PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đùa chút chơi



nhat_dai_hoa_thương
07-06-2007, 08:30 AM
Say sưa lạc cảnh bước thiên bồng
Hoàng hôn khỏi toả giữa ngàn không
Im lìm nằm nghe con nước chảy
Nhấp nháy bên triền lá thu phong
Khải khúc tương tư muôn đời nhớ
Ung dung người đến với men nồng
Tự hỏi trăm năm cũng úa tàn
Ong chán bướm chường có người trông?

GiRl Sh0cK
07-06-2007, 08:51 AM
Say cảnh say trăng say cỏ lạ
Trăng tuồng suối mật mắt lệ trông
Ung dung thềm cửa người chờ đợi
Thấp thoáng xa xa ...bóng một người...

Vịt Ngố
08-06-2007, 12:42 AM
Câu cuối của Baby nếu là " Thấp thoáng xa xa... một bóng hồng " thì nghe vần chuẩn và cũng đủ nghĩa như câu của bạn .... hì đọc thấy hay nên mạn phép góp nhời :fi:


Hè he.. chôm chôm ở đâu đó nhất đại bà thượng??


Xa xa thấp thoáng núi quyện mây
Nắng đẹp chiều thu tỏa khói mù
Lững thững dừng chân người lữ khách
Thả hồn theo gió nỗi tương tư

GiRl Sh0cK
08-06-2007, 01:18 AM
tương tư trăng ấy ngả cùng men
người say khi tỉnh khi bừng cơn iu
iu sao iu đến dại khờ
iu sao iu mãi iu người iu trăng

lolem_khoctham
08-06-2007, 02:04 AM
lâu rùi mới thấy chị vịt
sao chị vẫn đẹp như ngày nào ta?

hoa_quynh
08-06-2007, 02:23 AM
Chào cả nhà ,

Lấy chủ đề TRĂNG , cho Quỳnh post thử một bài góp vui nghen

Hoa & Em


Đêm khuya thanh vắng tỏ cùng ai
Mời ánh trăng vàng ghé xuống chơi
Vậy mà trăng ấy vô tình lắm
Để mặc hoa buồn cánh rụng rơi

Khoác áo phong trần đời lãng tử
Anh hoài phiêu bạt tận ngàn xa
Nguyện thề ngày ấy anh không nhớ
Mòn mỏi em chờ cũng tựa hoa ...

NQ


http://www.xuquang.com/mambo/images/stories/VanHoc/MOON.jpg