Xem đầy đủ chức năng : Đừng Khóc Nữa
sangsang
07-06-2007, 02:37 AM
Đừng khóc nữa Tôi ơi đừng khóc nữa!
Khóc làm gì khi tình đã cách xa.
Khóc làm chi đâu ngăn được người ta.
Dù cố giữ chân người ta vẫn bước.
Đừng khóc nữa Tôi ơi đừng khóc nữa!
Giọt lệ sầu đừng khóc giữa đêm khuya.
Đừng nhớ nhung vương vấn một bóng hình.
Đừng nức nở cố ngăn tình đã chết.
sangsang
07-06-2007, 02:50 AM
Nhận được tin anh quá phủ phàng.
Tim hồng chết liệm bởi trái ngang.
Anh vui đón bước nàng dâu mới.
Để lại nơi em một khối sầu.
Giả biệt từ nay mối tình đầu.
Ngàn lần em chẳng muốn vậy đâu.
Mặc cho mưa bão sầu mi mắt.
Em vẫn gượng cười để chúc anh.
"Trăm Năm Hạnh Phúc" cùng duyên thắm.
"Vai Ngẫu Bền Lâu" đến bạc đầu.
Riêng em ôm mãi mối tình sầu.
Chôn vùi thân gái nguyệt sâu nấm mồ.
GiRl Sh0cK
07-06-2007, 08:56 AM
Lòng em ...anh biết tựa mây buồn
Trôi đi thơ thẫn ..chẳng chờ mong
Thôi em về đi đừng nhớ nữa
Chĩ thêm đau lòng mỗi riêng em
Anh đây như kẻ đã xa rồi
Mong chờ thơ thẫn có đáng ko???
giangtuantuong
07-06-2007, 11:02 AM
Em hãy vui lên dẫu một ngày
Dẫu phần 3 phút góc tư giây
Để cho em thấy...đời ý nhị
Khóc lóc làm chị....chỉ thấy sầu
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 01:15 AM
khóc ko anh khi tình đời đôi ngả
khóc ko anh khi duyên số chưa đầy
đời gian dối hay lòng người gian dối
trách móc nhau thêm ...chỉ gợi sầu...
sangsang
14-06-2007, 03:00 AM
Lệ của em từ hôm nay đã cạn
Giọt lệ sầu em khóc cạn vì đâu
Từ hôm nay em làm lại từ đầu
Chôn tất cả vào vực sâu tình ái./.
GiRl Sh0cK
14-06-2007, 11:46 AM
đành như thế chôn niềm đau vào tủi
trút nổi hờn lên tháng mộng ngày xanh
đành đem đau làm nụ cười li biệt
dấu chôn tình như giấc mộng ngàn thu...
*~*l0v3-u-4-3v3r*~*
16-06-2007, 01:17 PM
thôi hãy cố quên đi
chuyện cũng đã qua rồi
tiếc thương chi xót xa j
hãy để mọi chuyện chôn vào quá khứ
lolem_khoctham
17-06-2007, 04:21 AM
nước mắt kia là tình đắng lệ rơi
tuôn dòng nước để trái tim đau buốt
tình đã xa kỷ niệm là mờ nhạt
sao vụng về để mắt ướt mi cong
sangsang
18-06-2007, 09:40 PM
Dẫu biết tình yêu đến rồi đi
Khóc lóc buồn đau chẳng được gì
Nhưng lòng không thể ngăn dòng
Không khóc mà sao lệ vẫn rơi./.
ndt_td
18-06-2007, 10:33 PM
Khi Anh nói thôi tình ta đã cạn
Là lúc anh buồn kô thể tả
Bởi vì em đã quên lời hẹn ước
Bước bên ai mà chẳng phải " Anh " !
lolem_khoctham
19-06-2007, 03:38 AM
em bước bên anh _ người xa lạ
vờ iu anh _ mà lòng lại nát tan
bước bên anh _mà tim muốn vỡ òa
vì hạnh phúc em vờ iu gian dối
em cần anh _1 bờ vai dựa dẫm
để cho em_bến bờ đc iu thương
em tìm anh_ để lấp khoảng trống buồn
1 khoảng trống _ làm tim em hụt hẫng
nhoz_luv
19-06-2007, 03:45 AM
Đừng khóc nữa - con tim nhỏ bé
Để lòng nguôi mỗi khi đông về
Để lòng yên mỗi khi đêm xuống
Để lòng nhìn.....tháng ngày đã wa :(
nhoz_luv
19-06-2007, 09:03 AM
Nhận được thư anh lúc nhá nhem
Vui mừng phấn khởi mở ra xem
Trong thư vỏn vẹn đủ 7 chữ
"Em ơi! Ngày mài anh cưới rùi" :timvo:
sangsang
21-06-2007, 08:33 PM
Tình yêu đến rồi đi là quy luật
Thế sao lòng vẫn cảm thấy rất đau
Thật buồn cười lòng không biết tại sao?
Không muốn khóc nhưng lòng sao vẫn khóc./.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.