Xem đầy đủ chức năng : ChỈ LÀ....
lucbinhtimvn
06-06-2007, 09:45 PM
Chỉ là nỗi nhớ mông lung
Chỉ là tiếng gọi người dưng...khó tìm
Chĩ là lỡ nhịp...trái tim
Chĩ là ước muốn...được gần người xa..
Chĩ là cơn gió...thoãng qua
Chĩ là ánh mắt lân la...trộm nhìn
chĩ là ngồi nhớ một mình
chĩ là một nụ cười xinh ngọt ngào
Chĩ là cây lá xôn xao
Chĩ là lời mặt...gỡi trao tỏ lòng
Chĩ là nỗi nhớ mênh mông
Chỉ là như một dòng sông.....lững lờ
Chĩ là giây phút ngẫn ngơ
Khi con thuyền đã cập bờ....yêu thương....
:timvo: :timvo: :timvo:
Trà Bạc Hà
07-06-2007, 08:57 AM
chỉ là mắc nợ câu thơ
Không dưng người bỗng ngu ngơ một đời
Vịt Ngố
07-06-2007, 10:45 AM
chỉ là mắc nợ câu thơ
Không dưng người bỗng ngu ngơ một đời
Vườn thơ chiều tím
Vẻn vẹn hai câu
Đọc thấy mà sầu
Mod ơi là mod
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Chỉ là gió thoảng mây trôi
Chỉ là hờ hững đôi câu tâm tình
Chỉ là nỗi nhớ linh tinh
Mà sao lại ngỡ ân tình hỡi em
Chỉ là như một thói quen
Chỉ là tia nắng đến bên nhẹ nhàng
Chỉ là cũng chỉ mơ màng
Mai kia ai cũng sang ngang bến chiều
giangtuantuong
07-06-2007, 11:00 AM
Chỉ là suy nghĩ linh tinh
Chỉ là tim bỗng thình lình nhớ cưng
~ Chàng Ngốc ~
07-06-2007, 11:03 AM
chỉ là mắc nợ câu thơ
Không dưng người bỗng ngu ngơ một đời
Chỉ là mây gió thế thôi
Cớ gì ta lại vẽ đời vu vơ ...
amy_le
07-06-2007, 11:25 AM
chỉ là đâu phải ... chỉ là
chỉ là cũng tại chỉ là ... cho qua
chỉ là bởi tại người xa
chỉ là bởi tại người ta thay lòng
chỉ là bởi tại đóa hồng
hồng ơi hồng nở rồi tàn... làm chi ?
ndt_td
08-06-2007, 01:03 AM
Chỉ tại tim tôi chân thành tha thiết
Chỉ tại tháng ngày lang. le~ troi
Chỉ tại em vào tim tôi vội vã
Để đêm về tôi cứ nhớ thương
Đời ơi bùn wa'
Gió_ấm
08-06-2007, 06:08 AM
Chỉ là giấc mộng đẹp xinh
Chỉ là gió thoảng khiến mình bâng quơ
Chỉ là nhớ một vần thơ
Chỉ là vương vấn sợi tơ vô hình
Trà Bạc Hà
08-06-2007, 06:34 AM
Chỉ là một nỗi đa mang
Dài xuyên hơi thở khẽ khàng đậu vai .
@
Chỉ là mượn chút thờ ơ
Hai dòng cũng đủ họa thơ cùng người
Gió_ấm
08-06-2007, 06:56 AM
Khép lại hai chữ chỉ làMở ra bốn chữ tình là thiên thu
Vịt Ngố
08-06-2007, 09:40 AM
Chỉ là thấy lạ mở lời
Ngày xưa chiều tím hai câu xóa bài
Tớ chẳng đề cập thơ tài
Mà thấy ái ngại thế nào đó thôi
Có lần tớ cũng vẻn vẹn hai câu trong chiều tím , bị mod màu hồng xòa bài và phê một câu buồn lòng" chiều tím không phải nơi của thơ ngắn" hì hì....
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:20 AM
chỉ là cơn gió nhẹ đưa
nhưng sao tim bỗng bồi hồi nhớ ai
chỉ là chiếc bóng bên trời
nhưng sao ta bỗng cả đời iu thương
lucbinhtimvn
08-06-2007, 08:20 PM
Chĩ là lời nói vu vơ
mà sao ta lại ngẫn ngơ hỡi người?
Chĩ là nhớ tiếng ai cười
Mà sao tim lại bồi hồi...vấn vương....
Chĩ là đôi mắt ai buồn
mà sao ta lại thấy thương ngập lòng
Chĩ là cơn gió qua sông
Mà sao ta lại...mênh mông...một chiều....
:timvo: :timvo: :timvo:
Trà Bạc Hà
08-06-2007, 09:09 PM
Hì, 2 câu vẫn là thơ, chỉ cần nội dung ổn là đc mà :)
Chỉ là một chút bâng quơ
Ai kia huyền hão gieo thơ ngập hồn
Chỉ là một chút vương buồn
Sao ai bỗng thấy hoàng hôn ngập lòng
long_co_nương
08-06-2007, 09:31 PM
chỉ là 1 chút đau thương
mà sao đã thấy cay cay mắt rồi
chỉ là 1 chút bồi hồi
người xưa đâu có còn ngồi cùng ta
hoasaudongvn
09-06-2007, 02:41 AM
Các bạn làm thơ hay wua ha
dungnhinanh_em
10-06-2007, 08:58 AM
chỉ là tôi quá yêu em
chỉ là tôi quá nhớ thương em nhiều
đêm đêm mơ bóng em về
để đời bớt lạnh để mưa đừng buồn
amy_le
10-06-2007, 09:08 AM
gửi anh... mối tình đầu của iêm
chỉ là duyên nợ không thành
chỉ là hai đứa hai mành trăng non
chỉ là nổi nhớ cỏn con
chỉ là hai nửa tim non không đồng
Lost.
12-06-2007, 09:34 AM
Chỉ là phúc chốc thoáng qua
Rồi thì bất chợt gọi là Tình Yêu
Chỉ là nhớ , nhớ thật nhiều
Trăm năm gói lại 1 điều nghiêng nghiêng
Sợ hoa chưa nở đã quên
Nên đành gói lại hương nguyền ,thế thôi !!
Gói yêu thương với bờ môi
Lỡ mai tình héo hấp hôi nụ cười (?)
Gió_ấm
12-06-2007, 08:27 PM
Chỉ là yêu hoá khờ
Chỉ là thương nhớ nên giờ cô đơn
GiRl Sh0cK
14-06-2007, 10:09 AM
chỉ là phút chốc ta vương
nhưng sao thương mãi như dường yêu em ...
chong chóng
14-06-2007, 11:24 AM
Chỉ là một nét thơ quen
Mà ta ngốc nghếch cứ len lén buồn
GiRl Sh0cK
14-06-2007, 11:42 AM
chỉ là 1 chút ta wen
nhưng sao nhớ mãi như len chút tình
hoangtukakaka
14-06-2007, 09:52 PM
Chỉ là nỗi nhớ mông lung
Chỉ là tiếng gọi người dưng...khó tìm
Chĩ là lỡ nhịp...trái tim
Chĩ là ước muốn được gần người ta..
Chĩ là cơn gió...thoãng qua
Chĩ là ánh mắt lân la...trộm nhìn
chĩ là ngồi nhớ một mình
chĩ là một nụ cười xinh ngọt ngào
Chĩ là cây lá xôn xao
Chĩ là lời mặt...gỡi trao tỏ lòng
Chĩ là nỗi nhớ mênh mông
Chỉ là như một dòng sông.....lững lờ
Chĩ là giây phút ngẫn ngơ
Khi con thuyền đã cập bờ....yêu thương....
:timvo: :timvo: :timvo:
Chỉ là giấc mộng phù du
Chỉ là tiếng khóc thiên thu vọng về
Tim đau quặn thắt bộn bề
Ruột gan tan lát nặng lề buớc đi
Chỉ vì một mối tình si
Chỉ vì một chữ chia ly tôi buồn
..........
chỉ là phút chốc đam mê
chỉ là giây phút vụng về trao tay
bây giờ mới thấy đắng cay
bây giờ mới thấy trắng tay tại mình
.........................
hỏi ai ai hỏi cho nhau câu này
honghanhi88
15-06-2007, 02:52 PM
chỉ là 1 phút bâng khuâng
ngẩn ngơ ngơ ngẩn
áo dài bay qua
Ngày Hôm Qua
15-06-2007, 11:04 PM
Chỉ là....khi hai người xa cách
Trái tim mình lại bổng nhớ nhau
Và rung động mỗi khi mùa đỏ rực
Cách phượng hồng cho ta nỗi nhớ mong
Chỉ là.. những ngày chưa hiểu rõ
Có gì đâu, bao giây phút ngạy ngần
Tình chỉ đã, cũng là trong mơ mộng
Cách xa rồi... như những tháng năm xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.