Xem đầy đủ chức năng : Hôn
Luvly_Candy
07-06-2007, 10:23 AM
Trời ơi, ôm lâ’y say sưa
Mặt khao kha’t mặt, lòng mơ ươ’c lòng
Hôn em nươ’c mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.
Em hôn anh suô’t một giờ,
Anh hôn em mâ’y cho vừa lòng đau.
Sao mà chia ca’ch giữa xa nhau
Để Cho tha’ng thảm ngày sầu thê’ em?
Chao ôi mãi mãi mâ’t tìm,
Thâ’y rồi sung sươ’ng ta đem nhau về.
Hôn em ngàn thuở chưa xuệ
Â’p iu xương thịt, gắn kề tâm linh.
Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời.
(hem fai~ em sáng tác đâu,đừng hĩu nhầm nhá , chĩ post bài đễ tõ lòng iu thơ cũa em... thông cãm hen..)
First_Love87
07-06-2007, 10:36 AM
sạc sạc sạc cái này là copy roài hehehe nhưng anh vẫn ủng hộ :Dcoos gắng tuẹ sáng tác nhé em
giangtuantuong
07-06-2007, 12:04 PM
Hun rì mà ác liệt ghê
Hun gì mà cả vài giờ chẳng xong
Vịt Ngố
08-06-2007, 12:06 AM
Ờ ờ..... hiểu tấm lòng của em rồi em muộn thơ người khác để ..... mờ hiểu nhầm thật ý chứ, con gái chi mà ham hôn lâu dữ vậy em??:so_funny: :so_funny:
Ham hôn lâu rứa hả em?
Hun xong kiểu đó tèm lem mặt mày
Cứ tưởng hôn thế mới say
Nào ngờ như vậy có ngày em die
Hôn yêu đâu phải hôn thi
Mà em cần cứng đóng li cả giờ
Em tôi đến thật dại khờ
Nào mau tỉnh dậy muộn giờ đi thi !!
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
ndt_td
08-06-2007, 01:34 AM
Đời tự hào chưa 1 lần hun gái
Để trinh môi cho con gái nó thèm
Item môi anh chỉ đẻ 1 người box
là người anh yêu đến suốt đơi !
Luvly_Candy
09-06-2007, 09:08 AM
woa' choy`... mí bác tự sáng tác í ah`.... em chẵng cóa khíu lèm văn đâu...
Piter
09-06-2007, 11:00 AM
hun hun hun
hun chi lắm rứa
hun cho nó say
hun cho nó ngọt
:fi:
hun làm ta say
hun làm ta ngất ngây
:so_funny:
khanhhung
09-06-2007, 08:14 PM
Đời tự hào chưa từng hôn một ai
giờ lệ chua lòng xót khi gặp gái
giờ mới đau lòng khi gái liếc mình
Nó thách mà mình chẳng vờn hôn nó
livilR.Nguyen
09-06-2007, 08:58 PM
hôn em hai chữ mặn nồng
xa em hai tiếng phụ lòng nỡ sao
ngày xưa hôn đến tuôn trào
hôn nhiều mệt quá thôi chào anh nha
long_co_nương
09-06-2007, 09:12 PM
hun làm gì cho thân nó mệt
hun làm gì cho mệt xác cơ
thà ko hun cho đời trong trắng
đã hun rồi cố gắng hun lâu lâu
livilR.Nguyen
09-06-2007, 09:32 PM
cái gì thoáng nhẹ mới hay
say sưa chỉ dễ phôi phai nhạt màu
hun cho sướng. hun cho lâu
để tình chê chán để sầu yêu đương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.