PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời Tôi



Banglang_tim
06-06-2007, 08:33 PM
Ngứa miệng dòm trời hỏi mấy câu
Này bà nguyệt với ông mai đâu
Mấy bận xuân qua tình chửa lắng
Còn chưa thấy lại sợi tơ cầu

Độ trước một lần chỉ thắm cầm
Rằng vàng với đá sẻ chung mâm
Ừ biết rồi thôi.. vàng rất quý
Đống đá chơ vơ vẫn thế nằm....

Thử hỏi ông bà chịu nổi không
Chiếu chăn nằm một chẳng buồn trông
Ngẫm lại mà thương cho cái kiếp
Bao giờ mới kiếm được thằng chồng

:slider: :slider: :slider:

lucbinhtimvn
06-06-2007, 08:36 PM
Mỗi người ôm một chiếc chăn bông
Dùng riêng ra đó phải tốt không?
Mắc chi cứ thích giành với giật
Đêm nằm chẳng ngủ lại bầm hông

Ngẫm ra mới thấy cái sự đời
Bình yên chẳng thích , thích tơi bời
Ngủ ngon đến sáng thời chẳng khoái
Nửa đêm thích chọc phá nhau chơi...

Ông tơ bà nguyệt lại đâu rồi
Rủ nhau hú hí tận chân trời
Mải mê quên việc se với kết
Để người trần thế dạ chơi vơi......
:fi: :slider: :slider: :slider:

Banglang_tim
06-06-2007, 08:38 PM
Ông mai bà nguyệt phụ cho tôi
Tơ hồng vớ vẩn để mua vui
Này nhá ông bà nghe rõ nhá
Tôi thách cho tôi ế cả đời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

HIEPSINGHEO
06-06-2007, 09:03 PM
Chuyện Tình Tôi


Tôi kể cô nghe chuyện của mình
Tháng năm vùn vụt những là xinh
Sáng tối cận kề nàng thủ thỉ
Dẫu mấy trăm năm tình vẫn tình...

Còn sướng gì hơn hạnh phúc hơn
Say đắm mơ duyên cả vào hồn
Độ ấy nàng thơ tươi đáo để
Nắng xuân phơi phới...ngập xanh trời....

Ngỡ tưởng tình tôi đã dán keo
Dè đâu sóng lớn bật quai chèo
Vàng rồng chồng chất em hoa mắt
Quên hết nghĩa tình hằng được theo

Tự đấy thuyền tôi buông lững thững
Theo nước về trôi như cánh bèo
Những tưởng một ngày trời nắng ấm
Tìm được khu nào để thả neo

Tháng năm hời hợi tháng năm trôi
Quạnh vắng thân trai mấy xuân rồi
Thấy người cặp nách năm ba bé
Chạnh lòng một mảnh cũng là thôi

Banglang_tim
06-06-2007, 09:16 PM
Mỗi người ôm một chiếc chăn bông
Dùng riêng ra đó phải tốt không?
Mắc chi cứ thích giành với giật
Đêm nằm chẳng ngủ lại bầm hông

Ngẫm ra mới thấy cái sự đời
Bình yên chẳng thích , thích tơi bời
Ngủ ngon đến sáng thời chẳng khoái
Nửa đêm thích chọc phá nhau chơi...

Ông tơ bà nguyệt lại đâu rồi
Rủ nhau hú hí tận chân trời
Mải mê quên việc se với kết
Để người trần thế dạ chơi vơi......
:fi: :slider: :slider: :slider:


Hôm nay rãnh... mình đối thơ cho vui nha...



Đòi chồng



Em zi' sis nghĩ tình với nghĩa
Đã lâu bền không thể tách xa
Chồng em chồng sis một nhà
Lâu lâu qua mượn gọi là...giao lưu

Sis tháng trước mượn về hai bữa
Đến nay mừ vẫn chửa trả em?
Lâu lâu em cũng cả thèm
Sis xài phí thế chết em còn gì?

Em đã nói sis xài cho kỹ
Ấy vậy mà sis cứ thả đi
Cầm que sis chọc thế thì
Nay mai sis trả còn chi em xài?

Tình chị em bấy lâu gắn kết
Nhưng hông đòi lỡ hết thì sao?
Vài tỷ có đáng là bao
Sis xài mấy bữa xanh xao gầy mòn

Em cũng biết sis thời bận bịu
Chuyện nước nôi chẳng chịu chu toàn
Chồng em được tiếng là ngoan
Cơm bưng nước rót đàng hoàn chỉn chu

Sis cứ thế làm em khó xử
Thôi chuyến này sis trả em nghen
Nếu hông ăn mãi thành quen
Lâu lâu đổi món mí nghiền sis ơi

Em hẹn sis ngày mai qua lấy
Sis bỏ bì buộc chặt dùm em
Ngày mai tan buổi chợ đêm
Thuận đường em ghé lấy đem ổng về

lucbinhtimvn
06-06-2007, 09:21 PM
Nợ Chồng... !

Cho chị khất thêm vài hôm sẻ trả
Ai biểu chồng em tuyệt quá làm chi
Nếu nói ra chị ngại em phân bì
Về ngắt nhéo còn úi gì " thằng nhỏ " .:so_funny:

Nghĩ cũng tội , em đêm dài vàng võ
Nằm một mình biết em có buồn không
Em thương , khi biết chị chửa lấy chồng
Tháng trước qua mượn em hông nói gì.

Hôm nay tròn tháng , mà chửa làm chi
Lo trà lo nước còn gì đều chưa (!??)
Nếu em thương chị năn nỉ em mờ
Thêm dăm hôm nữa cho vừa lòng nhau.

Chị hứa lần này sẽ xài thật mau
Chọc vò búng kéo nếu lỡ có nhàu
Hữa sẽ đem trả lại em nguyên vẹn
Về em đem ủi e hèm mới nguyên....

Hẹn em vài bữa nữa đó à nhen
Ngày mai qua lấy là hổng có friend
Tranh thủ lần này xài cho hết cỡ
Chịu khó vài hôm , em dẫu có thèm:so_funny: :so_funny: :so_funny:

HIEPSINGHEO
06-06-2007, 09:27 PM
Tội nghiệp Bằng lăng muốn người chăm
Ôm gối hàng đêm quạnh thắt lòng
Tiếc cho ngày tháng xa xăm ấy
Dù gì nay cũng chẳng băng đông...

Đồn rằng nức tiếng cô thùy mị
Lẽ lại bao xuân chẳng có gì
Cho mượn cho vay thời dám tưởng
Hay cô tọc mạch để mà chi...

Rồi với xuân nay đến hạn kỳ
Còn đâu thơ mộng tuổi xuân nhi
Trở về diểm lại vài ba độ
Mai rày chắc có lối mà đi :hiepsi:

Van vái cho cô được tấm chồng
Như người hay cũng thỏa hoài mong
Ngao du sơn thủy thời chưa dám
Nhiều ít thì chăng...Chĩ đủ dùng ...

Banglang_tim
06-06-2007, 09:29 PM
Cũng ráng mong sao được tấm chồng
Đêm nằm đỡ lạnh khoảng giường không
Sắt lòng se dạ đêm không trống
Thêm người giành giật gối mùa đông...

Hỏi người quân tử liệu phiền không
Gửi cho đây mượn chút nắng hồng
Đấy bảo đấy thương đây chẳng có
Đây rằng đây mượn đấy cho không?

:slider: :slider: :slider:

HIEPSINGHEO
06-06-2007, 09:32 PM
Có dám liều đâu có dám đâu
Sợ lắm thân trai cảnh héo sầu
Vỏ mít bươm vào khi lỡ ý
Vẻ tài tử nay phọt qua rào

Chuyện mượn thì đây chẳng ý gì
Tiếc chi một tý tỷ tì ty
Ngặt nỗi nghiền vào xin chớ có
Sinh ra chiến trận tự nan nguy..
:hiepsi:

lucbinhtimvn
06-06-2007, 09:34 PM
Cũng ráng mong sao được tấm chồng
Đêm nằm đỡ lạnh khoảng giường không
Sắt lòng se dạ đêm không trống
Thêm người giành giật gối mùa đông...

Hỏi người quân tử liệu phiền không
Gửi cho đây mượn chút nắng hồng
Đấy bảo đấy thương đây chẳng có
Đây rằng đây mượn đấy cho không?

:slider: :slider: :slider:


Trả Chồng

Ơ này cô bé có nhà không
Hôm nay chị rảnh đem trả chồng
Ngao du sơn thuỷ chồng em tệ
Vài tháng hao tài , xá cái công.:so_funny:

Chồng em ốm yếu xài dăm bữa
Thở chẳng ra hơi , ấy nữa đừng..
Cao tay thèm khát cơn đói vội
Ấy vậy chồng em chẳng chịu chiều

Thôi thì đem trả em bồi dưỡng
Mạp mạp chị xem nếu là thường
Em cứ thuận lòng nhào với nắn
Khi nào thành (tài) , nhớ nhắn chị wa....

:slider: :slider: :slider:

honghanhi88
06-06-2007, 10:21 PM
con gái gì mà ghê thế
mấy pa này thuộc loại điêu thuyền oy`
sac sac em đây cút thui
kẻo không nhanh mấy cái guốc
lại vào mồm

Banglang_tim
08-06-2007, 08:07 PM
con gái gì mà ghê thế
mấy pa này thuộc loại điêu thuyền oy`
sac sac em đây cút thui
kẻo không nhanh mấy cái guốc
lại vào mồm


Chán đời ta viết vài câu
Để cùng đối đáp cho vui vậy mà
Cớ sao người lại bảo là
''Điêu thuyền '' gì đó...coi chừng đó nha...

Cũng may người ở xa ta
Nếu không dép ,guốc ta đà tặng ai
khù khờ thì bảo '' giã nai ''
lanh chanh một chút thì kêu tới trời...