
Đôi ta chẳng thể còn ngồi bên nhau
Hỏi sao cho hết u sầu
Hỏi sao cho hết một bầu nhớ thương
Hỏi sao tôi lại chán chường
Hỏi sao em lại tới phương trời nào
Lẽ tại sao lẽ tại sao
lẽ trời đã định hỏi sao làm gì
AnH_XiNh
24-06-2007, 07:48 PM
Hỏi sao ngồi hỏi tại sao
Sao h0k tự hỏi mình sao người cười
nhoz_luv
25-06-2007, 01:28 AM
Hỏi người người nói bâng wơ
Hỏi ngay chính mình còn lơ nữa là.......
Thôi thì xin chút nắng tà
Dấu đi câu hỏi người ta.....cho mình..... :(
giangtuantuong
01-07-2007, 08:52 AM
Hỏi người người nói bâng wơ
Hỏi ngay chính mình còn lơ nữa là.......
Thôi thì xin chút nắng tà
Dấu đi câu hỏi người ta.....cho mình..... :(
Hỏi chi chẳng biết nói gì
Chỉ ngồi đứng ngó...nói gì đây em
Hỏi sao ngồi hỏi tại sao
Sao h0k tự hỏi mình sao người cười
Nói nữa đập phát chết tươi
Nói lung tung quá....chít người đó em
hỏi sao gió cứ ngỡ ngàng
khi tình vừa thoát đa mang về trời
người về bóng bỗng đánh rơi
đằng sau ta lại chơi vơi nhặt về
hỏi sao câu hát não nề
dưới chân nguồn cội lời thề hư vô
ven sông cỏ đã chết khô
người về ta vẫn nghe hồ hồ như.....
Vậy là có bé thất tình
Ngồi đây than suốt....chúng mình giúp thôi
Có gì cứ nói với tôi
Xin lắng nghe kể...hứa ngồi suốt đêm
nhoz_luv
02-07-2007, 12:09 AM
Chìu về gió thổi buâng khuâng
Gió thổi làm dịu ái ân lòng người
Gió thổi ngang bông hoa cười
Gió thổi ngang mình mình cười hổng xong :(
huongduongxanh
02-07-2007, 12:23 AM
hỏi sao thời tiết thất thường
hỏi sao ong bướm chán chường với hoa
hỏi sao tình nỡ phụ tình
hỏi sao tình đến rùi tình ra đi..........:so_funny:
nhoz_luv
02-07-2007, 12:41 AM
Hỏi tình sao tình trả lời
Chắc tại tình bùn tình mãi ra đi
Ra đi tình kím tình vui
Kím hoài ko đc nên đau tim này :(
vuaanmay
03-07-2007, 05:35 AM
Hỏi tình sao tình trả lời
Chắc tại tình bùn tình mãi ra đi
Ra đi tình kím tình vui
Kím hoài ko đc nên đau tim này :(
Hãy quên sầu gạt đi nước mắt
O vương nợ sầu tình nhân gian
In trong tim dấu hình yên ấm
Thay đổi mình hạnh phúc muôn nơi
Ít có ai 10 điều trọn vẹn
Người với người ta chẳng dám ganh ghen
Hỏi làm chi tình sầu ai oán.
***Loveless***
03-07-2007, 07:59 PM
hỏi ai chứ đừng hỏi tui
hỏi tui tui biết hỏi ai bây h
:so_funny:
huongduongxanh
03-07-2007, 08:09 PM
hỏi ai chứ đừng hỏi tui
hỏi tui tui biết hỏi ai bây h
:so_funny:
cái nì hem thể hỏi ngừ
mang lên diện kiến ngọc hoàng xem seo
ổng koi rầu ổng chau mày
thế gian seo rứa lém ngừ thía ni
kiu thần tình ái đến xem
đọc xong ổng ngã chổng quay mấy ngày :so_funny:
Demon90
03-07-2007, 08:35 PM
ngọc hoàng mà cũng bó tay
con người nghe đến lăn quay ra liền
cái gì cũng phải coá tiền
hỏi thần tình ái..phong bì nghe chưa
huongduongxanh
03-07-2007, 08:44 PM
phong bì phải nẹn mí cân mới vừa
hoangtukakaka
03-07-2007, 08:53 PM
hỏi sao thời tiết thất thường
hỏi sao ong bướm chán chường với hoa
hỏi sao tình nỡ phụ tình
hỏi sao tình đến rùi tình ra đi..........:so_funny:
hỏi sao gió cuốn mây bay
hỏi sao cành lá lung lay ngoài thềm
hỏi sao tim đập êm đềm
mà nay tim vỡ tan tành vì đau
hỏi sao em nỡ phụ tình
để anh đau khổ một mình...với anh
huongduongxanh
03-07-2007, 09:02 PM
hỏi sao anh lại trách em
hỏi sao anh lại nói mình bơ vơ
hỏi sao anh lại bảo em phụ tình
hỏi sao sao hỏi bây zờ hỏi sao :so_funny:
hoangtukakaka
03-07-2007, 09:11 PM
hỏi sao anh lại trách em
hỏi sao anh lại nói mình bơ vơ
hỏi sao anh lại bảo em phụ tình
hỏi sao sao hỏi bây zờ hỏi sao :so_funny:
Hỏi sao... anh biết hỏi sao
khi em cất bước ra đi theo người
anh đây chỉ biết ngậm cười
biết làm sao để giữ người anh yêu
bên anh em hứa mọi điều
giờ đây quay gót bước liều theo ai
biet rang thang do dep zai
nhung em dau biet co tai hay ko
huongduongxanh
03-07-2007, 09:28 PM
người ta đã hứa chăm em
iu em và chỉ có mình em thâu
vì anh chẳng chịu nói iu
chờ em cất bức ra đi
rùi lại hỏi sao em vô tình
trancao
03-07-2007, 09:36 PM
Sau cơn mưa chưa hản trời đã sáng
Vắng anh rồi chưa hẳn đã wen anh
:hiepsi:
Gần nhau cảm thấy bình thường
Xa nhau cảm thấy tình thương dạt dào
:fi:
Ai bào yêu thơ là có tội
Xin 1 lần phạm tội để yeu6 thơ
Tôi yêu thơ ko mộg làm Ca sĩ
Mà để giải sầu những lúc cô đơn
hoangtukakaka
04-07-2007, 07:39 AM
người ta đã hứa chăm em
iu em và chỉ có mình em thâu
vì anh chẳng chịu nói iu
chờ em cất bức ra đi
rùi lại hỏi sao em vô tình
người ta đã hứa chăm em
còn anh đã hứa yêu em suốt đời
em đâu có chịu nghe lời
mai sau hối hận ngàn đời biết ko?
huongduongxanh
04-07-2007, 08:24 AM
hứa iu em nhưng không chỉ mình em
anh đã hứa nhưng rồi lại thất hứa
đem tình anh phân phát cho bao người
em đau khổ khi phải tin lời anh hứa
hứa chi anh khi ko phải cho riêng em
giangtuantuong
05-07-2007, 08:00 AM
hứa iu em nhưng không chỉ mình em
anh đã hứa nhưng rồi lại thất hứa
đem tình anh phân phát cho bao người
em đau khổ khi phải tin lời anh hứa
hứa chi anh khi ko phải cho riêng em
Làm trai thì phải hào hoa
Đi đâu cũng phải dăm ba cô nàng
hoangtukakaka
05-07-2007, 10:39 PM
hứa iu em nhưng không chỉ mình em
anh đã hứa nhưng rồi lại thất hứa
đem tình anh phân phát cho bao người
em đau khổ khi phải tin lời anh hứa
hứa chi anh khi ko phải cho riêng em
còn em thì sao?
em đã hứa yêu anh suốt kiếp
chỉ bên anh và mãi mình anh
lời hứa đó vẫn mãi còn xanh
mà em nỡ đành lòng thế sao
.................
lời em hứa cũng chỉ là lời hứa
hứa cho xong nhiệm vụ thôi mà
hứa cho anh cảm thấy lòng vui vẻ
ở bên em hạnh phúc cả cuộc đời
sau phút chốc vụt tan lời hứa đó
em theo ai và cũng hứa... như anh
anh tự hỏi anh là người thứ mấy
em đã gieo mật ngọt tận đáy tim
và lời hứa em trao anh lúc ấy
có phải cuối cùng hay còn lại người sau
..........
mây xanh ở tận trời cao
làm sao biết đc lời nào đáng tin
để anh cứ mải đi tìm
tìm đâu cho thấy bóng hình ngày xưa
...............
lolem_khoctham
06-07-2007, 08:05 PM
Làm trai thì phải hào hoa
Đi đâu cũng phải dăm ba cô nàng
hic thế đấy ! dzậy mà đòi kua người ta :so_funny:
berongmap
07-07-2007, 01:45 AM
hỏi cao ngưòi ấy phụ tôi?
hỏi cao ngưòi nở làm lòng tôi đau?
hỏi sao trái đất lại quay?
hỏi sao tôi cứ mãi hoài yêu anh?
giangtuantuong
12-07-2007, 10:26 AM
hic thế đấy ! dzậy mà đòi kua người ta :so_funny:
Chẳng lẽ em muốn một anh chàng người iu của em thiệt là khờ sao?? Phải đào hoa....thì mới đủ tiêu chuẩn là người iu em chứ
Đào hoa nào phải tội tình
Chỉ tội ở cái...thương mình LEM thôi !!!
hỏi cao ngưòi ấy phụ tôi?
hỏi cao ngưòi nở làm lòng tôi đau?
hỏi sao trái đất lại quay?
hỏi sao tôi cứ mãi hoài yêu anh?
Hỏi sao hỏi mãi hỏi hoài
Để anh hỏi bé một vài câu nha???
nhi_lilly_germany_nhobe
12-07-2007, 10:51 AM
ui ui..em dot van..chi bit khen hay..ko lam tho dc cung!!!!!!
Tháng Tư
12-07-2007, 08:39 PM
hỏi cao ngưòi ấy phụ tôi?
hỏi cao ngưòi nở làm lòng tôi đau?
hỏi sao trái đất lại quay?
hỏi sao tôi cứ mãi hoài yêu anh?Hỏi sao cứ mãi hỏi sao?
hỏi sao cứ mãi yêu hoài 1 anh?
Thế gian đó lắm kẻ giàu
Hỏi sao cứ mãi yêu anh này nghèo
nhoz_luv
12-07-2007, 11:10 PM
Khóc 1 đời chưa hẳn tình đã chết
Chạy trốn người chưa hẳn hết iu nhau
Bởi iu nhìu chữ sầu khắc tim đau
Bởi vì đâu ta đành fải cất bước :(
prettyanhthu
12-07-2007, 11:34 PM
Khóc một đời vì người đã xa ta
Khóc mãi vì tim đau lạnh giá
Hỏi ai đây sao thâu lại mãnh tình vỡ
Hỏi ai đây sao gắng lại tình gian giỡ
giangtuantuong
13-07-2007, 05:36 AM
Hỏi sao cứ mãi hỏi sao?
hỏi sao cứ mãi yêu hoài 1 anh?
Thế gian đó lắm kẻ giàu
Hỏi sao cứ mãi yêu anh này nghèo
Là bởi anh ấy đẹp trai
Là bởi anh ấy lắm tài em mê
Là bởi anh ấy chẳng dê
Là bởi anh ấy...cũng mê em mà
HOặc là hắn cũng thật thà
Hay bởi hắn chẳng la cà sớm hôm:angel1: :champ: :champ:
Khóc 1 đời chưa hẳn tình đã chết
Chạy trốn người chưa hẳn hết iu nhau
Bởi iu nhìu chữ sầu khắc tim đau
Bởi vì đâu ta đành fải cất bước :(
Em ơi lí luận của em
Như là đang khóc lấm lem vì tình
Em ơi hãy sống vì mình
Đừng có đau khổ vì tình nữa nha
Khóc một đời vì người đã xa ta
Khóc mãi vì tim đau lạnh giá
Hỏi ai đây sao thâu lại mãnh tình vỡ
Hỏi ai đây sao gắng lại tình gian giỡ
NHớ nhớ thương thương một bóng hình
Ngậm ngùi ngồi khóc...rùi lặng thinh
Em ơi vui lên dù đau nhói
Hà cớ bận tâm....kẻ phụ tình
GiRl Sh0cK
13-07-2007, 10:05 AM
hỏi sao ai nở chia lìa
hỏi sao ai nở lệ zìa ứơt mi
hỏi sao ai nở bướ đi
hỏi sao ai nở phân li cuộc tình
trách ngày xưa
tình yêu ko còn bến
trách ngày xưa
chẳng đưa bước nhau về
để jờ đây
ta thương nhớ mỏi mòn
để jờ đây nhìn nhau sao cay đắng..........
prettyanhthu
13-07-2007, 08:10 PM
NHớ nhớ thương thương một bóng hình
Ngậm ngùi ngồi khóc...rùi lặng thinh
Em ơi vui lên dù đau nhói
Hà cớ bận tâm....kẻ phụ tình
Ta đây muốn cười ko cười ra tiếng
Ta đây muốn vui nhưng lệ mãi rơi
Sao cho hết sầu người người ơi
Sao quên được tình nào xót xa
Tháng Tư
13-07-2007, 08:14 PM
Là bởi anh ấy đẹp trai
Là bởi anh ấy lắm tài em mê
Là bởi anh ấy chẳng dê
Là bởi anh ấy...cũng mê em mà
HOặc là hắn cũng thật thà
Hay bởi hắn chẳng la cà sớm hôm
Tin anh em chết liền ah
Mỏ anh này dẻo thấy ghê luôn chời
con trai mà ko biết dê
thì là chẳng khác con bê đầu làng
nhoz_luv
13-07-2007, 09:59 PM
Bik iu người cuộc tình ko trọn vẹn
Nhưng vẫn iu bởi cuộc đời ngang trái
Dẫu cho em có thầm khóc thật nhìu
Người vẫn đi ko bao giờ trở lại :(
nhoccon_118
13-07-2007, 11:55 PM
Là bởi anh ấy đẹp trai
Là bởi anh ấy lắm tài em mê
Là bởi anh ấy chẳng dê
Là bởi anh ấy...cũng mê em mà
HOặc là hắn cũng thật thà
Hay bởi hắn chẳng la cà sớm hôm:angel1: :champ: :champ:
Em ơi lí luận của em
Như là đang khóc lấm lem vì tình
Em ơi hãy sống vì mình
Đừng có đau khổ vì tình nữa nha
NHớ nhớ thương thương một bóng hình
Ngậm ngùi ngồi khóc...rùi lặng thinh
Em ơi vui lên dù đau nhói
Hà cớ bận tâm....kẻ phụ tình
>>> nhóc chưa cao tay :D
Nhớ mãi thương mãi một bóng hình
Để mà ngồi khóc lặng thinh
Khóc như vậy thì khóc làm ji` hả?
Phụ tình em rồi oán trách mình.
Em ghét những ji` là quá khứ
Vì quá khứ có bóng hình anh !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.