Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rồi một ngày...



the_warm_winter
06-06-2007, 09:54 PM
Rồi một ngày ta sẽ không buồn nữa,
Phố sớm hôm nao nức tiếng ve
Mây xanh lắm và gió vờn thật khẽ
Nghe leng keng có tiếng tàu về.

Rồi một ngày ta không còn khóc nữa
Dù mưa giăng trên lối mịt mù
Con thuyền giấy có cập bờ mơ ước
Hay chơi vơi không biết lối đi?

Rồi một ngày ta không còn chờ nữa
Tiếng còi vang trên bến cảng xa
Con tàu ấy cứ đi hoài bến lạ
Kỉ niệm xưa hoá đá bao giờ!!!

Kỉ niệm xưa hoá đá bao giờ???

hoalieuo2007
06-06-2007, 10:47 PM
mình nghĩ rùi 1 ngày nữa mình ko còn trên cõi đời này

tinhlam
08-06-2007, 03:57 AM
Một ngày có thể làm thay đổi một người
Một giờ có thể thay đổi một cuộc đời
Một lời nói có thể làm thay đổi con người
Một kỉ niệm khó có thể làm thay đổi suy nghĩ của một người.

Nắng trái mùa
09-06-2007, 07:15 AM
Ai cũng nói rồi một ngày ta sẽ....
Để mỉm cười
Hát với gió - Hôm nay !
Rồi một ngày - xa lắm ấy - chẳng hay
Chưa kịp vẽ chút màu nào trong ấy

Ta cũng nói về một ngày như vậy
Rằng 4 mùa vẫn buộc nối theo nhau
1 niềm vui vẫn cuộn 1 nỗi đau
Hơn cơn nhớ vẫn xếp hàng cơn nhớ

Tháng 6 đi ngang , lẫm lũi như mắc nợ
Len lén rải đều nắng khắp các câu thơ
Hương gió trời bay mất cả cơn mơ
Để dành đó - Rồi một ngày ta lấy

Những âm thanh vội vàng run hết thảy
Tại phượng tàn hay tại tím bâng khuâng
Rồi một ngày - chẳng hiểu những dấu chân....
Trôi niềm nhớ góc phố già có khóc?

long_co_nương
09-06-2007, 07:47 AM
rồi 1 ngày anh sẽ quên em
tên em sẽ nhòa vào vàn tên khác
như 1 vật anh dư thừa anh đánh mất
trong cuộc đời không có sự lỗ tay

Nắng trái mùa
24-01-2009, 08:52 AM
Rồi một ngày
khẽ cười với thinh không
Về dĩ vãng về một miền xưa cũ
Giấc mơ màu xanh hoá thân thành cỏ
Nốt thăng trầm trong bài hát bỏ quên

Rồi một ngày
đường cũ quên tên
Tìm vết gió dấu chân hằn bụi sỏi
Mùi quen cũ rơi vỡ chiều sương khói
Nghe có một ngày mình bỗng thênh thang
...