PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ đầu bếp nè



First_Love87
07-06-2007, 10:01 AM
Tay Muôi Tay Chảo Anh Cầm
Tay Dao Tay Thớt Anh Thầm Nhớ Em
Một Lần Cháy Chảo Vì Em
Giờ Đây Mới Biết Chém..... Em Thế Nào ( Chém có nghĩa là chém tiền nhé bà con... chứ không phải chém lộn đâu nha):angel1:

giangtuantuong
07-06-2007, 11:43 AM
Mỗi tay cầm một cái vùng
Em mà nói nữa....ném vung vô nồi

nhi_lilly_germany_nhobe
16-07-2007, 07:40 AM
hay we...anh nay cung thi sy ghe.....!111

co_be_winter
16-07-2007, 07:46 AM
mỗi tay cầm một con dao
gặp thằng nào láo trổ tài phóng dao

Vịt Ngố
16-07-2007, 09:58 AM
Tay Muôi Tay Chảo Anh Cầm
Tay Dao Tay Thớt Anh Thầm Nhớ Em
Một Lần Cháy Chảo Vì Em
Giờ Đây Mới Biết Chém..... Em Thế Nào ( Chém có nghĩa là chém tiền nhé bà con... chứ không phải chém lộn đâu nha):angel1:
Hôm nay chẳng biết ngày chi
Mà anh giở chứng nấu thi thế này
Nồi niêu, bát đĩa anh bày
Thôi thôi sợ quá ra ngay iem nhờ
Cái mặt nhìn đến là dơ
Mắm dính trên mũi còn bơ quanh mồm
Nhìn lại lần nữa hết hồn
Sản phẩm chưa chín đã ôn hết rồi

Khè khè.... ôn hết chứ không phải ôn bài đâu:so_funny:


:so_funny: :so_funny: :so_funny: